Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em ngồi đó... ánh mắt :)
"Em đi"
"uhm, giữ gìn sức khoẻ nhé"
"Noel, lại một mình anh nhỉ"
"uhm, ko sao mà "

Thế là đi thật rồi, người mình luôn coi là hiểu mình nhất đi thật rồi. Bao giờ mới gặp lại đây :). Chắc không bao giờ luôn.
Từ giờ, chắc chỉ còn mình dùng nik ATrIL :D. Nhưng, dù sao. Vẫn vui vì chắc rằng luôn có người bước cùng mình trên một con đường giống mình... Dù 2 con đường là song song với nhau :).
Èo tiếng đàn hay quá :x Yêu bản nhạc này thật :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...........

Một ngày vui vui và cạnh một ngày buồn :p

Tại sao không bao giờ được như mình mong muốn nhỉ? Tại sao cố gắng rất nhiều mà chỉ được đến thế thôi? Có bất công quá không thế?

.... 1 năm nữa .... [ Thời gian trôi ]

[ 1 năm nữa sẽ bận rộn thi cử học hành, sẽ không có thời gian để làm những điều vô nghĩa nữa. 1 năm nữa sẽ không có người đưa đi học về, hoặc là chẳng gặp mấy. Có chăng chỉ là mấy khi. 1 năm nữa thời gian trôi, sẽ không được ở bên cạnh, nói chuyện và để hiểu nhau nữa. Sẽ không còn những câu cám ơn đã ở bên cạnh... để rồi một ngày không thể nói được những điều ấy nữa. Nếu đã ở bên cạnh, luôn luôn ở cạnh, thì sẽ luôn có thể nói lời cảm ơn. Nhưng nhỡ 1 ngày, 1 ngày thật như thế? Sẽ ra sao nhỉ? Không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận...]

[ Cảm giác như ngày ấy sắp đến rồi ]

[ Em sẽ thế nào nếu không có anh? ]

[ Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Với anh chắc chẳng là gì đâu, nhưng với em, nó là một phần không nhỏ. Và sẽ không bao giờ em quên, quên những ngày này ... không bao giờ ]

[ Là người đầu tiên cho em biêt một tình bạn thật sự thân thiết giữa 2 người khác giới ]

[ Là người không bao giờ bỏ rơi em, là người luôn ở cạnh em mỗi lúc em cần ]

[ Là người đã cho em cảm giác thật sự về cảm nhận của mình ]

..................

[ Mong cho anh luôn gặp những gì tốt đẹp nhất ]

.... [ 10 năm for sure . Đi đâu vẫn sẽ quay về cạnh em ] ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không hiểu hay sao :-/ tôi đã đủ khốn khổ đến thế này rồi, ngày thi cũng sắp đến rồi, vậy mà cậu vẫn ứng xử như thế ah /:) vẫn hành động như thế ah /:) tôi ko can đảm và cứng rắn như vẻ ngoài của tôi đâu /:) vì thế tôi càng thất vọng vì cậu /:) tôi ko ngờ ng làm tôi đau nhất buồn nhất , và thất vọng nặng nề nhất trc ngày thi lại là ng bạn thân của tôi đâu... /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

.....
Ấm áp...

HoW deep?

there is no depth in my..luv. beacause my luv for u is limitless
Or I .... you than .... myself ?

Really trust?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

xmas vui:x:x
Yêu anh:x
Yêu bạn bè:x
Yêu mọi người:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

những cái gì đã chết
thôi thì đã thôi rồi
những kỉ niệm may mắn sống sót
thì bây giờ lại hóa xa xôi
:-??
........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Merry Xmas 2 y'all >:d<....
chúc mình đủ sức để đứng dậy giành lại tất cả những gì đã mất...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

N72 ......... tih` yêu của anh :x :x Bao h anh có em đây :( :(

4 người tặng quà rồi :x :D :x Còn ai nữa tặng nốt đi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua thức đến 2h sáng cố dán nốt mấy cái ảnh , tưởng tượng ra nụ cười của người ta khi nhận được ....
Thế là đã hơn 1 tháng , kể từ lúc ý tưởng tặng quà nảy ra , và mãi đến ngày hôm nay mới thở phào được .
Cũng chẳng ngờ là nó lại vượt đến như thế , tiêu tan 3/2 học bổng của mình :( , nhưng đấy chẳng thấm tháp vào đâu so với công sức bỏ ra để có được nụ cười của 1 người ...
Có thể là 1 noel ko nhận được nhiều quà nhưng sẽ là 1 noel thấy lòng mình vui .
Những ngày bình yên này sẽ còn tiếp diễn nữa ......
Cho đến khi cơn bão ngoài kia bắt đầu .

