Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chú Lộc đừng có mà thế.. chú có phải là trung tâm cho mọi người quay xung quanh không ?? nếu không thì đừng có đợi mọi người tìm đến mình, tự thân đi tìm đến quan hệ mới và bạn bè cũ đi .. :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phải ở trong hoàn cảnh mới hiểu được tâm lí, nói chung anh chỉ có thể nói là Lộc nên sớm lạc quan trở lại, xung quanh vẫn còn nhiều người quan tâm đến em đấy!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ta ko ngờ là mi reply sớm như thế :) Mi ơi, đọc mail của mi ta lại khóc rồi mi ạ. H muộn quá rồi nên ta ko thể reply cho mi ngay vì viết cho mi thể nào cũng mất mấy tiếng. Ta chỉ muốn viết cái gì ra thôi :) Nhớ mi lắm mi ạ. Giá mà chỉ cần 1 tuần thôi, ta đc nói chuyện với mi 1 lần thì cũng còn hơn là xa cách thế này. Gặp nhau trong 1 thời gian rồi lại xa. Hi vọng là "Khoảng Cách và Thời Gian không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương". ah ko, ko thể nói là hi vọng, ta thấy mình đã làm đc điều đó rồi :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm ơn anh Việt!
Thực ra vấn đề bây h ko phải là em thiếu các mối quan hệ XH. Nhưng nó chưa đủ để mình cảm thấy ko cô đơn.
Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, có lẽ mới đầu năm học, mình chưa quen.:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thực ra vấn đề bây h ko phải là em thiếu các mối quan hệ XH. Nhưng nó chưa đủ để mình cảm thấy ko cô đơn.
Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, có lẽ mới đầu năm học, mình chưa quen.
Có những lúc càng quen nhiều, chơi nhiều mới thấy mình thật cô đơn :)) (Câu này tâm sự với chú Lộc :"> )
[-x Nhưng vì ngày mai :)) :x Kệ đi. (Câu này nói với mình :p)
My em cố lên, giúp anh nhé :)) Kế hoạch tháng 6 đang gấp rút cố gắng hoàn thành trong tháng 3 rồi :x Cho nên ko còn nhiều thời gian đâu.
... Sao cứ cảm giác mùa thu năm nay thật xa lạ là thế quái nào ý nhỉ :(. Ko đẹp như mọi năm :((

Sao đến giờ này mình mới nghe What If nhỉ :((
Hay quá trời ơi :((. :x

Here I stand alone with this weight upon my heart
And it will not go away
In my head I keep on looking back
Right back to the start
Wondering what it was that made you change
Well I tried but I had to draw the line
And still this question still keeps on spinning in my mind

What if I had never let you go?
Would you be the man I used to know?
If I stay, if you tried
If we could only turn back time
But I guess we’ll never know
Many roads we take
Some to joy, some to heartache
Anyone can lose the way
And if I said we could turn it back
Right back to the start
Would you take the chance and make the change
Do you think how it would have been sometimes?
Do you pray that I never left your side?

If only we can turn the hands of time
If I could take it back,
Would you still be mine?
Coz I tried but I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind
What if I had never let you go?
Would you be the man I used to know
What if I had never walked away?
Coz I still love you more than I could say
If I’d stay, if you tried
If we could only turn back time
But I guess we’ll never know
We’ll never know
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay thấy đầu óc mình rỗng quá....chẳng bít đang nghĩ j nữa.....Thỉnh thoảng lại thế này....đến là bùn :( .
Vào HAO dạo này ko muốn post bài nữa....ko pải vì ko còn j với HAO...đơn giản là nhiều áp lực từ nhiều pía , lên đây post bài nhưng ko bít post ở đâu đây......và hôm nay quyết định post tại " Nhật ký HAO's members"

Đi học đc 1 tuần rồi , thấy cũng đc nhưng cũng nhiều áp lực quá. Rồi nhiều chuyện pát sinh nữa....chưa bít xử lý thế nào đây ? Nhiều chuyện nó cứ xen lẫn vào nhau làm cho đầu óc mình cứ quay cuồng ra.......Ước j mình có thể quay lại ngày xưa , vô tư trong mọi suy nghĩ có pải hay ko >

Bây h đang muốn nấp ở 1 chỗ nào đó , thật yên tĩnh mà thôi.......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên nhắc lại mồm lại gào What if , bài này thik là vì 1 hôm đi mua đĩa bọn hàng đĩa nó bật , xong thik luôn. Hôm sau đi xen Sing to learn con Châu A2 cũng hát bài này .. Đi trên đường với ... tự nhiên cả 2 cũng cùng gào :|:))

Mình vẫn bó tay thía ! Chưa có rì , chỉ là có khả năng là lại có rì..thế mà vẫn thấy khó chịu thía :((. 2 năm là 1 khoảng thời gian dài mà vẫn ko nhận ra những điều ko thể là thế nào , vẫn dẫn xác lao vào như thiêu thân :((. Hay thực tế là có bit nhưng vẫn ko đừng được :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay gặp 2 thằng đểu... quên quyển thần điêu ở lớp 8-|
bức xúc... chuyện lớp mình chả đến đâu
Sao lúc bàn bạc chúng mày ko đứng lên tranh luận, mà cứ để lúc làm rồi, thì chúng mày lại cãi nhau rồi chửi rủa hả... /:) chúng mày có bít đấy là công sức của tao và bao nhiu ng khác ko /:)
Bực mình quá.... muốn vứt bỏ cái trách nhiệm nặng nề này đi /:) ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đợi rồi , dẫu vẫn biết là không lên thì vẫn đợi vì tin rằng ai đó sẽ lên .

Đợi 1 tuần chỉ được nhìn thấy ai đó online

Để 1 lần nhìn thấy nik ai đó sáng lên trên YM ......

Vẫn đợi , dù biết rằng ai đó không lên ....

Hay có lên nhưng có 1 người không bao giờ thấy sáng ....

Có đúng như thế không ?????????????
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lớp mình hum nay có thêm trò úp sọt mới:))
Khổ thân Đông lít ăn sọt:))
Chắc thứ 2 đến lượt mình:|
Vũ Thu Phương đã viết:
Hôm nay gặp 2 thằng đểu... quên quyển thần điêu ở lớp 8-|
bức xúc... chuyện lớp mình chả đến đâu
Sao lúc bàn bạc chúng mày ko đứng lên tranh luận, mà cứ để lúc làm rồi, thì chúng mày lại cãi nhau rồi chửi rủa hả... /:) chúng mày có bít đấy là công sức của tao và bao nhiu ng khác ko /:)
Bực mình quá.... muốn vứt bỏ cái trách nhiệm nặng nề này đi /:) ...
Nếu kô muốn làm lớp trưởng nưa thì thôi đi
Có ai bắt buộc đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ATRIL: dĩ nhiên e sẽ giúp a mờ :))

Hôm nay thật vất vả, sáng ngủ 2 tiết văn, học 2 tiết lý ù ù cạc cạc, thà mình đọc sgk còn dễ hiểu hơn, học thêm tiết kỹ chép mỏi tay... chiều đi chợ cùng mata, còn đi chơi loanh quanh nữa, cạn ví rùi, nhưng vui lắm :x

Nhưng cứ nghĩ đến điều đấy mình lại đau lòng, sao bây h chưa thấy ...

đã từ bao h a sống ở trong e ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

11 giờ sáng em mới gọi anh anh ... anh lo từ sáng , ngủ gì mà nhìu thế , có mệt hay bệnh gì không đấy ...
Mạng nhà em bị dở hơi , anh ở cafe online đợi em , làm bài tập cho em ...
Điện thoại hết pin , trước khi đi đã nhớ lấy cái sạc để ra rồi , vẫn quên ... nghiệt ngã , 6101 cái sạc chẳng giống ai ... hix
Pin yếu , pin yếu ... và rồi ngay cái tin dài nhất , tình cảm tràn trề nhất ... đen thui rồi ...
Em online được rồi , nói được vài câu ... đến lượt cái mạng wireless dở hơi. Đến giờ mới ổn định ... em đi đâu mất tiu ... ụt ụt....
Một cuối tuần , thoải mái , thanh thản , yên bình
... đã 1 tuần từ hôm mình gặp lại nhau phải không em...
... giờ này , tuần trước , thì anh và em , cũng đang uống nước , anh uống cafe sữa đá , em uống cacao đá .. rồi mình đi ăn ốc , nhớ không em ?

Chúc em một cuối tuần vui vẻ nhé...
Mọi điều tốt đẹp vui vẻ nhất sẽ đến với em ...

Anh yêu mình của anh thật nhiều.
Xa mình anh nhớ lắm , mình biết không ?

Một ngày cuối tuần sắp hết rồi...Hôn mình.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Máy móc chập cheng rồi :( bây giờ mà cái ổ cứng lăn đùng ra thì chắc không cầm được nước mắt quá :(

Hôm nay thấy xiao mei online nhưng cố tình không gọi, vì biết gọi rồi không nói gì thì còn tệ hơn.

Sư phụ biến đâu mấy ngày nay rồi sư phụ ơi +_+

Bây giờ chỉ muốn đi học. Đi học tuy mệt nhưng không phải bận tâm những thứ làm đầu óc trì trệ, hoặc cảm thấy mình bớt vô dụng hơn.
Muốn ngủ nữa. Nhưng ngủ trong khi còn bao nhiêu việc thì tỉnh dậy sẽ lại muốn tự chửi mình +_+

Chỉ còn 1 cách là cố gắng!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đọc bài Bách post + nghe thêm 1 số bài của Phạm Duy, thấy vui vẻ hơn chút ^^

Chúc xiao mei ngày mới vui vẻ!

Sp đi đâu thì về sớm để đt hỏi thăm đê!

Đi ngủ nào |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không cần phải nói gì cả
Đi ngủ thôi
Sáng hôm sau lại : 加油
Normal day :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại thấy mình có lỗi rồi....Ngẫm lại từ đầu đến cuối , dường như mình toàn làm cho mọi chuyện trở nên đi xuống thì pải :( . Chán quá.....cảm thấy thật là thất vọng
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hối tiếc vì làm 1 điều ngu ngốc :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay làm sinh nhật!
Nhận đc 1 món quà!
Bất ngờ!
Vui!
Cảm ơn ng đã nghĩ ra mòn quà ấy và ng sản xuất ra quà ấy!
Hạnh phúc lém!
Sẽ luôn ju nó cẩn thận!
Thanks....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cũng khá bất ngờ đấy :D .....

Mệt quá , chỉ muốn đi ngủ luôn thôi .......

Dạo này chẳng chịu học hành gì cả ......

không biết T3 ......có đi ko ......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Luôn lo sợ nó sẽ tan biến...RÙi sẽ tan biến thui nhưng xin đừng quá bất ngờ :|

Hôm nay trốn tập vì mún trốn đi trên con đường đấy ..Cảm xúc hôm qua vẫn còn , ko mún đánh mất nó nhanh chóng...

Mệt khi cứ cố ko tỏ ra 1 cái rì khiến nó bit..nhưng bit làm thía nào khác vì bi h đang là tốt nhất có thể rùi ..Cứ ấp ủ như thía này , liệu có thể giấu được đến bao h??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên