Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Cái cảm giác từng nốt nhạc cứ vang vang, nghe đau nhói...
Mình ghét những bản nhạc kiểu này, cảm giác khi nghe, là cảm giác khi chơi...
Chơi khi buồn thì thành một bản nhạc làm mình muốn vỡ ra...
Còn khi vui, thì lại thành cảm giác lo sợ mất đi một cái gì đó...
Chung qui lại, chỉ làm mình streess thêm...
Sao mình yêu tiếng đàn thế cơ chứ,
yêu bản nhạc đó quá, yêu cái bản mix lại của Hắn
. Yêu cái cảnh mỗi lần chơi ngón tay mình đau rát lên, cảm giác chịu đựng từng giọt mồ hôi nhỏ xuống... Yêu những giọt máu nhỏ thi thoảng vẫn trào ra ... Yêu cả những lần đàn đứt dây, quất vào bàn tay, những lúc đó, là khoảng lặng. Mình thấy rõ đêm, thấy rõ mình, và thấy cả Hắn ...
Đêm nay, thả hồn cho một bản nhạc
Tiễn một người bạn
Cảm giác khi chơi của mình là gì nhỉ ? Vui hay buồn ?
... Nếu ko có có gió, sẽ không có bão. Nếu không có bắt đầu sẽ không có chia ly. Nếu không có niềm vui, sẽ không phải biết nỗi buồn là gì. Nếu như trong tay không có gì cả thì sẽ không bao giờ lo mất...
Nếu đêm nay, mình vô cảm, thì mãi mãi sẽ không biết khổ đau
. Tiếc là...
Tự nhiên, thèm đc chơi cho cả 4 người đó nghe bài này... Tuy rằng biết 3 người kia sẽ ko thik người thứ 4 còn lại, nhưng mình vẫn thik thế đấy
Mình tham thật, sao toàn mơ ước những việc không thể thế này... Đến 1 người còn ko đc cơ mà
... Sẽ Lại phải Một mình rồi... Mãi mãi...