Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thấy khá hơn 1 tẹo ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Há há hớ hớ hí hí ;))
Phởn phởn
đời mình thật khổ :-<
sao mà thấy anh ý điẹp zai thé cơ chứ :-j đúng là pó hand
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mạng điên,del bài của con HAI lần rồi.
bài ruột bài thịt.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

như thế là bên cạnh mình vẫn còn bao nhiêu bạn tốt. Vui lên nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tổn thọ lắm
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay lâu lắm mới có dịp quay lại đi xe buýt 13
nơi mà trc đây nó là cầu nối
nhưng bây giờ thì...
tại sao mình muốn dứt bỏ thì lại có n~ ng` luôn hỏi về..
trời ơi
mình phải cố lên,ko nên suy nghĩ n` nữa
học thôi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi... shock :| Thuê host 20G thôi, mà tự nhiên hôm nay có thông báo "your account has been upgraded automatically for free", now I have 100GB 8-} dùng bao giờ mới hết hả trời =))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

\:d/ \:d/ yo yo lí 2 yo yo \:d/
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hị hị lý 2 thắng rồi :))

Ùa,không bõ công mình bỏ thi đi xem :)

.........

Thời gian trôi nhanh lên nào ...
Giờ tự nhiên thích nghe bài cổ truyền 1 tí.


Biết đâu nguồn cội..

....
Con sông là quán trọ và trăng-tên lãng du .
....
Trăng muôn đời thiêu nợ mà sông không nhớ ra .
....
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội.
....
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài.
....
Tôi vui chơi giữa đời biết đâu nguồn cội
....
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời : )​
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng hiểu , mọi thứ trôi nhanh đến ko ngờ ....

H1 VS H2 ......

2 năm trc mình còn đứng ở bên đấy ......

Thế mà ...... nhanh thật :|

Và mọi thứ trong câu chuyện này đang đi quá xa, khó mà kiểm soát nổi

Giá mà có 1 cơ hội ...........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Yêu lắm :x
Giá mà ngày nào cũng thế này :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay cuối cùng đã quyết định xong mọi việc :x
iu thế :x
nhưng mà cũng tức lắm... cái bọn hãm ... tao *** cần ... tưởng mình là ai mà có quyền ra lệnh cho ng` khác... ts ... lại bắt đầu rồi đấy...

tự dưng bị gọi lên bảng:-s may mà manage đc :x
sáng này tự dưng gặp đc đứa hợp thế :|
ngồi chửi 1 hồi :| nhẹ nhõm hẳn :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:( hơn cả shitday >"<
lại đi học muộn +__+
lại onl và no mess :-s
avail và no buzz :-s
cần thời gian ư..có thật thế k!? :)
muốn làm cái gì đó...đơn giản k chỉ là chân tay ngứa ngoáy..:-s
để xem mấy ngày nữa sẽ có 1 cú đt 8-|
cs vô vị nhạt nhẽo mà :))
cần phải có nhiều muối..và cả đắng nữa :)
sống thế này thà chết đi còn hơn :-s
cho dù có :) nhưng chưa bao h thấy đỡ :(
Disappointed! x(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi thi TA
cô vào muộn
lại còn cho ra sớm
làm mình ko làm xong bài
bực mình!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...cuộc đời nhiều thứ đáng chán...mạng thì chả hiểu sao tự nhiên rõ chậm...
...học hành mệt mỏi...lại thêm chuyện 8-}...
...h chỉ muốn đc ngủ 1 giấc thật dài...

Nói thế nh k ngủ đâu ;)) k gặp bé ngoan thì sao ngủ ngon đc :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm thấy thế nào nhỉ ?
Mệt mỏi , chán nản :)
Dù trc đây thì có nằm mơ cũng chẳng thấy đc
Còn h chẳng hiểu sao lại ko có tí cảm xúc j thế này nữa :)
Mong ng ta cũng như thế :)

Đấy , mỗi lần thế này xong lại nhớ xiong đến lạ :)
Nhưng cũng ko muốn chat vs xiong :)
Sao thế nhỉ :-j
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày càng thấy mình đang thay đổi quá nhiều

Nhiệt độ từ 0 lên 100 hay 100 xuống 0 quá dễ dàng .

nhưng 0 bao h cũng tốt hơn 100

Bực.........b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

À , chắc đấy gọi là chút ít xao động :)). Nhưng mà khi bit..như thế thì cũng chặn mình lại được tại ko mún lại như hồi trước nữa mừ^_^. Chỉ có điều khi nghe thì ko phải là cảm giác bt thoai , kệ vậy , xác định đc là đã tốt lắm rùi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán đời
Hận đời
Muốn giết người
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay mình thật là buồn :)

ước j ai có thể cho mình biết một cách để làm cho người đó không còn là một người luôn làm cho những người thân yêu của người đó đau khổ

ười j mình có thể thoát ra khỏi cái đống rối loạn trong đầu bởi vì mình không phải là một đứa có đủ kiên nhẫn để chiều chuộng chịu đựng một đứa khác

mình buồn quá! buồn quá! sao mà buồn thế!
ôi buồn quá đi thôi!

ước j mình có thể hiểu tại sao những cái đứa giả tạo lại được mọi ng yêu quí và tin cậy, ước đời bớt bất công :))

ước việt nam đừng có đụt thế chứ thua làm mình suýt khóc, mình biết là mình ủng hộ việt nam là ngu, bởi vì hầu hết người việt nam sẽ quay sang chửi cầu thủ nhà mình để chứng tỏ rằng họ không ngu như lối đá của các cầu thủ, sẽ ui zời ơi này nọ... còn mình thì mình cứ ủng hộ Việt Nam thôi, mình yêu bóng đá Việt Nam lắm, mình yêu lắm lắm lắm... mình mà đi sân vận động thì lần nào cũng thua nhưng mà mình sẽ đứng cổ vũ đến cùng, nếu có trao giải thì phải chờ xem bằng hết cơ... mà mấy lần trước đi nố mẹ cứ bảo mình về... cái lần khánh thành Mỹ Đình ý, còn lâu mới hết trận mà bố đã bắt về rồi, bởi vì trận đấy mình chắc thua...
mình thích có ai yêu VN như mình nhưng mà hỏi ai cũng úi zời Vn ngu lắm... ghét bóng đá VN lắm... buồn thế!
Mình yêu anh Công Vinh lắm... hôm nay anh ý cười và cau có dễ thương ghê... Anh ý có vẻ bồng bột nóng tính... kiểu hay cười hay cáu, bị lỗi là loạn cả lên, nhìn yêu yêu... Máy quay quay anh ý nhiều lắm à... vì anh ý là dễ thương nhất trên sân. Nhớ đầu giải chú BLV bảo có linh cảm giải này anh sẽ để lại nhiều dấu ấn :)) Hihihiih.... anh ý chẳng làm dc j cả ngoài việc lập hattrick trong trận gặp Lào :D Gặp mấy cái nước kiểu thể là anh ý dễ lập hattrrick lắm... Yêu anh Vinh nhưng mà anh ý dạo này phong độ kém. Buồn là VN sao cứ chập chờn thế nhỉ. Có vài quả nhìn ngon vãi tè, mà cứ cuống này, ẩu này, tâm lý này, rồi không chắc chắn hỏng việc.
Thấy ng ta chửi VN cũng tội. Thấy mấy thằng báo bóng đá hay truyền thông bơm các anh ấy vô lý quá cũng tội. :(
ôi bóng đá nhà mình sao buồn thế :(

ôi hôm nay mình không được tập bóng mình cũng buồn lắm
mà mình tập đột được một tí thì thày dạy đã điên hết cả tiết lên làm mình buồn lắm, mình ngu quá không học được làm mình buồn lắm

bạn bè mình dạo này ghét mình quá, mình buồn kinh khủng
mình bây giờ rỗi hơi k biết làm j cho nên càng ngày càng điên, càng ngày càng xấu tính, chẳng ai chịu nổi mình nữa cả, đến cả n~ ng thân nhất cũng chẳng thèm quan tâm đến mình nữa
mình buồn ơi là buồn

lúc buồn, mình lại ngôi lầm bẩm mấy bài nhạc thật nhẹ... xong rồi mắt rơm rớm
xong rồi thôi, chẳng khóc
xong rồi lại nghe nhạc và rơm rớm
mình buồn!
 
Back
Bên trên