Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chết mất thôi, điên mất thôi, được ngủ có 2 tiếng rưỡi :(( Mới kêu ca với thầy xong, ngủ thôi nite nite (nitemare :)) )
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

em đi và sẽ xa tôi mãi... vắng bóng em...nhật ký h trao Aiiiiiiiiiiiiiiii ???
whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn quá, hôm nay tính giải quyết xong cho được mấy bài tập , nhưng vừa giở sách ra đọc được vài dòng đã lại mò lên HAO rồi. Sợ thật, HAO dễ gây nghiện quá đi thôi. :(( , Ôi kế hoạch hè của mình thế là tan tành thành mây khói. Ôi sắp tới ngày 10.10 rồi, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 20 ngày nữa. Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ. :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay 24/9, Harry Potter 6 ^^

:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

... mới có 2 tháng thôi mà sao mình thấy chán nản và mệt mỏi quá ... :(( :(( ... muốn khóc cho nhẹ lòng mà những giọt nước mắt cứ chảy vào trong ... :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

xem xong The classic và My sassy girl.....:(
mình thật là nhỏ bé....có rất nhiều điều mình phải biết trân trọng....
hãy sống vì bản thân những người quanh ta:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đưa em đi ăn.Thằng bé ăn khỏe thật.Mình no đến nỗi không nói nổi câu gì, may mà còn đèo được nó về nhà an toàn.Hết veo 100k được thưởng chiều nay :(( nhưng bù lại đi chơi với thằng em thấy vui thế :D.Đúng là có em trai vui thật là vui, yêu quá chừng :x.Mai mẹ về rồi.Yeah!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán. Công nhận chán.
Dạo này sao mà mình nhạt nhẽo thế không biết. Nhạt thế không biết.
Chẳng biết nói gì, với ai. Chỉ cười cười.
Lạnh lùng, ngày càng lạnh lùng mất rồi .. :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

2 children must be waken up today...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đàn với chả hát. tê hết tay rồi :(( :(( :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay tiệc chia tay HH đi SIng buồn quá...
Sắp đi rồi..
Sáp ko gặp nhau rồi...
Sẽ nhớ nó lắm đấy..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

If I were a bird, I would be a pegion
If I were a flower, I would be a sunflower
...
Ôi thầy Phong :))
Chưa học với thầy nhưng đã rất ấn tượng với thầy rồi, ôi :)>- :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

càng ngày càng nhạt nhòa rồi, thật sự đang cảm thấy một số relationship của mình tan chảy ra thành nước...chắc tại mình nắm quá chặt, hoặc ủ quá ấm, hoặc chẳng vì sao cả:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

If I could you know that I would find the way to stay for good...
But I must go now
...


chẳng phải lần đầu tiên mà,đúng ko :)
Nó sẽ mất 1 số thời gian đấy...nhưng sẽ quen thôi :D

Chỉ thấy tiếc là sao hôm nay mình mới đi dạo buổi tối nhỉ...hay là đến hôm nay hoa sữa mới nở...tiếc như cái việc sẽ chẳng bao giờ ăn bánh trưng với nó được...:shy:

...đang lúc thích cái suy nghĩ đang chạy trong đầu mình lúc này :-$...và hãy cứ thế nhé ;)

:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em về giông bão qua vai
Đem chung thủy cất cuối ngày mất nhau
Vì mưa nên áo lụa nhàu
Vì ai qua mấy nhịp cầu đắng cay.

Nhân gian vẫn giấc mộng dài
Lòng riêng vui mãi tháng ngày lãng du
Chữ duyên chữ nợ mịt mù
Nghĩa trăm năm nhạt với phù phiếm kia

Một mai mỏi gối đường về
Cội hoa nằm chết bên lề tháng năm.



Thiên hạ còn ai chung thủy nữa
bạn giờ chim chích sợ cành cong
ta nghe gió buốt luồn qua ngực
nước mắt con trai mặn xuống lòng...

của ng ko quen, post cho ng nào muốn đọc:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

càng ngày càng nhạt nhòa rồi, thật sự đang cảm thấy một số relationship của mình tan chảy ra thành nước...chắc tại mình nắm quá chặt, hoặc ủ quá ấm, hoặc chẳng vì sao cả
oh,tâm trạng mình giống em Zzang Trần wá :-? bạn bè càng ngày càng cách xa cả, hix, bao h lại được như xưa /:)
Trưa nay lên net invi, gọi anh để voice lúc khuya muộn,tại vẫn thấy anh guitar hăng lắm mà :x lâu lắm ko nghe anh nói...được 1 lúc thì quên đi cái cảm giác nửa vòng trái đất, 12h chênh lệch...loáng 1 cái đã 3h rưỡi |-) |-)
đấy,tại em lôi kéo anh nhé...cười dịu dàng :*...nhưng xa quá :|
Đấy là buổi trưa, còn bây h đang buồn như chuồn chuồn :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

... Hơn 11h tỉnh dậy, chạy vội ra mailbox check, nhận được thiếp của anh này :* , tạt wa phòng chị Kanako, ngồi nghịch linh tinh 1 lúc, gọi điện rủ cả lũ đi ăn trưa ... Chơi cricket ... 16 đứa ... Quăng dép đi, chạy chân trần trên cỏ ... Cảm giác như trở lại thời con nít ... Trời đầy nắng và gió ... Chơi đùa mệt, lăn ra dưới gốc cây ngồi ... Gần nhau thế ... Yên bình đến kì lạ ... Cả lũ về đi tắm rồi đi ăn tối ... Thấy sao mà giống 1 lũ trẻ con, ngủ, ăn, chơi, chẳng cần lo nghĩ gì ... Được encourage này, đựơc khen này, đựơc ôm này, được cõng này, ... Yêu mọi người thế ko biết :x 2h sáng, vác chăn gối sang phòng Katya ngủ ... 2 đứa nằm nói chuyện đến hơn 6h sáng ... Đủ thứ chuyện ... Nó bảo: "He told me that u're too cute, he feels like u're his little sis ..." Mỉm cười (-: ,... uh biết mà biết mà ... Lil sis của nhiều người lắm :* Hum trước ... bảo "I wish I could take u to sumwhere where nobody could find us, lil sis"

Bình yên thật ... Chẳng muốn nghĩ đến năm sau đâu ... Năm sau sẽ thế nào nhỉ ... Ko muốn xa đâu :((

I'll try to enjoy every single moment w/ u guys :)

Chìm vào giấc ngủ ... |-) Trong giấc mơ vẫn như nghe thấy đâu đây "Goodnite, sweetie" ...

...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bão số 6 chưa qua bão số 7 đã tới...:(
ôi vn ơi...đã nghèo khó thì chớ...mong rằng ko có hậu quả đáng tiếc nào cả....cố lên đbào
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay mình nhắng quá :|. Mãi vẫn không bỏ được cái tính nhắng nhít trẻ con điên rồ ấy. /:) /:) Ghét bản thân quá đi.
"Mi bán máy à, mấy?" "8-10tr, định mua cái khoảng 14tr chi đó"
"Bán cho tau đi ;;) " "Tau bán cho thằng bên A5 rồi, mà tau không bán cho người thân:D" . Thân :) :x 13 tháng, và 1 con bạn rất thân, 10 tháng và một thằng bạn bạn thân tốt bụng vô cùng. Không hối hận vì đã học ở đây mà không được ra Hn :)
"Hôm qua họp phụ huynh, cô bảo năm nay tau người lớn hơn ;;) :)) "
"Ử, thì mi người lớn thật mà, từ khi tau quen mi đến giờ (9 tháng thôi mà /:) ), thì công nhận là dạo ni mi người lớn hẳn 8-} " :)
Thế mà vẫn cứ nhắng lắm, bằng nhắng một cách đáng ghét. [-x Không vào for của bọn 12ctin nữa, ghét cái lớp ấy :-s
Mai không biết bão có về không, chắc không học thầy Lân đâu, nhưng buổi sáng vẫn học, hi vọng là không mất điện :| 8-| Mất điện thì như người cụt tay :((
Điềm đạm thôi, không nhắng nữa, cái gì cũng phải điềm đạm. Lên Net cũng điềm đạm thôi, onl nhiều quá rồi đấy :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...Dane will still be Dane :>
 
Back
Bên trên