Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thứ 6 ngày 13,Sinh nhật Hằng.Bó tay@_@
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay Sn đệ tử :D Chúc con ngoan và đc n quà.
Hum nay T6 ngày 13. Nhìn mặt em cứ ủ rũ... chán. Dê con ah, có chuyện j thì cứ nói vs chị đi.
Hum nay T6 ngày 13. Chắc hum qua đủ xui xẻo rồi. Cãi nhau toán loạn lên ý. Mệt ng` quá. Sáng nay lên gặp little angel. Chat chit linh tinh :D ngại :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tiện đây cũng muốn cảm ơn những ai đã post bài khuyên em trong topic " Em chỉ là 1 .. " . Cảm ơn anh Việt >:-D< , cảm ơn anh Bình :x , cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giúp em nhận ra mọi thứ để tự hoàn thiện mình , tự biết cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã . Cảm ơn vì tất cả :) và có lẽ em cũng nên cảm ơn cả anh nữa :) . Hôm nay là 1 ngày hạnh phúc nhất của em :):)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mặc dù hum nay là thứ 6 ngày 13 nhưng mọi chuyện cũng ko đến nỗi quá tệ. kt toán 15' mong là ăn đc con 9 8-| tình cảm bạn bè lại một lần nữa rạn nứt. những nghi ngờ của mình ko biết có đúng ko...8-| cầu trời là ko....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thứ 6 ngày 13, thật "may mắn" khi nghỉ 2 tiết Eng! :-s (Huhu, I don't want), thật "may mắn" vì cả h Địa bị cô lườm, ko làm được cái gì! :-s (chưa bao h thế!) , thật "may mắn" vì bị thất hứa (buồn wá!), và còn "may mắn" hơn khi lúc về nhìn vào gương và thấy một "vết dài" ở trên mặt! :(( (Oh my god! Đứa nào cào mình thế nhở???:(()
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhìn vào mắt ,thấy mắt nó trong và sáng, ngây thơ vô tội đến kì lạ .chỉ tiếc là.....
Không nói được câu nào ,chỉ ước đến T3, T5 ......
1 ngày không gặp chắcc không chịu nổi mất.......:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đen quá, ôi đúng là thứ 6 ngày 13 T_T
hix, muốn chạy lắm rồi đấy :((
Sao cái số (bọn) con nó khổ thế cơ chứ :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Phải lúi húi đi xóa bài để post bài này :((.
sao hôm nay là ngày gì mà ai cũng ức chế vậy thế 8-}
Đứa thì bị bồ đá :((. Đứa thì mất pass Y!M :((. Đứa thì ốm liệt giường :((. Đứa mất xe :((. Đứa tai nạn :((.
Còn Shin, đọc post trên chắc có gì liên quan đến thầy Pitago rồi :)
Thôi nào mọi người, đừng mất time ức chế :D Mòn sắc đẹp :)). Tốn thời gian để dành cho vô vàn những điều tốt đẹp khác ^^.
Với mình thì hôm nay cũng ko quá tệ :D. Có tiết nghe nói :D Được thầy Mekaru khen là okie :D Thik quá ^^.
Sau đó, phát hiện ra rằng mình vừa mất một thứ ... rất quan trọng :((. Nó biến mất đâu rồi thế này.
Btw, dù sao thì thứ đấy bây giờ cũng chả quan trọng nữa :)
Hôm nay. :x Noriko sakai :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao khôn rồi mà vẫn mọc răng khôn nhỉ. Đau éo chịu được.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đầu óc mình làm sao thế này , ngoài thì đau nhức , trong thì nghĩ linh tinh ...8-}

Ước giá mà cơ quan chị sớm trả lại net cho em , em chán ra hàng lắm rồi ....

Sao lại thắc mắc như thế , chỉ cần sửa 1 từ thôi là người ta sẽ trả lời ...:)

Mình bị làm sao thế này 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bạn à :)
bạn cố lên, bạn nhé :)
mọi người đang mong chờ bạn đó :)
mau mau trở lại để mọi người yên tâm và vui vẻ bên nhau nhé :)
Noel này ra HN đi ăn kem Tràng Tiền vs tớ và mấy người ngoài này :)
lôi cả fYfY ra :)
hứa nhá :-/ :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thất vọng, :(
về 1 cái gì đã từng rất tự hào :(
Buồn :(
Vì cách người ta cư xử với nhau:(
Chán :(
Vì có đáng ko một câu nói phũ phàng như thế? :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@anh Bình: Pit thì cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong cái mớ tạp nham hôm qua thôi ^^
Ngày mới sang rồi, chúc mọi người vui và may mắn :)
1 more mess
...
Người ta luôn chạy ngược chiều với mình, làm sao để bắt được đây|-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay được nghỉ học ...ngủ đến gần trưa mới dậy...ở nhà cả ngày ôm cái TV....chán
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua thứ 6 ngày 13 :))

sáng sơm đến trg` gửi xe, lúc trèo ra quệt chân vào cái bô xe máy bên cạnh, há há :)) b-( tự an ủi nó chỉ rát và cháy tí da chứ ko phồng lên :)) b-(

cả buổi sáng ko làm đc cái việc cần làm b-(

trưa mò về nhà nóng gần chết thì ở nhà MẤT ĐIỆN cả ngày b-( ăn cơm xong nằm mãi mới ngủ đc 1 tí thì ĐIỆN THOẠI của ông, mà mất điện nên chỉ có cái điện thoại cố định lêu, mình nằm ngay cạnh đấy, ông thì mình lại có thói quen NÓI TO khi dùng điện thoịa 8-|

ngủ thêm 15 phút nữa lại ĐIỆN THOẠI của ông...

Sau 3 lần như thế quyết định từ giã cai giường, vô công rồi nghề đọc sách, chơi game trong di động....

5 h có Vườn sao băng, 5 h45 hết thì đúng 5h45 CÓ ĐIỆN :))

Chán đời 8-|

Buổi tối nhàm chán và bị mắng vì 1 số chuyện khó hiểu :)|

La la la :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thứ 6 ngày 13 mà may mắn thế nhỉ ?? :-? kiếm được đống đồ sale off \:D/
Làm orientation cãi nhau ỏm tỏi, cái bọn này bao h mới hiểu là tao tổ chức trò chơi bao nhiêu, kinh nghiệm thế nào rồi :)) cứ toàn nghiêm trọng hóa vấn đề ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay, trời Hà Nội gió nhè nhẹ và không khí trong lành... trời rất đẹp, chỉ muốn bỏ tất cả công việc qua 1 bên để đi làm tí cồn. Mỗi ngày chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ. Thèm ngủ quá! ngủ! ngủ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giá mà ngủ được , nhưng còn đợi ... đợi cho dù biết chẳng để làm gì thì cũng vẫn đợi ...
Cảm giác như biết trước nó sẽ đến , tự dưng thấy lòng phấn khởi lạ . có những điều quá đỗi bình thường mà người khác chẳng thể hiểu nổi . Hạnh phúc không phải là cứ kè kè bên 1 ai đấy 24/7 , hạnh phúc là nhìn thấy người ta , không nói câu gì mà lòng thấy ấm áp lạ lùng ...
Dẫu biết rằng mọi thứ sẽ chẳng như thế này mãi nhưng vẫn muốn cái hạnh phúc ấy duy trì thật lâu ...
Chờ đợi ......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

It has juz given me a shock!
No, i don't cry on the outside anymore...
No1 ever makes me either laugh or cry once more!
Oh, that time...
Yellin' out loud, but breakin' up deep inside, i was more likely to go mad from loneliness...
My h3art was as cold as ice, seemed like it didn't beat anymore...
My body was stiff... I could hardly either speak or move, even to breathe...
I knew i was close to death!!!
but no, i was lyin' there, still!!!
I was at the bottom of nothingness!
every1 'round me, they're juz foolish, stupid creatures; the ones who juz know how to blame me, to cut even deeper into my broken h3art
No one loves me!:|
...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

^^ Thấy nhàm chán. Ko phải mình ko vui, nhưng thật sự là thấy nhàm chán...
Cả ngày chỉ có đi học. Ol và Games.
Thấy hơi bị... nhàm chán.
Càng chán hơn khi chẳng ai muốn cười với mình ^^...
:D Qua Jud xem có thoải mái hơn ko, thấy tối om. Mọi người đi ăn đồ Nhật bên Kim Mã :-s. Rủ mình, nhưng nghĩ thế nào, qua gần đến nơi lại thôi...
:) Rủ hết cả hơi ko kiếm nổi 1 đứa đi chơi tối với mình ... CHán thế.
Thèm...
Hic,
Hu,
Chiều nay tự nhiên mất điện, thật là khó đỡ :-s.
Đi chơi 1 mình nãy giờ. Chắc bi h đi tiếp ^^
...
Mình về nhà được một lúc rồi. Hôm nay lang thang nhưng một người say... Thấy cứ lạnh lẽo thế nào ý... Thèm một cử chỉ nào đó quá. Hôm nay, cắm phone dạo trên những con phố vắng... Thèm được hát quá... Nhưng tiếc là không thể.
Thấy xa cách.
Với mọi thứ.
Một mục tiêu đã xa khỏi tầm tay.
Một giấc mớ đã không thể thành hiện thực.
Và rất nhiều người xung quanh mình... Khi mà, chẳng bao giờ mình là quan trọng cả... Dù chỉ một người. Mình sắp 18. Chính xác là còn 15' và 6 ngày nữa. Vẫn như ngày mình sinh ra thôi...
Mình chẳng biết mình còn phải cố gắng đến đâu nữa...
Khi tất cả những thứ mình cần cứ trôi xa thế này... Thôi, dù sao, vốn từ đầu, mình đã ko cò gì mà...
Cứ cố, có chết ai đâu, vì ít ra, đã lâu rồi, mình ko như ngày hôm nay...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên