Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ối, hôm nay đi học được khen vì viết chữ đẹp mới củ bựa chứ ;;) Lại còn đựoc khen là ...vững chãi nữa =)) Dạo này bác ý khen mình nhiều sướng quá :)) >:).
Dù sao thì kết luận cuối cùng cũng là :( "Thực sự Ko thik học thì thôi đi :(( Nếu ko có cố nữa cũng chả để làm gì". :( Vâng, cháu sẽ cố sửa ạ :((.
Chẹp, cuối cùng những tháng ngày mù net cũng sắp kết thúc :-> Sướng :))
:)
Lại nghe cái ta-pu rồi (Đú tiếng Nhật :)) ). Thấy ... ít ra mình cũng có thứ để mang theo đấy chứ ;;)
Dù sao cũng tốt lắm rồi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Xanh điên: ko phải chuyện đó 8-|8-|

Hum nay ở nhà cả ngày ăn uống :(( mình sắp thành :mad:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tôi tìm lại tôi giữa biển ng mênh mông, và tôi thấy tôi, với sự nhiệt tình, và niềm hạnh phúc, nụ cười nở trên môi, trái tim đập thình thịch vì sung sướng, HVĐ :x

CMSN Mata và Hermy nhé, thấy 2 e thik quà của bọn chị thế, bọn chị vui lắm :x

Mau khỏi ốm anh nhé!
Hôm nay e rất vui, rất muốn đc kể a nghe... làm khổ dd tí chắc ko sao đâu nhỉ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mong rằng như vậy , mong ngày sinh nhật của 2 đứa đã diễn ra đúng như mong đợi :)

Hình như bão sang Thái Lan rồi ? .....

Mai sẽ không mưa .......

Có 1 bài kiểm tra làm không ra gì .........

Chẳng muốn đi học nữa :(

Tuần sau đã trung thu rồi ............:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại bão nghĩ mà thấy chán.Thấy Hà nội có vẻ lạnh lạnh buồn buồn lại chán rồi.Thứ 7 tuần sau kiểm tra văn 1 tiết đen thế.Thôi cười phát nào:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thứ nhất là khi con trai trở nên nhạt nhẽo thì càng nhận ra mình yêu con gái hơn :))
Thứ hai là khi mạng lỗi tùm lum thì mình thấy bản thân cũng lỗi theo mạng 8-}
Làm sao nhỉ, có người vừa là thiên thần vừa là ác quỷ, hay thế :D

Giá mà mình cũng biết cách tống vào đời một số câu như thế...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán học
thèm ngủ
thèm đi chơi
miss the summer :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay lại không làm được việc gì có ích rồi, trừ lúc chat với mẹ, có lẽ lúc chat với mẹ là vui nhất.

Mei ơi, "love paradise" hay quá, cảm ơn em!

Sp ơi!! có phải đang bị ốm nặng không? sao biến mất tiêu rồi?? T_T

__________________

Quotes: "Đừng bỏ phí cuộc đời trong hoài nghi và lo sợ"
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có một cô bé ngốc nghếch...lẽ nào những gì chị nói em vẫn không hiểu sao?
Đừng bao giờ khoác lên mình chiếc áo khác cỡ
Đừng cố níu kéo những cái - rõ -ràng- ko - phải-của mình
Em sẽ chỉ là người chịu khổ và mang tiếng thôi
Em nghĩ rằng việc em làm sẽ mang lại gì cho em ngoài ánh mắt không tôn trọng từ cả hai bên
Em thuộc về chỗ này
nhưng em mơ về chỗ khác
Rốt cuộc em sẽ chẳng có gì, nếu chưa muốn nói là sẽ mất tất cả
Em nghĩ mình "có rất nhiều", thực sự thì em trắng tay

Ước mơ của em, tình cảm của em - chị tôn trọng chúng
Nhưng em ạ, sao em cứ phải thể hiện điều đó chứ?
Tất cả sẽ chỉ làm cho người ta nghĩ em là đứa đáng thương
Nhân cách ở đâu rồi ?
Em hiểu nhầm bố mẹ em rồi
Bởi vì em cũng đang hiểu nhầm chính mình
Tỉnh lại đi cô bé, em hãy biết yêu quí những gì mình đang có hơn là ghét bỏ nó và ca ngợi thứ không bao giờ mình có.

