Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhớ các bạn thế ... tự dưng lại nhớ chúng nó .... đọc lại topic từ năm đầu tiên mình đi, sao yêu mọi người thế:x ...giờ thì cái topic đấy nó nghẻo rùi ...hôm nay là ngày gì sao mà thảm thế này, bế tắc quá ...mình nhớ bạn quá:) ...sao gặp lại bạn trong giấc mơ nhỉ...phản xạ của mình lúc đấy bùn cười quá:-s ...sao tự dưng nhớ thế...bói bài tarrot , lẫn lộn hết rồi..hỏi một ng, đến lúc lật bài thì chả hiểu về ai nữa:| ...nhưng mình có thích s1 thật ko thế nhỉ:-/ ... ko đâu ... đã đến lúc dừng lại rồi... mình ko hợp với bất kì ai trg nx người đấy....tại sao lại bế tắc thế nhỉ:| ... một vài ngày nữa thôi....gone
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trời ơi chán quá ....:(( :(( :(( sao mình lại làm TP hóa dở thế này :(( :((
học thế này thì có qua nổi năm 1 ko :(( :((

đi khám bệnh thì lạc đường.... mà mưa nó cũng chẳng phải là to ....:(( :(((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ T Nga: mọi chuyện tất cả rồi sẽ qua, bao giờ thời gian đầu cũng là khó khăn nhất mà, mà nhất là khi mình có chuyện, thì cảm giác như tất cả những điều tồi tệ nhất đổ ập lên mình, nhưng không sao đâu, just beginning :)

Chị vừa đọc lại topic của chị hồi mới sag, và nhìn lại bây giờ, nhiều điều đã thay đổi, và đúng thật là tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi mà. Ngày đó vẫn còn sợ đi tối một mình, cảm thấy cô đơn, luôn trong cảm giác buồn và trống trải, sợ nhiều điều, nhưng một kỳ học trôi qua và tất cả đã khác nhiều lắm... :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dạo này mình cứ vùi đầu vào học với làm việc, bạn bè thấy xa cách quá!mong sao chúng nó sẽ hiểu cho mình
đêm về ngồi làm việc mà thấy nhớ chúng nó quá! chẳng biết giờ chúng nó sao rùi!chúng nó sẽ trách mình vì lúc nào cũng chỉ có công việc với học tập, mình già đi mất rùi!!!!!!!!!!!
nhớ thằng chồng mình quá! :(( giá như được gặp nó lúc này, nhìn nick nó sáng mà chẳng dám vào................
đêm nay buồn quá, gió ngoài trời vẫn thổi, hỏi trăng đêm nay có sáng ko? sao trên trời có lấp lánh ko hả Nhật Nguyệt??????????????
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hix, cả tuần chiều nào cũng bơi, sauna, GYM, tennis....mệt thật nhưng vui vì ở nhà chẳng có việc j làm, giết thời gian mà.
chỉ thương tiếc tóc của mình....gặp nước, gặp Clo nhìu khô hết rùi :( :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn như chó cắn
Đi học như dở hơi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một món quà sinh nhật đặc biệt đến từ một người đặc biệt :)
Thanks Atril :)
Đúng !!! Không việc gì phải trói buộc mình :), chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền :) :)>-
Rũ xiềng xích thôi, tung bay đôi cánh... Bay để thành No1 :)>-
Nhất định ...:)>-
Năm nay 17 :) Cứ coi như lại là một lần mình trưởng thành :)
Tuổi 17 tuyệt vời :) Mình đã thay đổi nhiều so với 1 năm trước :)
Thay đổi để thành No1 :)>-
Nhất định ;) :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Điên nkasdhfvsahdtgkjsadgfjksadgfjkgasdkjfgkasjdfgsdghkasghdf
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lâu lắm rồi nhỉ :(
nhưng mà sao chả có cảm giác gì cả :))
tình hình mà cứ thế này thì....nay mai phôi pha mất thôi 8-| :))
ko sao, kệ, đến đâu hay đến đó
cũng mệt lắm rồi, có bao nhiêu điều phải lo mà chả đc lấy 1 câu hỏi thăm :((
h thì...:-<
đã bỏ bao nhiêu công sức, quan tâm ...:(( vậy mà thành ra trắng tay :((
có người bao rminhf là h...chơi bời , vô tình...vân vân và vân vân :-? nhưng mà mình chả biết nữa :-?? có thể, nhưng mà, thay đổi mất rồi, tất cả cũng chỉ vì...=(( thôi đành kệ vậy, chắc số mình nó phải thế :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-| thế mà cứ tưởng thế nào chứ...vẫn thế ko khác được [-( [-x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...............
mưa lại về trên con đường nhỏ
bụi ngừng bay gió thôi
mưa rơi
những giọt nuỡc mưa mạnh mẽ dữ dội lăn trên dòng cảm xúc