Thật tiếc :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Éo éo, con bạn mình... nó làm tóc... Trông già như ...cụ ngoại của ... bà ngoại mình ấy :-s ... Chán nó quá :-s

Hôm nay sáng ở nhà nghĩ linh tinh vớ vẩn :-s.

Chiều lên NetChua với ĐỨc :-s. Thắng 3 trận liền :-s Nhưng hông vui :-s... Vì mình chả tiến bộ đc mấy :-s. Mà team ko cân nên oánh ko thik :-s.

Tối về nhà, tưởng đc trận DotA với các bác trong Clan :-s. Thì Mạng Lag như đúng rồi, cuối cùng thì nó còn ... Server status: Offline :-s

Nhục. Đã làm nhiều việc để quên đi rồi. Thế mà vẫn nhớ.
Bánh tẻ. :-<
HÔm nay. Thật mệt mỏi và ngu ngốc.
:-< Mai, chắc còn hơn thế. Vì sao nữa :-< Vì sao thì mình cũng hiểu rồi :). Vừa mong ATrIL nói đúng, vừa mong ATrIL nói sai...

mà ko hiểu sao giấc mơ vừa rồi, mình nhớ rõ thế. :). NGười ta hay mơ về những điều người ta ước :p. Chắc thế :).

Loạn cả lên rồi :-w. Mình ghét tất cả những gì người ta thik >+_< Ghét ghét >_< Cực kì ghét
:-w Điên mất rồi :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi ngủ sớm thôi không con hổ nó chờ mình :p
Có người biết mình thik cả hổ lẫn mèo hay nhỉ ^^?

Nhớ quá.....
Toàn chúc người khác sweet dream, bây giờ mới hiểu cái cảm giác thèm đi ngủ sớm để có sweet dream là như thế nào :p

Thích cài mùi đấy ,lúc đầu cũng nghĩ đến ý tưởng tương tư như thế.:p.

Nhưng không làm :p
Vì.....:)).

Có lẽ đêm nay có sweet dream rồi :p Êm ấm thế , thơm thế :p^^
Cảm giác như ôm .. đi ngủ thật thik :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hu hu, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Dừng lại thôi, mình sắp biến thành 1 con ngốc rồi :((
Hu hu, một trong những khả năng tuyệt vời nhất mà cũng chết tiệt nhất của con người là tưởng tượng (và có thể dẫn đến tưởng bở =)))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Càng nghĩ càng thấy buồn

Noel của mình ko thể kết thúc thảm hại thế này được 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trận trước ko xem ---> thua đau.
trận này xem ---> thắng tưng bừng ngay.
hiệp 1 ko tập trung ---> đá vớ vẩn.
hiệp 2 tập trung ---> ngon lành ngay.

nhưng niềm vui lại ko trọn vẹn vì bọn #$(!^)^%!%(*!#&$ Chel$ki ...
bẩn + nhục ...
ko xứng đáng làm đối thủ ...

mai là ngày dài ...

đi ngủ ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[deleted.]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ước gì ông già noel vào nhà không cần đi qua ống khói 8->
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chưa đêm nào ngủ ngon, sweet như đêm qua :p.
Sáng dậy thấy không khí giáng sinh ở mọi chỗ.Mẹ mới mua cái lò nướng gà (và 2 con gà @@ ) .Cầu mong ông già noel không nhảy nhầm vào cái lò nướng của mama :p

Thực sự dễ chịu và thoải mái.Ôm chặt ... ngủ.Vẫn thích nhất cái mùi thơm đấy ...sáng dậy thấy con hổ bớt cái mùi đấy còn người mình thì vừa bước xuống nhà tất cả mọi người đã ngửi thấy (giống y hệt hôm trước từ trường về :p )....

1 buổi sáng an lành.Chiều đi học LA...thik nhìn thấy....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm ơn Sương, bức thư của em không chỉ làm anh cảm động vì tình cảm của em với ba mẹ, mà còn khiến anh nhớ lại một chút kỉ niệm ngày bé.
Mong em sẽ luôn giữ mãi giấc mơ về một ông già Noel, để nhắc mình nghĩ đến tâm lòng của ba mẹ!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngủ dậy,mệt gần chết

sau 12 tiếng ko ra khỏi giường 8-}

chiều phải đi học rồi

Chán quá , chẳng được chơi bời đâu cả :-<
 
Back
Bên trên