Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

từ sáng đến tối ở trường, 9 h mò về nhà mà chân tê cứng, ôi cái lưng tôi 8-} già rồi 8-}
Người thì lem nhem toàn sơn, thế này thì mai còn sức đâu :((
Hix, yêu bọn ở lại vẽ cùng quá, thương quá :(
Trái lại có đứa ở nhà rung chân chẳng làm j mà hưởng mới thú /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Còn 17 bài nữa ......8-|

Với lại môn toán khốn nạn 3 tuần liên tiếp ko học hành gì 8-|

Muốn cùng người ta lắm nhưng thế này thì oải quá

Làm sao tập trung cho 1 môn được :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[sub]đôi khi phải mất tất cả mọi thứ... [/sub]
[sub]để biết trân trọng....[/sub]
[sub]và cảm nhận hạnh phúc khi nhận lại chúng... [/sub]
[sub][/sub]
có thể sẽ không bao giờ nhận lại được những gì mình đã mất... nhưng dù sao thì mình cũng cảm ơn vì đã cho mình một kinh nghiệm quý giá... giúp mình hiểu ra được nhiều điều... và nhắc nhở bản thân để không bao giờ vấp ngã một lần nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng cần có ny, chỉ những người bạn cũng đã đem lại sự ấm áp cho mình. Và làm cho mình thấy mình là 1 người quan trọng :x :p.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có em Hà cướp mất từ này của mình rồi =)).
Hum nay có nhiều lắm... Nhưng nhiều nhất là mệt mỏi... Ko đc nghỉ CN mà phải đi học bù KTCT... Phờ phạc...
:) Mai ATrIL về rồi :x :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Điều ước đầu tiên khi đến Singapore ở Suntec đã đc thực hiện rồi... :x hạnh phúc :x
Muốn điều ước thứ 2 ở Esplanade cũng sẽ thành hiện thực.
Điều ước thứ 3 sẽ ước lần nữa ở Suntec :D và biết chắc là thế nào cũng đc :)) vì có tận 4 ng` tin là nó sẽ thành hiện thực. Yêu lắm :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sidney sheldon mà anh ^^ master of storytelling, the evil genius
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

我在作怎么了?他。。。她。。。我。。。我们怎么了?

-----------

Lâu lắm mới post bài trên HAO. Dạo này lên HAO chỉ toàn đọc bài của mọi ng` thôi :)
Bên NVTL có cái topic ấn tượng quá nhưng ko dám vào đấy spam vì...
Mấy ngày hôm nay chỉ chờ 1 cái nik sáng thế mà chả thấy :(
Tuần sau bắt đầu thi HK rồi, cố lên!
Jiayóu! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày dài, đêm rộng ...
chán thế ...

need my power back ... ++
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một mùa đông bùn và một noel bùn nữa rồi...có thể đây sẽ là noel bùn khó quên nhất trong đời SV...liệu có bi quan đến mức đấy ko...nhưng thật tình đó là điều như vậy mà........Mùa đông năm nay lạnh cả ngoài lẫn trong lòng , mang theo cái bùn da diết - một sự gọi là tiếc nuối....Và mình đã khóc 1 lần nữa ...một lần nữa pải nhỏ lệ vào cuối năm . Chắc chắn khoc thầm trong lòng còn rất rất nhiều lần nữa....mình chỉ thấy bình tĩnh hơn , thoải mái hơn trong quyết định nhưng lại bùn hơn rất nhiều so với những lần trước ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đọc bài thơ vào 1 đêm trăng lạnh...

Nguyệt cầm

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm,
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh...
Linh lung bóng sáng bỗng rung mình,
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh,

Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời;
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi!
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê;
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

suy nghĩ nhiều ....................
tại sao nó lại biết nhỉ............................
chắc chắn ko ai biết mà....................................
ôi kt ............................
sợ.........................
tay lạnh quá..............................
nhưng tất cả chấm dứt rồi........................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Một mùa đông lạnh không có em trong tay, mình anh trên phố buồn nhìn hạt tuyết bay bay ..." <bài tuyết yêu thuơng hay thí , nhưng cũ wa@@ >

Hix, lười quá, học Công nghệ với công dân chiều thi HK mà lại toàn rap ,rock, ballad thập cẩm vào đầu....
Giá mà thi về nhạc có phải tốt không ^^...
Mà sao lại kiểm tra về phát triển và mâu thuẫn, phép luận biện chứng chung với sâu bệnh hại lúa và trồng cây bón phân được chứ....

Một mùa đông lạnh tê tái...
Mà sao tay mình vẫn ấm...?...^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ em Hưng: nghe xong se7en chị hết đau răng :x:x iu anh se7en, thằng nào dám nói se7en là chị b-(

Thác loạn kiểu j mà đc mỗi 1 tiết :( tuần này là cái tuần j :eek: ko ra j hết :eek:

Buồn :(:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tối wa vui thiệt ! ĐI xem LGL cùng TS, Vat, 2H , ngồi bình luận + cổ vũ theo chúng nó hay thế ! :D. Bit kq đi để xem còn dịp nào đú được như thế nữa ko??:p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sigh... Không hiểu tại sao lại thở dài....:-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày ngốc nghếch , chẳng thể nào hiểu được .

Chỉ là hơi thất vọng khi nghe câu nói đấy ...

Giúp bao nhiêu , thế mà ..........:)

Phải chăng cứ cho người ta được 1 lần hụt hẫng như mình để hiểu cảm giác thế nào là đau :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Liveshow thành công tốt đẹp
Nhưng sẽ còn hoàn hảo hơn nếu mình ko gặp trục trặc, làm ảnh hưởng đến mọi người
CE Homies :x
Càng ngắm càng yêu :x, các bạn đi thời trang xinh quá 8->
3 thằng con trai bắt đầu được các em xin nick :))
Lố quá nhưng vui thật :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mọi việc có lẽ đã rất vui...
Trừ lúc đó :madflame:
Không hiểu 25 ngày ở nhà còn gì có thể xảy ra nữa
Nhưng sẽ không bao giờ vào ngôi nhà ấy, 1 lần nữa :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình nhận ra mình là một đứa quá may mắn và hạnh phúc, hơn nhiều người khác, hơn cả những đứa bạn của mình0:) . Cho nên thật vớ vẩn để mà buồn:D .
 
Back
Bên trên