Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bài bạn Bình hay nhứt câu cuối;)).. Vì bi h tớ cũng thấy chán chán hok mún dự thi nữa gòi T__T. HUm trc thu thử mới thấy đến lúc thu chả bài nào hoàn hảo đc cả , bài nào cũng lỗi vớ vẩn , tự nhiên thấy chán chán , thế thui +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

buồn........
ko sao có thể làm gì đc
chắc là ko thay đổi đc tình thế nữa rồi
có lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa
chán thật
nếu biết trc như thế này thà ko có còn hơn
thà từ đầu ko có gì
chỉ là bạn mà thôi
có thể là đã hết ,hết thật rồi
thứ 3 quyết định luôn
phải thật dứt khoát ,cố lên
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã hết buồn và hết vấn vương :) sao hợp thế :)) kì lạ là lúc nào cũng có những câu nói như nói với mình vậy :) có lẽ lại tưởng bở :))

I can live without U
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Well yeah !?
Thik chữ yeah^^

Angels We Have Heard On High

Angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains,
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains.
Refrain
Gloria, in excelsis Deo!
Gloria, in excelsis Deo!
Shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
What the gladsome tidings be
Which inspire your heavenly song?
Refrain
Come to Bethlehem and see
Christ whose birth the angels sing;
Come, adore on bended knee,
Christ the Lord, the newborn King.
Refrain
See Him in a manger laid,
Whom the choirs of angels praise;
Mary, Joseph, lend your aid,
While our hearts in love we raise.
Refrain


Come on..
Lâu rồi, không nghe nhạc giáng sinh..
Holy..
Angel ? It 's me ?
No !?:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đáng iu quá :x :x :x
Tự nhiên lại đáng iu trở lại :x :x :x
Mong lời chúc thành sự thật :x :x :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cố lên, ngày nào cũng chăm chỉ học hành :">. Phải biết ước mơ chứ ;;). Bạn Dung làm được mà ;;).
Step by step ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chồng ạ :(
Vợ lấy chồng mà vợ chẳng hỏi chồng tên thật gì, có phải là con trai thật không và chồng bao nhiêu tuổi :(
Hai đứa lấy nhay đơn giản chỉ là lời chúc mừng của tất cả những người khác cùng phòng và từ đó đi đâu vợ cũng rất tự hào vì mình đã có "Chồng" :x

Nhưng, vợ mang tiếng là có chồng, tên của chồng còn đây, lúc nào cũng đi theo vợ suốt mấy tháng qua mà vẫn chưa một lần gặp lại chồng hoặc nhận được liên lạc gì của chồng :-<

Đã có nhiều người muốn "hỏi" vợ, muốn là "ông xã" của vợ nhưng vợ vẫn chung thuỷ một mực nói "KHÔNG", vợ đã có chồng rồi mà :x

Ngày nào vợ cũng thử kiểm tra xem tình hình chồng thế nào, nhưng vẫn bặt vô âm tín =((. Ngày lấy chồng - ngày đầu tiên gặp chồng và cũng là ngày cuối cùng gặp chồng :((

Chồng không online, chồng cũng chẳng có tiến triển gì cả, còn vợ vợ ngày càng, ngày càng đi xa chồng.

Vợ buồn lắm :(

Và đến hôm nay, vợ đã dũng cảm tuyên bố : CHIA TAY VỚI CHỒNG.
Chắc chồng cũng chẳng biết đâu nhỉ :-<, rằng từ nay vợ không còn là bà xã của chồng nữa =((


Vợ đã tốn cả đống DEN. Vợ đã chờ từ khi vợ chỉ hơn chồng 1 level, đến nay chênh nhau 4 level rồi mà chồng vẫn cứ đì đẹt mãi thế :-l, chồng thật không có chí tiến thủ gì cả :-<

Vợ cũng đã "kizz" 1 bạn khác rồi đấy /:), nói thẳng cho chồng biết là thế, và sau đó vợ quyết định chia tay với chồng. Thế nhưng vợ sẽ không lấy cái bạn kia đâu vì bạn ý level cũng thấp hơn vợ, vợ chẳng dại thêm lần nữa đâu.

Thôi, chồng mang theo cả đống DEN của vợ đi, vợ chẳng cần chồng nữa /:).

TẠM BIỆT VÀ VĨNH BIỆT CHỒNG - cái bạn nào mà mang nick boycuaem trên Audition ý :))
Tớ là tớ sẽ lấy một anh khác hơn cấp tớ mà tớ gặp được anh ý nhiều hơn bạn là được ;))

Bye bye.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) | :) | :) |

mệt mệt mệt ...
chả muốn làm gì cả ...
1 đống thứ chất đây chờ mình ...
chán phát ốm lên dc ...

