Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...I just called you to say I love you...Together again...If you were mine...

nghe nhạc là 1 thú vui...;;)

:x thanx
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sắp đi học rồi...soi gương thấy : tóc dài...râu dài... hix hix thôi mai đi tu bổ lại mới đc
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mai 2 thằng e 1 thằng bạn đi mất rồi==> bùn we!!!!!!:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

T7 này là ngày chán nhất tuần...
Cả 5 tiết đã toàn học thuộc lòng thì chớ...
Lại còn 2 tiết kt 45'... 1 tiết 15'...
Mai là ngày giỗ của mình rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chà chà

cuộc sống cứ như thế này là tạm được đấy ;;)
:>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Viet Nga đã viết:
@ T Nga: mọi chuyện tất cả rồi sẽ qua, bao giờ thời gian đầu cũng là khó khăn nhất mà, mà nhất là khi mình có chuyện, thì cảm giác như tất cả những điều tồi tệ nhất đổ ập lên mình, nhưng không sao đâu, just beginning :)

Chị vừa đọc lại topic của chị hồi mới sag, và nhìn lại bây giờ, nhiều điều đã thay đổi, và đúng thật là tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi mà. Ngày đó vẫn còn sợ đi tối một mình, cảm thấy cô đơn, luôn trong cảm giác buồn và trống trải, sợ nhiều điều, nhưng một kỳ học trôi qua và tất cả đã khác nhiều lắm... :x
chị ơi :x cảm ơn chị nhiều lắm :x em hi vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp ......chỉ tại em lúc nào cũng bị lo lắng :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay chính ra rât buồn khi 2 em yêu đi xa
nhưng mà ko buồn nổi vì sợ quá :((
đời sao mà nó đen thế
không hiểu mình làm gì sai trái mà bị ông trời đỗi xử tệ bạc thế :(
làm ơn cho trót lọt vụ này xin kiếng đt 3 ngày :( thế là đau đớn lém rùi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...cuộc sống cứ thế này...thì mình sẽ chỉ là vtvt thôi ...chẹp chẹp...:>

Mặc kệ người ta nói mình mất tư cách...
Mặc kệ người ta nói mình ko đứng đắn...
Mặc kệ việc đôi khi bắt gặp 1 ánh mắt ko thân thiện...
Mặc kệ cả việc đôi khi thấy muốn biến thành 1 người ko quen biết...

Mặc kệ...vì mình VTVT cơ mà :>


:D I'm not strong...but I'm VTVT...:)>-
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...Xa nhau thấy nhớ ... gần nhau giận hờn ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học hành hơi điên :( Nhưng hầu hết ko phải lỗi của mình :)
Bình thản :) hạnh phúc :D tuyệt Vời
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao trong những lúc thế này cứ có những ng quyết tâm ko cho mình sống 1 ngày vui vẻ nhờ:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lúc sáng cứ lo lắng vớ vẩn, cuối cùng thì cô không đi dạy;;) :)) . Trời lạnh thích quá :x . Dạo này nhác nhớn kinh khủng, không muốn hoạt động gì hết, chỉ muốn chat chit với cả ngồi làm mấy bài linh tinh thôi :p. Tội lỗi quá, nhưng mà mình đang không có hứng, thôi kệ vậy :p.
Đang ngồi nghe chị Phương hát, giọng chị Phương hay thế;;)
Học đê!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lạnh rồi đấy nhỉ...hàng năm...cứ những ngày thế này,cứ phải kiếm 1 ai đó đi ra đường rồi làm đủ trò ko đứng đắn mới chịu được...

Hôm nay...muốn lắm...nhưng mà...:D chẳng phải lúc...

Cứ lạnh thế này...dễ chịu nhiệt hơn ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:|
ko đứng đắn tí nào cả[-x

đau đầu quá :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Thùy Dung đã viết:
Lúc sáng cứ lo lắng vớ vẩn, cuối cùng thì cô không đi dạy;;) :)) . Trời lạnh thích quá :x . Dạo này nhác nhớn kinh khủng, không muốn hoạt động gì hết, chỉ muốn chat chit với cả ngồi làm mấy bài linh tinh thôi :p. Tội lỗi quá, nhưng mà mình đang không có hứng, thôi kệ vậy :p.
Đang ngồi nghe chị Phương hát, giọng chị Phương hay thế;;)
Học đê!!!!!!!!!!!!

:x:x Cám ơn em :*
Ở bên này luôn nóng, chỉ muốn lạnh lạnh một tí mà không được :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mưa + gió+ rét!!!!! muốn ra ngoài đường có không khí vậy mà ai cũng ngại! chăm chỉ học hành vậy!:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao cái tình huống này nó gấp 100 lần Hàn Quốc thế nhỉ:(
phiền quá :(

và mình thật ngu mới dính vào:(:)((

that 's all your fault, all yours, I will never forgive, never could I, how could u do that to me...

tự nhiên thèm những cảm giác chỉ có trước đây, hờ hững, lạnh nhạt, chẳng quan tâm, chẳng cần, để làm gì đâu, ích lợi gì cho đời:-B

but u left me, then nothing could be the same..:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt mỏi .

Ức chế .

Họp với hành ,chó chết :madflame:
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:*:*:*:*
Yêu lắm :x

Nhưng đừng để em thất vọng đấy nhé =;
--------------------
Kể cả khi gặp lại cũng chưa chắc đã vui :) nhưng còn hơn là không gặp :x:x:x:x:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-} 8-} 8-} Chị Phương nhá, quá đáng nhá:((

Tối nay vui quá:))
 
Back
Bên trên