Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lâu không chat YM...
Cảm thấy mình thiếu muối trầm trọng....
Lâu rồi không dùng nhiều cái emo :p như hôm nay...
Giờ toàn :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lâu lắm mới lại được vui vẻ như thế này :) \:d/...
nhưng lại nơm nớp lo sợ 8-|.... cứ như tù nhân vừa được thả tự do, lo sợ phải quay trở về tù vì ăn cắp hạnh phúc...
mai lại đen đủi thôi >"<!!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày dài, ngày dài ...
1st mà chẳng có cảm giác gì ...
mặc kệ vậy ...

chuẩn bị thôi ...
dài dài ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua êm đềm quá đến mức mình hông biết viết gì trong box nhật kí ^^.

Dù thi Tiếng Nhật như dở hơi :)) nhưng chẳng phải do mình :)). NÓ bật cái băng nói nhanh như salkfjlàậk thế thì ma nào nghe nổi :)). Lại còn bị méo tiếng nữa chứ :)) ==> Chả có gì phải buồn. Mình vượt chỉ tiêu rồi... thế là đc :))

Đi học ở lớp bị con bạn chửi cho một trần vì "đôi mắt" của mình :)). Nhưng sao chứ :-> Được nó chửi thế mình cứ vui vui :)). Dù sao cũng mua thỏi keọ để làm lành với nó rồi :)) (Đồ hảo ngọt :p >:) ) nên cũng hông sao

À, có vụ chat với cả chị Vợ hụt :)). Thik vì đc chị ấy khen mình hay hay >:) :p... Uhm, giá mà ... :D Dù sao cũng qua rồi ^^. Kể cả mùa đông năm ngoái là mùa đông ấm áp nhất từ trước đến giờ của mình... thì cũng là mùa đông năm ngoái thôi :)). Mùa đông năm nay là thư viện và thư viện :D Quyết tâm :D

Hum qua cũng mới nhận đc mes của chị :|. Nhưng thôi :D 2 anh chị iu nhau thế :)) giận nhau chút thôi chắc ko sao, chị nhỉ ;) :D

Lâu rồi mới gặp ATrIL ... Êm đềm thật... :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua......
Đang online YM.....
Tự dưng đứt mạng, sáng nay mới sửa được..
So .....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

.....Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rỗi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
Ta bên nhau hát vang khúc ca...Tuyết yêu thương....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chồng bị hâm à :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"một mùa đông lạnh ko có e trong tay. để mình anh trên phố buồn hạt mưa tuyết bay bay ......" tưởng thế này mới đúng chứ nhỉ :-/

dạo này bị phũ nhiều qá :(( buồn qá :(( lại ẩn dật thôi vậy 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đoạn đấy là đoạn đầu, của tao là đoạn sau gấu ah :D
@Vợ : điên đâu mà điên :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

uh ý tao nói e kia mà :D chứ có ai nói mày đâu ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tình hình là nhạt và thiếu muối trầm trọng 8-|8-|

25 là ngày đầu tiên thi đấy... mình chỉ cảm thấy lạnh và mệt, không có tâm trạng mà học 8-|

Mai tập kịch... thử sức 1 cái mới... sẽ có 1 chuyện mới ra đời: những trò lố của P ở lớp 8-}

đau, lạnh... chỉ có nhạc se7en :x:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hoàn tất rồi ...
lên đường nào ...
phải chiến đấu hết mình ...

@: hwa wên chưa chúc mừng ...
sorry ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có đứa điên suốt ngày gọi điện đến nhà ng` khác chỉ để nghe tiếng aloo rồi dập máy X(

Thỉnh thoảng tớ cũng làm thế :D nhưng ko đến mức khó chịu thế này X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay làm sao ý nhỉ 8-} Giáo viên nào cũng ghét lớp mình 8-}

Hôg bít mấy h xiong mới onl đây :( hic :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:"> đang ngồi chờ, nghêu ngao hát Bức thư tình đầu tiên :)). Chị Vân ra bảo " :eek: Đổi bài luôn ko em :)) để chị về nhà lấy beat nhạc xong ngay :D" " :"> Thôi, khi khác chị ạ :)) "... Chẳng qua là mình ghét phải nói cái câu "Bài hát này tôi xin hát để tặng ... thôi :p" :p.

Tự nhiên, ông Long ra mếu máo là 1 thằng trong nhóm dạt nhà :eek: Ko biết đi đâu. Hỏi mình hát đc bài đó ko :). "Bài gì thế anh?" " Giấc mơ tình" =)) Ôi... :"> Ngại quá ..
Và ...
"Tình trong mơ ... :"> "

:-< Lạnh quá... chơi xong 2 bài buốt cả họng :D

Cảm ơn em :). Mũ Kẹo chọn và khăn Kẹo đan đều khéo lắm. Bình rất thik... Chỉ có điều, Bình chỉ đội mũ thôi :D. Vì mỗi lần Bình đội mũ len lại bị đau đầu :p :)

Lượn qua box Lá Thư :p. Thấy có mấy nhóc tik bài hay cho mình. Thanks tất cả :)) trừ em Chi với em Dung cứ liệu hồn anh hỏi tội đấy :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vừa vít xong blog :D Cảm hứng dạt dào :D Mùn làm jao lưu típ quá :((

Idle mãi thế nhỉ :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày lạnh nhưng thấy lòng ấm áp ( hình như câu này nói nhiều rồi thì phải 8-} ) .
Tự dưng cảm thấy vui khi món quà tặng ai đó noel năm ngoái được lôi ra dùng , và nhất là người ta còn nhớ mình tặng :)
Giá mà ngày nào cũng thế này thì đời có đẹp hơn bao nhiêu không :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

noel... 8-|...
thanx 4 a lucky day :*...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kem Famous lạnh......
Đường lạnh....
Gió Lạnh.....
....Bàn tay nhỏ bé ấy..Lạnh.....
.......
....Tay mình ấm, hơi thở mình ấm,thik cái cảm giác bị bất ngờ ấy....lưng ấm, bụng ấm....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum qua , onl và out , đơn giản thế thôi . Ko hiểu có phải vì mình Idle ko :( Bu ran bu zhi dao ta có nhảy vào ko nhỉ :( Hic :( Xiang :(
 
Back
Bên trên