Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Câm...đó là từ để nói cho những cái tồi tệ nhất trong ngày.....hôm nay khản đặc, ko nói đc j...Mai đi học , ko nói thì chịu làm sao đc......học Tanh mà ko nói thì chán lém...VỚi lại mai có 2 tiết speaking......:(( :(( :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chúc em mai sinh nhật vui vẻ trẻ khỏe, tuổi mới sinh sắn hoặc là học giỏi chỉ được chọn 1 in 2
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn quá . Ko ngờ làm bài kém đến như thế , bị sướng tên đầu tiên trong top đ TB thật là nhục nhã :)
Ngày càng tụt hậu ..........
Ghét bị thương hại ............
Cần 1 khoảng trống ............
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@em hiếu: có những lúc ôn thi bị áp chế, cũng có nhiều lúc gặp phải thất bại trong đường học hành nói riêng, công danh nói chung, nhưng đừng nên nghĩ mình thất bại, càng đừng nên nghĩ mình kém cỏi và tụt hậu, lùi một bước trời đất rộng ra mà em, tin tưởng vào mình hay hơn nhiều chứ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em cũng biết thế , nhưng lần này khác anh ạ .

Hoàn toàn thất vọng , em biết là mình đã làm bài kém nhưng không nghĩ là kém đến thế .

Vấn đề nữa là thầy còn quen bố mẹ em , và lúc trả bài còn nói bóng gió rằng thi Y , Dược mà học hành như thế thì đừng nghĩ đến chuyện đỗ ...

Hôm nay về bị sạc cho 1 trận , ko phải mắng mà là ........

Xung quanh mình toàn đứa điểm cao ......ko nói được 1 lời nào ...

Em nghĩ mình thực sự cấn khoảng trồng để xem xét lại những việc mình đã làm :|

Nhục nhã quá .............
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chúc em mai sinh nhật vui vẻ trẻ khỏe, tuổi mới sinh sắn hoặc là học giỏi chỉ được chọn 1 in 2

chắc lời chúc này dành cho em chứ ạ?:p
rất cám ơn vì anh đã chúc mừng sn em....và là người chúc thứ 7 :)
Nếu được chọn ước 3 điều trong ngày hôm nay thì có lẽ sẽ ước:
Thứ nhất: học giỏi hơn
Thứ hai: bản lĩnh hơn
Thứ ba:.......không còn chiến tranh nữa :D <phải nghĩ cho người khác nữa chứ :p>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chúc mừng sn bạn Mai ;;) đông môn cả đây. Mai cô nương học ở lò nào ?? ( cơ sở 1 hay A )
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

God blesses me, my life is a big mess! :(
Thời tiết kiều gì mà lúc mưa lúc nắng, thân nhiệt thì lúc cao lúc thấp, ngồi trong lớp vừa nóng vừa lạnh! :(
Mọi người đâm ra ghét mình! :D Bị mắng suốt từ sáng đến h! :))
Lạy chúa cho mày bt trờ lại! hnay mày bị điên đấy, biết ko? [-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chỉ là bạn ý cáu giận vì chuyện khác đâm ra hơi giận cá chém thớt thôi
Chắc ngày mai bạn ý sẽ ổn ;)
Các bạn thân yêu, be happy >:-D<

Tớ đang chìm trong những hình ảnh của nhạc Jay :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngay dau tien di hoc lai.... cam giac met moi vai¬.... stressful vai¬.... tu dung thay yeu duoi, can 1 cho dua the khong biet.... muon ve nha` qua'.....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay thật là 1 ngày lắm sự kiện.
Vui có, tức nổ ruột cũng có.

Chuyện cuối cùng là chuyện tức nổ ruột!!! Cái máy tình chết tiệt!!
Viết được 1 bài hay ơi là hay, 1 trang A4 typing, tự nhiên máy bị treo, mà tất nhiên là không save được rồi!!! ~X(
Không có gì tức hơn là chuyện khỉ này!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Hôm nay thật là 1 ngày lắm sự kiện.
Vui có, tức nổ ruột cũng có.
Chuyện cuối cùng là chuyện tức nổ ruột!!! Cái máy tình chết tiệt!!
Viết được 1 bài hay ơi là hay, 1 trang A4 typing, tự nhiên máy bị treo, mà tất nhiên là không save được rồi!!! ~X(
Không có gì tức hơn là chuyện khỉ này!!

Chuyện vui là gì vậy?

Còn vụ ko save được thì anh đã bảo em rồi. Sao ko ngồi "dưới" này mà viết, rồi save lại vào file cho tử tế. Cú muốn leo lên "trên" ấy, mới gặp đại họa thế này.

Bài ấy hay lắm à? Rất nên type lại ngay nhé, ko là mất hứng đấy...

L.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị Hà định viết dài thì gõ vào word, thỉnh thoảng Ctrl+S cho an toàn chứ ^^

Mei, ngày mới vui vẻ nhé!

__________________

"Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẽ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày thật kool....!!!!!!
hi vọng ngày mai trời bớt lạnh
(nhớ nhà....)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi rồi, nhưng chẳng sao :D
Ở đâu chả thế ;) Thành công hay ko là ở chính bản thân mình thôi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Shin: Trời, tao nói tao bị điên mà? :)) hiểu nhầm thế chết tao đấy mày!
Ngày mới, đâu vẫn nóng nhưng đã chưởm 1 khay đá to cho nó nguội bớt. Hi vọng mọi chuyện ổn. [-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Dòi : cái j đấy, mày viết j đấy - chả hiểu j cả, chiều nay đến hy vọng mọi chuyện sẽ ổn hơn :-s, cả mày và nó +_+, nào don't cry :*

@ge : mỗi ngày một quote :)

"Laugh your heart out
Dance in the rain
Cherish the memories
Ignore the pain
Love and learn
Forget and forgive
Just remember
You only have
One life to live "


Như một bài thơ ngắn mà vui, đặc biệt gửi tới những ai đang buồn và giận >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có lẽ tao nên uống thuốc giảm sốt, ko phải ẩn dụ hoán dụ gì đâu, tao sốt thật! :D
Ko giận chút nào, nhưng buồn rất nhiều! :(
Shin: Hiểu chết liền! :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mừng cho 2 năm , bit vẫn thế ..nhưng mà sao mở mồm ra hỏi lấy được 1 câu :))
 
Back
Bên trên