Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 tuần sắp trôi qua ...
1 sự thay đổi sắp bắt đầu ...
Lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá, lúc nào cũng lo lắng nhiều quá , mệt mỏi nhỉ ...
Có lúc nhớ có lúc cảm thấy xa vời vợi ...
Bao h sẽ hết những cảm giác thế này ...
Hay giản đơn đó là cs, và đó là những gì cần phải chấp nhận, cố gắng ...

Muốn nhắm mắt, dựa vào bờ vai, hít một hơi dài, và lại có sức sống, lại vươn mình lên để cố gắng ...
Giản đơn mà ko thể dễ dàng ...
Mạnh mẽ lên nào :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã 1h đêm, lần đầu tiên trong liste YM ko có ai online, hoặc mọi ng đều invi vì những lí do cá nhân tối thứ 6, thứ 6 máu chảy lung tung... Tự nhiên thấy mình sến quá, nghĩ ngợi đâu đâu rồi buồn này nọ...Ra ngoài sống tự do hơn hẳn, nhưng xa lạ quá, 11h đi roller từ trường về, mà thấy như ko phải mình đang lướt, ai đấy đang đẩy mình về một nơi im ắng...Nhớ 1 người nhưng ở quá xa, chả thể gọi điện, cũng ko gọi được YM, biết là hoàn toàn xa nhưng trên bậc lò sưởi vẫn là khung ảnh, vẫn thường xuyên ngắm nhìn, vẫn hát câu Nguyện đi với em suốt con đường đời, vẫn và vẫn...Câu cuối cùng trước khi phải tắt di động trên máy bay, còn kịp nói khi thấy buồn nhớ gọi nhau 1 câu nhé, rồi chẳng hiểu sao lại lẩm nhẩm nhạc Thanh Tùng... khi thấy buồn em cứ đến chơi...Ừ nhỉ, chỉ là lung linh, chỉ là hư vô, ****, đúng đấy chứ...
...zz..|-) z..z...z|-) zz...zzz|-) zzz
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phùng Thu Thủy đã viết:
Có thể đến chậm ... để không bao giờ phải ra đi.

em thích signature của chị Thủy lắm lắm ý 8-| :(( >:-D<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lưu Thị Lam Giang đã viết:
em thích signature của chị Thủy lắm lắm ý 8-| :(( >:-D<
Cảm ơn em :) thích nhưng mà sao lại :(( thế ?!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Happy day.. :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"unhappy" day :))
...............
trời
có nắng
nhưng nắng ko gắt
nắng ấm. nắng chiều lòng nguởi:))


.............
trời có nắng vì trong lòng có nắng
nắng reo vui
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

........... yêu làm gì để lòng càng thấy sao quá đớn đau :( ........... biết đâu sẽ tốt hơn cho cả hai ...........:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...chỉ vì hôm nay là chủ nhật thôi mà...:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

will that last long??? :|
hmm cả weekend chơi tẹt,còn hw chưa làm...thôi đi xem film đã :D emotionless :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sao ko tìm thấy VC :(( bị del rồi à :(( chiều nay vẫn post bài mà :((
lâu lắm rồi mới đc ol :( vậy mà YM lại điên :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày buồn...
Giận nhau vì một lý do ngớ ngẩn củ chuối... ko biết từ đâu chui ra...
Chiều này kiểm tra Lý 1 tiết.. ngồi đây thất thần nhớ...
Dở hơi...
Đôi lúc I thực sự ko hiu U cho lém.. I nghĩ U thương I nhiu lém cơ...
Hóa ra U chỉ toàn nói vậy.. còn I tin hay ko là chuyện của I đúng ko???
Thiệt là kỳ lạ.. I hy vọng răng I chưa bao giờ biết U
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao lại không đấu tranh nhỉ.... anyway cũng đâu có hiểu rõ t/c của mình đâu ... ng thứ 3 thì có hay ho gì nhỉ ...mình có lẽ ko nên contact nhiều như thế để đến giờ lại bị confuse .... có thích ko nhỉ ...có hay ko ??? mệt chả bùn nghĩ nữa...đến đâu thì đến ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...nghĩ nhiều thế nhỉ /:)


dũng cảm lên tý nào...tại sao ko :>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa. Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa. Dùng dằng lá giữa hai phiến gió. Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa. Ngày chia tay, em nghẹn nửa môi cười. Trái Đất nghìn triệu năm xưa cũ, cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa. Một vệt sông tối sẫm bóng dài. Con đò ấy không thể nào cập bến, để rồi chìm trước một ban mai.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa. Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng. Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ. Trôi qua đời những bong bóng thời gian..."

(st)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Anh bảo rằng trái tim anh rất nhỏ
Và em là người con gái đầu tiên
Em dỗi hờn
Người con gái đầu tiên
Đâu phải là mãi mãi
Chắc gì em sẽ là người con gái
Cuối cùng trong trái tim nhỏ của anh?

Anh cười vang, đôi mắt sáng long lanh
Vậy trong trái tim anh, em là người thứ nhất
Em thoáng buồn, nếu em là thứ nhất
Sẽ có người kế tiếp hai, ba
Hoặc có thể là nhiều hơn thế nữa
Và khi ấy em chỉ là ngọn cỏ
Xanh một ngày để tàn úa trăm năm...

Em nhìn xa xăm
Anh có hiểu vì sao em buồn vô cớ?
Khi chớp mắt, một trời sao vụt vỡ
Ánh sao nào đã nối những tình yêu?
Tại sao anh không nói một điều
Rằng, trong trái tim anh, em là... "người duy nhất"?

anh nhớ em nhiều...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn ngủ...
Mệt...
Lúc nãy cứ mong thầy cho về sớm, thế mà dạy xong lí thuyết đã 9h30 rồi thầy vẫn không cho về8-| . Đến tận 10.30 mới nghỉ, bố khó chịu lắm:-s . Mình cũng muốn nghỉ sớm, lúc chiều cũng học căng quá rồi, tự nhiên muốn ngủ kinh khủng, lúc gọi điện cho thầy cứ mong thầy bận:p.
Các thầy dạy là cứ thích cho học sinh làm bài cho quay lơ rồi mới cho nghỉ, có mấy ai như cụ H đâu;;) . Học 10 buổi mà thấy quí quá, cứ nghĩ cụ ấy SN 87 là lại thấy vừa sợ vừa buồn cười:)) . Các thầy dạy cứ như là học sinh hồi trc ấy, không có máy phải đến nhà các thầy và đến trường thực hành :p.

Thôi thì cố gắng vậy. |-)

Định không onl nhưng mà quen rồi, lại lên Net:| Chép hình cái đã8-|

Xung quanh chúng ta có bao điều kì diệu...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

My life is brilliant.
My love is pure.
I saw an angel.
Of that I'm sure.
He smiled at me on the subway.
He was with another girl
But I won't lose no sleep on that,
'Cause I've got a plan.

You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful, it's true.
I saw you face in a crowded place,
And I don't know what to do,
'Cause I'll never be with you.

Yeah, he caught my eye,
As we walked on by.
He could see from my face that I was,
F**king high,
And I don't think that I'll see him again,
But we shared a moment that will last till the end.

You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful, it's true.
I saw you face in a crowded place,
And I don't know what to do,
'Cause I'll never be with you.
You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful, it's true.
There must be an angel with a smile on her face,
When she thought up that I should be with you.
But it's time to face the truth,
I will never be with you.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

keke ko nghĩ nữa thì lại nhớ ...chả nhẽ cái txt đấy của mình lại là mistake...bt 2 đứa vẫn nói thế với nhau có sao đâu ...tự dưng mọi thứ thay đổi nhanh thế... có lẽ nếu mình ko là ng thứ 3 thì chắc nó sẽ ko phải là mistake , mà bít đâu thành ....ho* nhưng có bao giờ mình move đâu mà phải tránh nhỉ ... ngớ ngẩn ....rõ ràng bít từ đầu là sẽ ko bao giờ move mà.... ngốc thế nhỉ... hôm nay hurt mình thật đấy...mình sẽ ko nt nữa đâu... lại ignore một lần nữa....thế mà cứ tưởng mình sắp có một sn vui vẻ chứ...ngốc quá...ích kỉ quá ...but miss u so much .... feeling so weird ....IRMU
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày càng cảm nhận rõ rệt là có những điều không thể tâm sự với ai. Hay là cũng có nhưng mà ít, và không thể thực sự thoải mái. Có người không thể nói được vì họ không thể hiểu được, và mình thông cảm với điều đó lắm, mình không trách đâu. Lại có người mình rất muốn kể nhưng họ không nên biết vì nhiều lí do. Những người ở đây, người ta chia sẻ với mình, để lại cho mình nhiều suy nghĩ; nhưng người ta kể xong, rồi lại cười hềnh hệch, người ta không hiểu rằng những điều đó ảnh hưởng đến mình như thế nào...
Cái xã hội này... mình chỉ biết cười. Mình rất hay cười, và mình cũng vui... nhưng một lúc nào đấy, cảm thấy sóng dậy ở trong lòng. Vẫn có cái gì đấy bất an. Nhiều lúc tự nhiên trong lòng chỉ có một câu "Em muốn về với anh lắm". Muốn có cảm giác được che chở, tin tưởng. Muốn bấu víu vào cái gì đó. Không diễn tả được...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(.....một ngày ko có mặt trời , ko có nắng , sao lạnh quá....
 
Back
Bên trên