nước mắt ơi xin đừng rơi nữa vì con đường ngập nước mắt rồi
liêu sau này tôi và bạn sẽ bứoc trên con dg nào
Ôi! mưa rơi
.................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đêm đang về :)
Chiều cũng nghe mưa:)) ... Nhớ những ngày xa thẳm ...
:) Muốn khóc muốn cười :) Muốn nhảy lên vui sướng :)
Đêm nay... Lại bó gối một góc...
Chờ nghe mưa về...
Tìm hoài kỉ niệm...
Kỉ niệm ko trong mưa...
Nhưng trong mưa anh tìm được nơi bắt đầu của kỉ niệm :)
Cho dù sau này em thay đổi tất cả và cả chính em nữa nhưng kỉ niệm đã ko thể thay đổi...
Mãi mãi và chỉ một đó mãi là lần đầu tiên...
Chưa chắc đã là đẹp nhất... Nhưng nó đáng nhớ nhất:) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hạnh phúc cho em!!!!!!!!!!!:x
còn gì cho anh ?????????
anh có định nói thía ko anh bình :D
chắc ko nhẩy
vì chồng iu tìm đc hạnh của mình rui :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)
:x
miss you forever

never forget you, I promise ^^ :x
:x:x:x:x:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
hạnh phúc cho em!!!!!!!!!!!:x
còn gì cho anh ?????????
anh có định nói thía ko anh bình :D
chắc ko nhẩy
vì chồng iu tìm đc hạnh của mình rui :p
:) Đúng là chồng định nói thế thật :)
và cũng đúng thôi :) Người ta ta bi h đã tìm được hạnh phúc nào đó :) còn chồng chỉ còn lại :) vẫn đâu đó phảng phất nỗi buồn :) của những thứ đến thật nhanh và ra đi thật khẽ :) Đã cố Lắng nghe để tìm được trong gió MTD :) và ước mơ những điều viển vông :) Nhưng hạnh phúc đã đến :) và một vòng tuần hoàn mới của cuộc sống lại bắt đầu :) Tràn ngập niềm vui hạnh phúc:) nắng đã lên sau cơn mưa :) rạng rỡ :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tội lỗi quá
hôm nay làm chật đất nhật ký :))

hôm nay gió mùa đông bắc vìa mà lấy đâu ra nắng cho chồng bi h
nhưng thôi trời nắng hay ko là do lòng mình thôi
hôm nay vợ ko đem năng đến cho chông dc dau! vì dang ức chế :))
bao nhiu nắng sáng nay đem hết cho chị ly cả rùi :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lần đầu tiên làm hơn trăm cái nem, mệt nhưng mà vui ....

tại sao mình sợ mất mà mình lại ko muốn giữ :-/
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tối vui vẻ kết thúc bằng nỗi buồn

lẽ ra ko bao h nên biết, để ko bao h phải kết thúc những điều vui vẻ bằng nỗi buồn..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

keke , lâu lắm rồi mới tụ tập các b3st flatmates :x...tối qua đi ăn ko zui lắm nhưng cảm giác có bạn bè thân mật ở cạnh nice phết ... :d hichic nhưng phải mỗi cái đêm vì ko ngủ đc ( vì ai thế ko bít :x) ... ah, đói quá, đi ăn đây, 3h sáng rùi , cả lũ rủ nhau đi ăn kebab... lâu rùi ko đi đêm , ah, mùa đông đến rùi , mới 5h đã sương mù chả thấy gì cả ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:x:x:x gió mùa tràn về , trời lạnh lạnh :x:x nhưng mà cảm thấy lạnh hơn :x, tuy nhiên, cũng sắp mùa đông rồi :x:x:x là lá la..la là lá la ....:x:x:x mùa đông đến rồi :x:x vui quá =D> :x
 
Back
Bên trên