Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuối cùng đã không gặp được anh trước khi đi chỉ vì... đau mắt. Mấy hôm nay thực sự là rất vật vã, rất quằn quại, đấu tranh tư tưởng rất nhiều không biết có nên gặp không. Mà anh có biết là mai em đã bay rồi không nữa. Thực ra cũng chẳng quan trọng gì. Sao em lại lí trí bất ngờ thế nhỉ. Lòng nghi hoặc của em đã chiến thắng tình cảm của em rồi chăng. Đó sẽ là một quyết định khôn ngoan hay là một sự hiểu lầm mà cả đời này phải hối tiếc? Lại tự nhủ... rồi cái gì nó cũng sẽ qua đi thôi... theo thời gian...
Xa HN, xa hồ Tây, hồ Gươm, xa những hàng quán chúng ta đã đi qua, không còn có thể gọi điện mỗi đêm, chúng ta sẽ dần quên nhau thôi...
Còn ngay lúc này, thì rất nhớ ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Back from Haven ... great ..
Hôm nay đi xem Haven performance .. tuyệt vời, công nhận là hoàng tráng, công nhận là hay :D Bọn nó hát cũng hay mà nhạc nền cũng hay ... Diễn viên học sinh mà diễn khá tốt .. Vui quá
Làm được mấy phát ảnh tự sướng ;;) thik quá
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trời hôm nay thật đẹp
cũng đến mùa thu rồi
mình cũng ko còn " thu về ngơ ngác bước chân qua" nữa
sẽ lại là một mùa thu nữa
nhưng có phải mình cũng dần hết buồn
hay vì mình vui lên
sao cũng được
nhưng hôm nay mình cmar nhận rõ ràng nhất
đời thật là vui
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chỉ mún nói chuyện với LBL nhưng ko gặp :((
gà quân sư ko thèm onl 8-}
anh Hịp cũng ko onl 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn thật!
Sao tự nhiên chị ý lại kể chuyện đấy nhỉ, làm mình khó xử quá
Chiều nay đi lấy áo rồi, hi vọng mình đủ bình tĩnh khi mình cầm cái áo.
Nên hỏi nó thế nào cho hợp lí nhiều
Dạo này đầu óc cứ loạn cả lên
Bạn bè, rồi bố mẹ, học hành, và cả nó nữa :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ơ hay, sao đứa nào quen mình cũng đen đủi thế này :p
Oài... Món nợ phong lưu :p Chết cười :)
Sáng nay mưa mát ghê...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán đời...
tối đi chơi được rồi :)):)) chơi 1 trò con nít :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sắp thành công rồi

Mọi chuyện gần như mong đợi

Trừ nó

Vẫn lạnh lùng ........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lên Hao và lại tìm tất cả bài viết của nó như mọi lần
Và không có 1 chút j cả
liên quan đến mình
thèm cái cảm giác trong bài viết của nó tìm dc mình
như cái lần 2 đứa cãi nhau ấy
rồi chẳng thấy
Chợt nhớ ra là sign của mình luôn có liên quan đến nó
còn sign của nó...
thì không
nó cũng yêu mình mà
chẳng qua nó chẳng thích bô bô như mình thôi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày Chủ nhật tuyệt vời hiếm có
Nhưng đến độ 11h tối là mọi thứ lại crazy như thường ++
Ko có ngày nào yên ổn sao hả giờiX(
Tha cho tôi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I miss you so much...........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tô được một cái đĩa đầu tiên nhưng đẹp mê ly :(:( cuối cùng chỉ vì trời mưa mà mình làm nó vỡ toang 8-|8-| chán 8-|
đi chơi chả suôn sẻ gì 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuối cùng thì cũng trượt rồi :)
Trượt vì một môn mình có thể làm hơn thế 2 điểm nhưng lại quá chủ quan :D
Trượt vì một điểm tồi tệ đến từ một môn một thời là niềm kiêu hãnh của mình :D
Và quá tệ cho một môn mình nghĩ mình ko tệ lắm :D
Mình tệ thật :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ĐH Shin ạ ..
"..Một người ta cho là bạn của ta trong 4 năm giời, cũng có thể coi là khá thân, vậy mà giờ đây ... ta làm gì sai nào ? ta không thay đổi, ta vẫn là ta từ trước đến h , chỉ có người đấy là đang thay đổi thôi ... Sao lại thế?? Tự mình thay đổi mình, tự mình cách ly mình, rồi nhìn đời với con mắt khác, trách ai vô tâm, trách ai hờ hững?? Hay trách chính mình không còn là 1 thằng vô tư, vui vẻ nữa ??? Hay trách mình đã trở nên cay độc, đã suy nghĩ quá nhiều cái linh tinh ... Đời đổi thay, tình bạn phai nhạt.. những mong muốn ước mơ trước đây cũng tan đi rồi ... Làm sao gây dựng lại đây, chỉ có mình ta muốn cố gắng, còn người ta thì hờ hững, người ta muốn phá bỏ tất cả ??
Một chút nhớ nhung, 1 chút tức giận, 1 chút thương hại, 1 chút thất vọng, 1 chút ghét... sao lại thế cơ chứ?? Cái gì đã khiến mày thay đổi hả??
Nhớ thủa nào chúng ta còn chơi đùa vui vẻ, đi đâu cũng có thể có nhau ... sao h đây coi nhau lạnh nhạt như người không quen biết thế.. tao đã làm gì sai ?? tao đã làm tổn thương gì mày?? Tao vẫn coi trọng mày, vẫn quí mày, nhưng mày thì đã không còn thế nữa rồi ...
Nhớ 1 cái gì đó vô hình, 1 chút kỉ niệm..."

Làm bài tập cho em mà anh lại muốn nói mấy câu.
"Is memory as central as Bunuel believes? Does it merely hold us back?"
What is the correct answer here?? Nobody knows.......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mấy ngày rồi, ko nhận được một cú điện thoại, một messenger, thậm chí chỉ là mấy dòng trên YM mình cũng ko nhận được từ nó, nó thật tệ! Nó làm mình buồn! :((
Đến hôm nay cũng vậy, mình vẫn chờ, chờ ... nhưng đến bây h vẫn ko thấy gì! ... Thật mệt mỏi! :-s
Ko hiểu sao tự nhiên mình thấy buồn quá, mình cần nó cho mình thêm lời khuyên, thêm lời động viên nhưng ... ko có gì! :|
....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

' kệ ' - xem ra hơi khó đấy :-? !
nói thì dễ lắm đấy :> !
ừ thì kệ đấy b-) !
nhưng trong lòng thì ... 8-| !
buồn lắm ạ :( !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:( SAO ai cũng desperate thế này? Ngày hqua cúa mình cũng chắng khác gì, nhưng hnay vui lên rồi :) Có nhiều ngưới ko muốn thấy mình buồn :)
Đang rất giận 1 người...chỉ muốn đánh cho nó một trận....để nó nhận ra thứ mình đang có quý giá đến chừng nào!
Vừa giận vừa thương cho 1 đứa bạn.... Nó đâu có đáng bị như thế? Sao nó yêu mà đau khổ nhiều quá, những ngày hạnh phúc đi đâu hết rồi? :-s Tao thấy lo lắm, nhưng ko biết nói thế nào cho mày hiểu.... Ăn nhiều, ngủ đủ, mày nhé! :)
Đang rất yêu 1 người....:x Lúc nào desperate cũng đc an ủi... Yêu lắm lắm ý! :D :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dòi Koon đã viết:
Đang rất yêu 1 người.... Lúc nào desperate cũng đc an ủi... Yêu lắm lắm ý!
Thế hóa ra là trước thì không yêu à ;;)
Mà ai đáng yêu thía, an ui em lúc desperate ;;)
Nghe chuyện của bạn mà thấy thương quá ... bạn có làm gì sai để mà phải chịu cái khổ này đây, họa chăng thì bạn đã quá yêu, quá tin tưởng ai đấy ... cố lên bạn, mọi người ở bên bạn ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:x :x tìm được cái ảnh đẹp :x:x iu đời :))
:)):)) mai học 8h :)) được ngủ nướng :))
:-s:-s chiều nay mưa thía này lại phải đi học :-s
 
Back
Bên trên