Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt...
Vì bị cảm...
Và vì lo cho một người khác nữa...

(đọc dòng trên xong, đừng có ai hiểu nhầm em đấy)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đọc blog, đọc linh tinh, thấy tâm trạng của những người đang yêu thật dễ thương:x . Nhưng mà mọi người dễ thương thì kệ mọi người, mình cứ từ từ, chưa cần dễ thương|-) :">
Hum, sáng nay đi học khá là vui, và trưa về ăn uống no kềnh, 2 chị em 12 cái chả rế8-} . Cũng đã tạm quên được cái chân đau, có điều đi lại không thoải mái, nên nhiều lúc thấy nhiều cái bừa bộn định dọn mà không dọn được.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Green leaves of summer...The green color will fade away with time when autumn comes... The color of your eyes however, will not die down in my mind...
I am missing you so much here. I wish to see you again,my dear.The smell of your hair haunts me deeply as well as your gentleness. Am I too selfish to care just my feeling?
Just one month to go ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mâu thuẫn thay :D Đúng là có nhiều điều thật khó nói ;) ĐÚng là ko ai mất hết tất cả : D thật :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình biết là ko thể vội vàng nhưng có những thứ ... vội vàng hay ko ko quan trọng.

Đừng bao giờ đứng giữa 2 cánh cửa >_< mình ko thể chờ đợi 1 ng đang chờ đợi ng khác, dạng như ko đc đứa này thì còn 1 đứa khác, hik >_< mình ko thể chấp nhận cái loại đấy. Chính vì thế, thà rằng huỵch toẹt.

Ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc lần gặp nhau tới hy vọng sẽ đc nghe câu trả lời, còn nếu ko, dừng lại tất cả, thà rằng chẳng có còn hơn >_<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán quá, mệt nữa
Ốm, ăn chẳng hiểu mình ăn cái j`, ko cảm thấy mùi vị j` hết, thế mà vẫn bị bắt ăn.
Lại còn bị hiểu nhầm nữa, khổ thật, mình tốt thế này mà toàn bị hiểu linh tinh:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ah, thì ra nó đang thi HK, còn thi cả hs giỏi cơ đấy, mình đã hiểu nhầm nó ... ! :x
Ui, sao iu nó wá! :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-s:-s 1 cảm giác sợ hãi đang lan tỏa :-s:-s

chả hỉu nó nghĩ gì mà vít cái đấy... 8-} :-s mình đã nói hết nước hết cái rồi... mai nó chết với mình :-s X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

toàn mơ vớ vẩn 8-|

Cả ngày ăn uống sợ quá >_<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hơi thất vọng với vài người .........

Hừ , thik thì chiều , xem ai vô tình hơn .

Mai đi chơi , có bao nhiêu việc phải làm trong ngày cuối cùng này , báo trc có 12h ...... /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đau chân :|. Hi vọng là sau 1 thời gian mọi thứ lại trở lại bình thường :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sáng ngủ =^.^= !
chiều ngủ =^.^= !
cả ngày ngủ =^.^= !
bù lại cả mấy tuần vừa rồi ít ngủ =^.^= !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày thằng Võ vô bổ quá /:)
Đã làm xong bài, 1 bài chép đề sơ sài không hiểu nổi nó hỏi cái gì :D
Iu mình, iu nó, iu bọn nó. Thấy kể ra nên để tình yêu phân phát vào những công việc mình từng yêu thix chứ không tập trung vào nó có đến nỗi nào đâu nhỉ.
Hướng tới mục tiêu lớn cả đời mình phấn đấu nào, little angel :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chỉ muốn nói cảm ơn vì sự viếng thăm "bất ngờ" và "nhanh chóng" đó ^^
Có mấy người đã làm thế với mình đâu, cho nên dù nó là việc bt cũng thấy xúc động quá :)
I'm O.K
Một ngày vui, nói chung là thế, với bạn bè, với những người mới quen chưa đầy 4 tháng ^^
Một ngày xúc động, vì không ngờ rằng bạn bè mình tốt thế, vì ko ngờ anh tốt thế :p, và vì không ngờ "anh bạn" lại mạnh mẽ thế ^^
Cảm ơn mọi người :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

còn 1 số chuyện nữa thôi , tin tưởng mọi thứ sẽ đâu vào đấy

Ko còn nhiều điều phải lo lắng

Tuy vẫn bực 1 số chuyện 8-}

Trời hết mưa rồi

Nắng khó chịu quá 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao hay thế nhỉ :D Bùn cười thật :)
:)) Bạn bè đúng nghĩa chỉ là thế :)) Còn bạn bè để lợi dụng lại tuyệt thế sao :D
:) FF :x
Cám ơn vì tất cả :D Bạn của tôi >:D<

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua
Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
Bài hát viết không nên lời
Đã vội lãng quên
Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong tiếng nói cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy bơ vơ trong đời
Người vẫn đâu đây
Người cũng đã như xa vời
Chỉ là thế thôi
Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên
Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Trả lại trong tôi, tìm lại trong em
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm.

... Cảm giác mình bị lãng quên rồi ... Cảm giác như hình như thì cuối cùng sau tất cả. Chả có gì hết ? Vì có vẻ như là ngay từ đâu chả có j` là sự thật cả :) Chả biết gì nữa ...
Màn đêm sao ngắn ngủi thế. NGày sang, xóa tan cả một hi vọng mong manh... Sao mãi ko rung nhỉ ? Tất cả đều im lìm cả.
Mình dở hơi thật. Lúc này còn nghĩ về điều này ... Sáng nay, lại nghe bài hát đấy, nhưng ko phải do PC Random nữa :D Do mình tự play :) Rát họng quá. :(( Ốm mất rồi. Nhưng vẫn hát được !
Mệt mỏi thật rồi, buồn thật rồi, chán chường thật rồi. Nhưng cái thứ đó vẫn đó, chả thay đổi được ! Mãi mãi.
Vẫn hi vọng, ít ra là hi vọng mình ko phải chỉ là một cơn gió thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hnay trời nắng lên rồi.... :D Hơi nóng nhưng mà ko âm u mịt mù như hôm qua... Thế mà ko ai rủ đi chơi :(

Lại thêm 1 người bị refuse visa...:-s :( Khổ thân quá... Năm sau đến lượt mình, ko biết có.. :-s [-o<

Yêu người yêu...:* :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có người yêu mình... ;;):))
Em yên tâm đi, không bị refuse đâu :D ny anh giỏi mà ;;)
HÔm nay Bình bướm như hâm.. thấy cái stt của em mới hỏi :))... lại còn chửi mình đểu giả chứ ;;) ai hớt gì của anh :))
Cố lên, làm cái Sơn tinh thủy tinh thì vui lắm :D 1 cơ hội để học dùng thêm phần mềm thôi mà ..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua vui vãi
Cân 3 lúc giờ cao điểm mà côngan chỉ đứng nhìn :)) :))
Mua đc mấy cái vòng đẹp vãi, nhưg tốn bao nhiêu tiền :(( :((
Lấy áo cho nó về rồi, đẹp :x
Hi vọng gặp nó sớm để tặng nó
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ con Link: quyết định rồi /:) tao chuẩn bị đổi signature :)):)):)) sắp đi học roài còn gì...:))

Xe chưa sửa, mà chiều nay đi học 2 ca :(:( :((
 
Back
Bên trên