???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cứ thế này đến bao h nữa 8-|
sao lại làm thế đúng vào lúc này?! /:)
bn thứ...hỏng hết cả...chỉ vì...
rồi sẽ sao đây?

mệt.
đ' làm nữa
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ghét nhất cái kiểu khóc mà cứ phải bịt mồm bịt miệng khi khóc

Ghét nhất cái kiểu khóc mà cứ dồn nén ko để cho thành tiếng

Ghét nhất cái kiểu khóc mà ko được gào toáng lên

Ghét nhất cái kiểu khóc mà ko có người ôm ấp, vỗ về

Ghét nhất cái kiểu khóc mà cứ co ro trong cái chăn để ko ai biết

Ghét khóc 1 mình...

Bật nhạc, khóc trong music. Thích thật ^^

Chiều đi học, lại cười...

Ko phải cứ nhàn rỗi, mong mỏi 1 cái gì đó nữa...

Good luck to me!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay thật là thái độ...với ông gia sư.
>"<
Dạo này toàn chuyện bực mình.
>"<
Mệt mỏi quá.
Nhưng vẫn không ai cho nghỉ ngơi >"<

...
Mai đi xin bản quyền cái câu này làm chữ ký

"Chẳng bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.."

Anh Bình đồng ý thì cho em dùng câu đấy làm chữ ký >"<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hầy ya...
Chìm ngập trong điều ko tưởng

sao bất cứ câu cửa miệng nào 1 thời gian sau cũng thấy lưu hành...chẹp
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:x:x:x:x:x:x:x:x
cuối cùng cũng xong cái project :x
bù lại ...
mai học ông Mạnh chưa làm tí bài nào :((
:(( :(( :(( :(( :((
10 bài đọc 10 bài nghe :((
:((
:((
:((
:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đọc bài anh Việt ko hiểu j 8-|
vừa viết xong cái first entry /:) và mạng lag /:) và nó dài đến nỗi mình ko thể nhớ đc /:) nhạt...
ko có hứng viết lần 2 /:)

chỉ biết sáng nay gặp 1 điều đặc biệt, đặc biệt vì nó quá tầm thường , và vì cảm xúc của mình cũng chẳng hề thay đổi, khác xa 4 tháng trc :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay thật là thái độ...với ông gia sư.
>"<
Dạo này toàn chuyện bực mình.
>"<
Mệt mỏi quá.
Nhưng vẫn không ai cho nghỉ ngơi >"<

...
Mai đi xin bản quyền cái câu này làm chữ ký

"Chẳng bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.."

Anh Bình đồng ý thì cho em dùng câu đấy làm chữ ký >"<
:p Em ko phải hỏi ý kiến anh :p. Câu đó là của ông nhà thơ Bằng Việt thì phải ^^.
:) Thật sự là không còn gì níu kéo nữa :p. Nhưng chưa viết ngay được :) Phải để tối :). Giờ còn bận lo bài lát nữa đi học :)

:) Tạm Biệt Ngôi nhà một thời của mình :) Tạm Biệt TSVB :) Tạm Biệt HAO :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi lại cái chuyện thủ tục. Chờ đợi. Mệt người quá. Đang đói đây này. Đang cáu đây này. Thôi. Ứ thèm đứng đây cằn nhằn nữa. Đi mua bánh gai về ăn cho sướng mồm.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao lại tạm biệt ạ :|

Mọi thứ lại đổ vỡ

Đã tưởng sáng nay khi nó chiếu cố quay sang nói chuyện sau 5 ngày ko nói đc câu nào là báo trc 1 điều lành :)

nhưng không :)

Mọi thứ vẫn luôn khó khăn , chỉ khác rằng lần này nó đã nói thẳng ....

Đau :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh Việt viết thế là sao hả anh?:)
mai ai đến trường tư thục Thăng Long với em hok? :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko biết là anh ĐỖ Việt có đọc bài này ko

Nhưng thực sự là em rất vui và cảm ơn anh vì đã đánh giá tốt cho em mấy bài

điều đó làm Mấy ngày hôm nay em rất vui
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không có gì mà em :D anh thấy vui khi đọc được những dòng suy nghĩ như thế ^^ Tốt, tiếp tục nhá :D

@Phương & My: anh viết thế vì anh thấy TSVB nói riêng và HAO nói chung đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, TSVB đối với anh vẫn rất gắn bó. Mỗi thời một khác, nếu các em muốn biết nó thay đổi thế nào thì cứ bới lại các bài từ xưa ý ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên