Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tối nay nh` việc để làm quá mà nhà lại mất điện 2 tiếng :| ts X( hỏng hết cả kế hoạch X(
sao đi đặt huy hiệu đắt thế ko biết :(( 20k 1 cái thì còn làm ăn j đc :((
may mà quỹ cũng ko đến nỗi nào :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi học triết buổi chiều , ngồi mà chả dám ngủ mà cũng chẳng có rì để làm :-<. Mất vé xe nộp phạt 10K, hết sạch xăng phải đổ 10K còn lại , h còn 2K và ko bit làm thế nào kiếm thêm được 10K nữa đổ xăng cho ngày mai khi phải phóng đến trường buổi chiều trước khi đi dạy :-<. Mấy ngày nay thấy cứ trơ trơ ra mà chả hiểu tại sao, có phải vì cứ 1 thời gian vui vẻ , gần mọi người xong rùi nhận ra ko phải những lúc ấy thì thực sự ko hề nghĩ đến nhau và chỉ nhìn thấy 1 phía của mỗi người..Ko nói nữa +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tối rồi mà mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu cả :(

Thấy hơi buồn , có lẽ là đôi khi muốn giúp ai đó thì nỗ lực chưa đủ , vấn đề là người đó có muốn giúp hay ko 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hầy à ...
đừng có lười nữa ...
mới đến thế thôi mà đã cảm thấy ngon lành à ...
trình còn còi lắm ...

còn 1 ngày ...
hic hic hic ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đúng 2 tuần nữa là thi. Lúc ngồi học trên lớp thì chỉ muốn về nhà thật nhanh để ôn, thế mà về nhà, bật máy lên, lại ngồi làm linh tinh, học hành chẳng được bao nhiêu, phí hết cả thời gian.
Hai tuần nữa là thi. Và 2 tuần nữa là đến tết.
Hai tuần, nhanh lắm. Rồi sẽ có gì thay đổi không?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mỗi ngày một cái... 8-|

"Socially, you're all about putting everyone else at ease. Now the stars say it's time to put yourself at ease with your own body. Delicious and healthy meals, exercise, lots of sleep: Make them part of your lifestyle."

duy tâm đã từ bao giờ 8-} nhưng tỉ lệ đúng nó lớn hơn 90% b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Singapore 5 am

Kết quả của cốc cafe là cả tối không ngủ được đành lọ mọ thức dậy, ngày mai còn có tutorial, lecture, có interview...mọi thứ đều như không hoạt động.
Định làm 1 cái gì đó điên rồ như cắt tóc mái nhưng tự mình dừng lại được. Mọi thứ đảo lộn thế là đủ rồi. Bỗng chợt nhớ đến một bài thơ từ lâu lắm rồi:

Đến lúc chia tay có thể hết ngần ngại
Có thể nói những điều sâu lắng
Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ giữ khoảng cách với tôi

Riêng một thời cho màu phượng cháy thôi
Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
Có kẻ mộng mơ không cùng chung một lớp
Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh

Năm cuối rồi chút luyến nhớ mỏng manh
Cứ nhói lòng khi đếm ngày theo từng mùa lá
Phía trước cổng trường con đường chia thành nhiều ngả
Nơi nào dừng cho mình gặp lại nhau.​
Bài thơ ấy từ thời rất xa xôi của HHT, từ ngày mình còn học cấp 2, vẫn cứ ngóng trông điều kì diệu của cấp 3, thời học sinh sẽ vẫn còn dài, chỉ cắp sách đến trường, thi cử giải cao, đi chơi với bạn bè. Nhưng 3 năm ấy cũng qua đi quá nhanh, không thấy người trên cây bàng trước lớp, những gì đọng lại là 12 toán, là bạn bè, là HAO...
Bài thơ ấy theo cuốn lưu bút cấp 2 và cấp 3 để mỗi khi đọc lại tìm thấy kỉ niệm.
Đó đã là quá khứ.
Hiện tại đã là SV năm thứ 1 của NUS. Cuộc sống dường như thay đổi, tất cả chỉ biết cắm cúi học hành, ít bạn bè hơn, lo nghĩ nhiều hơn. Bỗng chợt, thấy nhớ Hà Nội...da diết...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nghe tin ý suýt ngất :( May mà ko sao :x
Lại zui thêm 1 chút vì ng ta chia sẻ vs mình đầu tiên :x

Hi vọng 1 ngày thiệt lucky :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko nói câu nào nhưng ai cũng hiểu mà......
ko cần phải tránh mặt thế đâu SB......you hurted my feeling!!!!!!!!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ùa, lần đầu tiên trong tháng này được ngủ 1 ngày > 8 tiếng...
:)
lần đầu tiên không thấy mệt mỏi sau khi ngủ dậy...
Lần thứ n thấy thuơng 1 người thức khuya.3hAm 8-}
:)
......
Chả biết nói gì..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui thật :| 6 quyển sách dày cộp :| học trong 2 tháng :|
ko biết mình có đủ sức theo ko nữa :|
anyway, cố lên :x vì ai đấy :x :*
ah tìm đc chỗ đặt huy hiệu rồi :x thik thế :x iu Shincu nhất :x
làm project nào...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

khóc vì 1 chuyện vớ vẩn.
ôi bạn bè, nhiều khi cũng chả để làm gì đâu.
chỉ giỏi đổ thêm dầu vào lửa.
mà ko, nếu là dầu thì đã cháy to hơn tí nữa.
chỉ kiểu ngồi đấy, thỉnh thoảong thêm tí củi, thỉnh thoảng lấy cái que chọc chọc cho lửa nó bùng lên thôi :))
nói cái đek gì cũng ngu :| bạn bè như j`

mà, khóc làm gì :-?

Ko đỡ được.
Ko chịu được.
Mệt quá.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

con điên:|
việc j mày phải tự dằn vặt xỉ vả bản thân như thế :|
đừng tự nghĩ mình là 1 đứa vô dụng /:) vì chắc chắn là ko phải như thế /:)
2 lí do ngớ ngẩn nhất để từ bỏ tình cảm là :1- cảm thấy ko xứng đáng vs thằng đấy và 2- cảm thấy thua kém đối thủ :| ko bao h chấp nhận đc hiểu chưa :|
cứ tự hạ thấp mình như thế thì ko bao h đạt đc cái j đâu kưng ah :|
phải cố gắng lên chứ :|
tao đã từng nghĩ như thế :| và nói thật tao cũng tự hiểu mình ko phải là 1 đứa tốt đẹp j cho cam :|
nhưng ko có tự tin thì sẽ ko chiến thắng đc :| và tao sẽ ko bao h bỏ cuộc , hiểu chưa :|
hạnh phúc mày ko tự giành đc thì chả ai tặng ko cho mày đâu :|
nên đừng có than vãn nữa :| buồn thì buồn nhưng phải cố đứng lên :|
chứ cứ như thế chỉ tổ nó coi thường mày thôi
to: ng` dùng acc của tao viết mấy thứ bi lụy trên cái box này
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

..........ngày hum nay......cũng đc ............
học hành....đc, bạn bè....đc, abcxyz....đc.
cứ đều đều tn có khi lại hay..........
sáng nay lại tỉnh dêy sớm và nge đc @#@!$$#% ........mình có nên xa HN, xa ams, xa.....Anh hay hok??
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cả chiều đi với L2 :)

gặp lại các bạn mới biết mình đã quá sai :"> chậc, công nhận em cũng trưởng thành phết ;)) sorry 2 bạn gặp hôm nay là bạn Giang và bạn HXHĐ :) really really sorry for the things i have done :)

Đi ăn no nặc nè 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày mới

Bị lờ đi , cảm thấy chán nản .

cũng được gặp 1 lúc , chẳng có cảm xúc gì ......

Ngày càng nghĩ mà thấy ngại

Những ngày tháng tới trở lại lớp sẽ thế nào 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại ngồi nghe tâm sự của 1 ng bạn cũ :)
Cũng hơi bất ngờ vì hoá ra chuyện trc đây ko như mình tưởng :)
Trôi qua rùi mà :)
Cho qua lun nhể :D

Chúc bạn hạnh phúc nhá bạn iu :x

Tự nhiên bị out :-<
Gìơ hôg nói chiện đc nữa :-<
Xiong ơi nt đi :-<
Ê ẩm cả ng là sao :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đang ngi~....... liệu có thể ...đủ can đảm....xa HN.......hok???
ngi~ ngi~ và ngi~........mọi wuye^t' định là do mình thôi......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thế cơ mà

ừ thì thôi, biết rằng bước đi không thể luyến tiếc

không thể không đánh đổi quá khứ


nhưng mà vẫn nhói cả lòng, thật.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay nhận đc tin mừng là 90% cái điểm toán của mình sẽ lên vì 3 con mình sai là 3 con đề sai :">. Mà trường lại định sửa sai :">
:x Vậy là kì này suýt soát 9 phẩy rồi :x Thik quá :D
Tự sướng cho mình bằng một bữa trưa phè phỡn (Gọi đồ ăn rồi mà gọi mãi đệ iu ko ra đc :( ==> Mình mình ăn 2 suất =)) )
:p Chiều & Tối bùng học đi với L2 :))
:) Tự tin :)
Mai lại là một ngày phải cố ^^. Cố lên nhé :D
 
Back
Bên trên