Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trống trải thế... =.="... ghét cái cảm giác này!!!!
lại 1 ngày đen tối cho mà xem!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm thấy bị ruồng bỏ, chỉ khi đến lớp mới thấy tâm trạng thư thái...

Dạo này cứ cáu lên là mình lại ko kiềm chế được nữa...
Quá nhìu sự ức chế 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán quá !Hôm nay thi à mình làm bài như điên ấy chẳng đâu vào đâu cả? Chán quá! Đề rõ là dễ mà lamg chẳng đâu vào đâu cả?
Thất vọng vì bản thân mình quá!
Chợt nghĩ đến câu nói của 1 người mà mình yêu quý:"Không có định nghĩa kô thể?
Cái này mình có thể mà cũng bó tay...Chán qua'
Muốn thử 1 lần say...
...1 lần thôi cũng được.
Cuối tháng thi thử rôi mà chẳng có cái gì trog đầu cả..
Không dám đi ngủ,cũng chẳng dám chơi ...Vì nhiều lẽ..ùa chắc thế..
Nhiều lúc muốn ốm để có thế nghĩ học 1 cách chính đáng..để cho phép mình được nghỉ ngơi..Vì thấy quá mệt mỏi trên cái con đường mà mình vẫn chưa biết nó sẽ thế nào.
Thôi nhé!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không muốn khóc, không muốn rơi nước mắt....!

Sao cứ phải làm tôi tổn thương? Make tôi!!!

Muốn chấm dứt, muốn đi ra, nhưng không đủ can đảm,

Vì sẽ nhớ, rồi rất nhớ....nhưng rồi sẽ quen thôi.

Đã nhạt đi rồi, nh` rồi, thật đấy ....

Chỉ được đến thế thôi, mệt mỏi.

Nhớ, nhớ người của ngày xa.

Và sẽ chẳng còn là gì hết, chấm dứt .!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại 1 ngày mới ....

Đỡ buồn hơn đôi chút nhưng cố đến mấy thì cũng khó .

Ko muốn 1 người đi qua chỉ là chào rồi đi tiếp .

Như thế thì thà cứ phóng qua luôn có phải đỡ buồn hơn bao nhiêu .

Đúng là tâm trạng lên xuống theo đường hình sin ....

Ko bao giờ có thể trọn vẹn .
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-| buồn, tiếc, thất vọng...
xin lỗi vì không đưa vở cho cậu 8-| nếu cậu bị điểm kém thì tớ chẳng bao jờ tha thứ cho mình đâu :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình đang đùa với lửa... đến bây h mới nhận ra... nhưng lửa này ấm và ko rát như cái mà mình sắp đối đầu,... có lẽ nên tiếp tục, vì nếu quay lại thì là 1 lò than đấy 8-|8-| mọi thứ đang ở zai đoạn nước rút rồi..

Nhớ quá nhỉ 8-|

Mún có quà Noel 1 lần trong đời...8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày cuối bridging course :( buồn vui lẫn lộn...
Nhìn slide ảnh của lớp khóc nấc lên... nhớ lại 11 tuần... có ảnh đã quên mất nó thế nào mà có rồi... n chỉ cần biết nó là của lớp 3 thôi... chả cần j hơn thế...
Yêu lắm... lớp 3 ơi... love U forever...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không cần tỏ rõ ra

Nhưng rõ ràng đang lẫn lộn ,ko thể nào giải quyết nổi

1 mặt muốn tỏ ra thờ ơ , vô tình ,lạnh nhạt

Trong khi 1 mặt khác chỉ muốn đến bên cạnh an ủi , giúp đỡ người ta 8-}

Thật là khó khi sống thật .

người dưng và love đâu có gì khác nhau ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kiểm tra như đúng oài :((
1 chuyện kinh khủng xảy ra :((
Ngày j thế ko bít :((

Bù lại , gen ta shuo hua :D Hen xing fu :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày cuối cùng rồi ...
buồn chưa ...
3 tuần ngồi nhà ...
hic hic hic ...

muốn đi học cơ ...

dun say u luv me ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I have to try to break free
From the thoughts in my mind.
Use the time that I have,
I can't say goodbye,
Have to make it right.
Have to fight, cause I know
In the end it's worthwhile,
That the pain that I feel slowly fades away.
It will be alright.

I know, should realise
Time is precious, it is worthwhile.
Despite how I feel inside,
Have to trust it will be all right.
Have to stand up to be stronger.


"pale'' ...
Have to trust it will be all right.
Have to stand up to be stronger.

Pale....
mai thi 4 môn.
"Ôi cái cuộc đời nài" :p

Fight..., tronger,....
Cố lên hehehe chắc chắn sẽ làm được.Cố nhồi vào đầu.Mai mày làm buffer cơ mà Hưng......

Cố nhét vào đầu để fight mấy môn học thuộc lòng cuối này..
6680 đang chờ cơ mà.
Pale....
Thik cái bài này.Nghe như 1 " shiren s' song. "
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dẫu biết mai là 1 ngày chẳng đẹp đẽ gì

Làm mất lòng 1 người rồi

Chẳng biết nên sửa sai thế nào

Nhưng thôi, chỉ còn biết thật cố gắng .

I'm sorry ........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thi xong...chả có việc gì làm...ngồi lượn lờ HAO...đọc bài của các em mà nhớ trường quá... 8->
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Huhu nhìn cái mặt muốn tát quá :(( sao ko dám tát :(( ngu mà :(( tức mà ko dám nói :(( ráng mà chịu :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay... Lớp mình đá thua mới đau chứ :-<
Thôi...
Ko đc phép lấy bất cứ lý do gì bào chưa hết :D
Hé hé, cắt tóc rùi :D...
Giống hệt hồi lớp 9 :))
Cắt tóc xong thấy phục hồi đc tầm 7-80% phong độ rồi :))
:x Mình kết nhất là quả tóc này :x Từ trước đến giờ chỉ thik để đầu này thôi :x Chỉ tại ba cái ý nghĩ ngu muội mà [-x :D :x

:x Ngủ ngoan nhé :x (Cho một cái gì đó :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày mới rồi :p
Qua 12 h đêm rồi còn gì....

Sweet dream all.., thế mà có đứa chúc mình wet dream...có khi thế thật :p

Giờ mới nhận ra , dạo này cách chat của mình giống 1 người qua, sao bảo cố quên rồi...?...hết mùa thu rồi còn gì.....Điên thế...

Tội lỗi......

Đi ngủ, ngủ cho quên hết tội :p
May be......
wet dream hehe thâm vật.Ngay từ lúc nghĩ ra sweet dream đã có lần nghĩ tới rồi..Điên thế :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hum nay sang nhà anh, đi muộn quá, lỡ giờ với anh, anh lại nóng, mắng luôn như ... thôi, bỏ !
đưa mình đến nhà , đưa đi tesco, rồi đi .... a đến nhà a.V

8h tối nấu cơm, hehe, lâu rồi ko đc tự nấu nhiều thế này ^^ đang ăn nè, ngon quá !!!

cún, trang n thổ địa đã về vn rùi, so sad, thứ nhất là vì mình vẫn ở đây, thứ 2 là vì mình cũng ko có cún, trang với thổ địa ở đây nữa...ui, homesick quá !

còn tận 6 tháng nữa cơ, thui , chuyển sang đếm tuần thui, ko đếm tháng nữa, qua 1 tháng đc sẽ rất lâu *.* nên đếm theo tuần thui nào...24 tuần nữa cơ !!!! ko sao....ki chờ mà !

sometimes i see .... my feelings .....so complicated....oh nah,it's always complicated.....everybody can see it.... i dont know whether my heart will change or not, but im sure for now....that i luv u...my babe....n miss so muchhhh... dont need 2 know dat anything can happen...yeah, u're mah life, mah hope...from the bottom of my heart, i wanna hear from u ur promise....say it !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả nhà đi ice-skating :( mình thì ngồi nhà vì chấn cẳng đang sưng vù lên :(( sao số mình nó thảm thế này nhở :( đời pon chen quá đáng :(( lần này đi cả 3 lớp, đi cả Teo, cả Yeap, cả mấy bà 2 lớp kia nữa :(( phí của quá :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Have to trust it will be all right.
Have to stand up to be stronger.

Pale....
mai thi 4 môn.
"Ôi cái cuộc đời nài" :p

Fight..., tronger,....
Cố lên hehehe chắc chắn sẽ làm được.Cố nhồi vào đầu.Mai mày làm buffer cơ mà Hưng......

Cố nhét vào đầu để fight mấy môn học thuộc lòng cuối này..
6680 đang chờ cơ mà.
Pale....
Thik cái bài này.Nghe như 1 " shiren s' song. "

Shiren s' là sao hả em :-/
Nhạc của WT, nhắc đến là phải cảm ơn bạn Lê đầu tiên :x
Chị cũng thích Pale lắm :x




___________
CE Homies nay nằm trong sọt rác :)
Bất công là thế này đây
Ko sao
sacrifice
 
Back
Bên trên