Chị không quí em đâu :)


________________________
Ngày gì thế này? Cô bé và chị ấy hoàn toàn trái ngược nhau :)
Mà có lẽ mình nói cô bé ấy cũng ko hiểu
Chị ấy cũng không hiểu
Thôi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày dài, bão đổ bộ vào Việt Nam, Hn bị cắt điện.

MAi trời mưa!
Mình thích mưa.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày ngắn,bão đã đi qua miền trung,Mt bị cắt điện

Nay trời mưa!
Mình ghét mưa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oài, mệt thật :((
sao hôm qua xúi quẩy thế :((
hix, bao nhiêu là chuyện
sáng nay vừa đến trg lại gặp chuyện tình cờ hơn cả tình cờ :))
đc nghỉ học nữa :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tại sao bây giờ lại phải ngồi đây, đợi ai đó onl?!
Tại sao hôm qua lại nói ra những lời đó?! để rồi đến hôm nay mới biết mình ngu ngốc quá?!
Tại sao lại không cố mà tin tưởng ai đó?!
Tại sao người ta lại có thể chỉ nói một câu như vậy "Làm e gái anh đi" ?!
Tại sao không thể là khác, mà là "Uh, có khi nên vậy" ?!
Tại sao con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến thế?!
Tại sao mình lại gửi mess như thế, lại ngồi đây, lại thế này?!
Một lần ăn xin tình cảm nữa à?!
Mày thiếu tình cảm đến thế cơ à , shiva?!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một tuần học nữa lại bắt đầu rồi.....trời , sao thấy dài thế......ko pải mình ko thích học mà là có nhiều thứ muốn ngăn chân mình lại thôi....
H đang ốm , muốn nằm ở nhà nghỉ mà ko đc......Thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thấy cứ làm sao ý :)) chẳng hiểu được nữa.

CMSN chồng!
Lát nữa đi chơi nhỉ ... nhờ chồng vẽ hộ và đi in + mua giấy vẽ cùng ... chắc chồng đọc được nhỉ :D

uhm... chẳng thấy j` cả >_<
tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

/:) Lúc sáng ms Vân Anh chắc là có vấn đề gì đấy. Mà mình cũng bị xui xẻo gì đấy:)) , mình chỉ ghi thiếu có mấy dòng cuối bài mà cũng ra vẻ giận dỗi ầm ĩ cả lên, điên:)) . Kể ra thì mỗi ms V.A là dạy mình hồi lớp 10 mà ko dạy 11, à cả ms Thúy nhưng ms Thúy thì khá hiền, cho nên chắc là ấn tượng ko tốt về mình lắm:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

>________________< Ôi đành gác lại vô thời hạn cái ước mơ và sự cố gắng của mình :( =(( :(( :-B
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui buồn lẫn lộn #-o /:) :)| uể oải quá,chả muốn làm gì chỉ thèm ngủ :)| vừa mưa vừa lạnh giờ này mà được chui vào chăn nằm ngủ thật là sướng I-|-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

muốn được ai đó mắng mình, cố gắng của mình ngày càng tuyệt vọng, mình bất tài như thế à
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là ngày sinh nhật mình. Không có nhiều người nhớ ,lại càng không có nhiều người biết đến. Điều này có ý nghĩa không? Có chứ, nó có nghĩa rằng trên đời này mình nhỏ bé quá,mình tầm thường quá, có lẽ không đáng được sự chú ý của ai ??!! Nếu như sinh nhật của những người khác đầy hoa và quà , thật nhiều những lời chúc thì tại sao mình lại không có nhỉ ?? Phải làm một điều gì đó, có lẽ phải thay đổi lại, thay đổi thói quen, thay đổi cách sống ....thay đổi tất cả những thứ "vô dụng" trong mình.Làm một người mới hơn, một người được mọi người yêu quý hơn, một người quan trọng hơn,một người bản lĩnh hơn ... ;)

also.... HAPPY BIRTHDAY TO ME !! :)
 
Back
Bên trên