Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bây giờ đã có 06-09 rồi à:|
Thế là thành bậc anh chọ rồi:))
Từ nay bắt nạt được ối đứa:))
--
Kô hiểu ông XQuang lôi mình đi học ở đâu đây...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mày ơi đừng viết X Quang trông nó cứ như là X-ray ý :)) Thằng Xanh thế là không tốt nhé :D Các em to = mấy mày ý, khéo bị chúng nó đè là bẹp dí đêy ku :))
@Béo: ờ thì đổi. Tao quyết định là để nguyên đến lúc đi ( nếu đc đi :)) ) chờ cho little angel hiểu thêm vài thứ :D
Nhiều nước mắt không tả :(( :(( Vẫn còn muốn khóc nữa.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đời mưa gió... Em có nơi bình yên.. Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao... Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu... Em nhận ra anh... Người cho em... Bao nỗi nhớ... Trong tim... Suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh... Bao nỗi ưu phiền tan trong đôi mắt nâu... Em nhận ra anh...

Sao có bài hay thế nhỉ? Nghe mãi mà ko chán...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lê Thùy Linh đã viết:
Mày ơi đừng viết X Quang trông nó cứ như là X-ray ý :)) Thằng Xanh thế là không tốt nhé :D Các em to = mấy mày ý, khéo bị chúng nó đè là bẹp dí đêy ku :))
@Béo: ờ thì đổi. Tao quyết định là để nguyên đến lúc đi ( nếu đc đi :)) ) chờ cho little angel hiểu thêm vài thứ :D
Nhiều nước mắt không tả :(( :(( Vẫn còn muốn khóc nữa.
Lắm béo thế hả béo :))
Hôm nay đi đá bóng về, chết vì mệt :)) đá từ 4h đến 6h, ăn xong lại làm 1 phát từ 7h30 đến 11h :)) trâu vãi .. thế mà chả thấy mệt gì cả .. chắc mai mới rã rời .. 1 ngày thật là vô bổ, chả học hành gì cả :)) sáng onl , chiều đá bóng
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đời mưa gió... Em có nơi bình yên.. Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao... Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu... Em nhận ra anh... Người cho em... Bao nỗi nhớ... Trong tim... Suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh... Bao nỗi ưu phiền tan trong đôi mắt nâu... Em nhận ra anh...
:D Bài Đôi mắt này anh chẳng nhớ của nhạc sĩ nào cả :D Nói anh với được ko :p Những gì ưu phiền đã của ngày hôm qua :D Từ hôm nay, cs này phải toàn là hạnh phúc :D Vì mình, Vì ATrIL >:D<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bài Đôi mắt này anh chẳng nhớ của nhạc sĩ nào cả Nói anh với được ko Những gì ưu phiền đã của ngày hôm qua Từ hôm nay, cs này phải toàn là hạnh phúc Vì mình, Vì ATrIL ><
Của Vũ Quang Trung anh ạ:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bài này nghe hay mà. Trc định gửi cho 1 ng`, n nghĩ lại thôi. Sẽ có luk gửi cho nó. Hi vọng nó hiểu :D
@Bác Z: ah, lớp gọi cháu là Bréo, còn con Phương là Béo, nhầm nhọt lung tung là ko đc :D
Ngày dài, mãi ko hết. Chiều lại phải học. Hi vọng quên đc :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hay thật, cả nhà mỗi mình biết xài máy ảnh KTS
Kết cục là đi nghỉ về mỗi ảnh mình là xấu nhất, thế đấy
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay trời nắng :) !
ko xấu nhưng cũng ko phải là đẹp, vì nó hơi gắt :) !
2 người bước đi chậm rãi trên con đường về nhà ... :) !
khoảng cách dần hiện ra ... :) !

happy ending :) !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Quang đau chân....
Mai nghỉ học:))=D>
Ngày kia Thạo dạy....8-}
Sắp phải nộp chuyên đề roài.....:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:eek::eek::eek: xanh nói mới nhớ :(( chuyên đề cả tuần học Q mình ko thèm làm :(:)((

/:) trên đời, nhầm , trên mạng gặp 1 thằng điên,... bức xúc... /:) X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mua đc mấy cái đĩa cổ điển của Bach với Perlman.
Mua đc cái túi
nói chuyện với nó vui quá:D. Ngày nào cũng ngồi nói chuyện :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Muốn có cái xe máy để vi vu :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Gì thế ATRIL :D Một ngày ko gặp thôi mà :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày tồi tệ với toàn chuyện khó chịu và bực mình :(
Đi ngủ cho nó hết ngày nào . Mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn .
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hoa giấy đã gone with the wind cả rồi
May còn cứu vớt được cái bonsai
Đi nghỉ về lắm chuyện thế đấy
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:| THấy trống rỗng b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Người đi rất vội vàng, phố đông như con sông nắng
Em chờ ai ngoài phố bâng khuâng buồn vui
Người xa khuất thật rồi,
thiếu ai dưng dưng như phố không bóng người.
Bài hát bao giờ cũng buồn khi chờ ai,
khi mông lung như bóng đêm buông.
....
Dẫu tháng năm trôi rất vô tình,
giống như người đi trên phố, dửng dưng nơi cuối phố.
...
Trái tim luôn luôn biết hát trong mỗi con người
Bài hát bao giờ cũng buồn khi chờ ai,
khi mông lung như bóng đêm buông.
...
Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình
Biết tháng năm không có vô tình
Hát theo người đi trên phố, niềm vui nơi cuối phố.

"Bâng quơ câu hát một mình
Đêm nay ta lại chờ hình bóng ai
Thức khuya đốt hết canh dài
Ước cho ngày hết sớm mai yên bình..."
-mình, lúc dở hơi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con bạn 7love, phải ngồi khuyên giải nó mãi, khổ thân con bé, mới lớp 10 mà đã thế, ko hiểu sau này thế nào.
 
Back
Bên trên