Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Xuân về muôn màu... Chim ca hát líu lo... Mang tình yêu đầu... Và ta ước mơ xuân thật lâu... Hôn làn môi hồng... Em - mùa xuân mãi bên anh... Mơ mình mãi bên nhau... Cùng mơ mãi... Bên nhau... Trọn đời...

Hay quá:x Down về nghe cho sướng tai:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-}8-} đặt hàng gấp quá 8-}8-} chít mất 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay lại đc 1 ngày thật nhạt nhòa........ko hiểu pải chịu đến lúc nào đây
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày không có laptop dài tựa thế kỉ thế này :(( lo quá, sốt ruột quá, không biết chúng nó phá cái máy của mình ntn, mà không biết có đủ tiền trả không nữa :( Điên m* nó rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko biết bao giờ chuyên đề mới làm xong đây :((
chết mất :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Diệp mày, sao không bao h thấy onl :)) mà hình như tao còn không có nik mày :"> hè về cũng không gặp :( dạo nay trai gái thế nào :"> ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hoan hô mình có bóng bay HAO lần thứ 2 rồi :x
My b'day, my super sweet 16 :x
Cảm ơn và yêu mọi người lắm :*

A, bây giờ mới biết sinh nhật mình HAO sẽ đổi cả font
Khoe cả nhà cái này đẹp nhở :x

bday.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

từ sáng đi bơi với bạn rùi đi ăn...^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko có quá nhiều chuyện

Chỉ bực mình mấy chuyện cỏn con

Nhưng thôi, bỏ qua đi cho nhẹ người

Mong mọi thứ sớm trở lại như cũ :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

b-( Nero hỏng mà ko bít tại sao lại hỏng b-(
cái gì mà Unable to load plug - in manager :(( là cái gì... có ai nói cho em bít :(( có ai nói cho em cách sửa ko :(( b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

2 mod về, mình sắp bị cho lên thớt rồi:(:)((
Ai cứu em với !!! Help me !!! Help me !!!:(:)(:)((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Anh cứu rồi đấy :D Cám ơn đi :D
Cám ơn anh ạ:D
Nhưng đây là nhật ký cho nên em sẽ viết tiếp
Sáng nay đi học, lớp có 4 bạn zai, may là ko có bạn nào g** cả . Nhưng mà trông 3 thằng kia bựa quá đi mất, có mỗi 1 bạn đẹp zai tên là LÊ ANH TÚ. Các bạn khác trong lớp đều khen bạn này cao, đẹp zai => bạn í đẹp zai thật, ko phải ý kiến chủ quan của mình. Ấn tượng đầu tiên về bạn này là bạn í xung phong đi lấy chổi + hót rác + giẻ lau bảng dưới văn phòng. Lúc đầu tưởng thằng dở hơi nào, quay lại nhìn mới thấy bạn đẹp zai. Cưa của mình đâu rồi nhỉ?:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là một ngày của những điều trái ngược :D
Đi chơi với lớp mình vui vẻ hết sức :D vui vẻ vì cái gì mình chẳng biết vì nói thật là lịch trình hôm nay hơn ... nhàm chán :D
Có thể là bởi vì chẳng biết bao h mới gặp lại nhau- tất nhiên là cực thân thì sẽ gặp nhiều :D Nhưng còn những người như HOàng Việt, Như Sex :(( Chắc khó gặp lắm :(
:D nửa còn lại của ngày hôm nay chiếm ít time hơn nhiều, nhưng đủ làm mình chán nản ko thể chịu nổi :D
Gia đình ? Mình hợp với Sex nhất ở câu :D Mấy ông già uống rượu ghét vật ạ :D Và hình như mọi người biết cách áp đặt cảm xúc của mình cho người khác thì phải...
Ngẫm mới biết :D Vì bạn bè :D Mình có thể cười thật tươi để giúp họ khi họ buồn, dù khi đó mình mệt mỏi, chán nản... Và buồn. Nhưng hình như chả ai chịu làm điều ngược lại :D
Hình như từ bé đến h mình ko có bạn thân :D Trừ một người :D Thật đáng tiếc :D
Ngày hôm nay cũng thật tồi tệ khi biết tin thằng bạn bị trượt vì thiếu nửa điểm. Nhưng khủng khiếp khi biết Lynk hận 1 người đến thế. Và còn khủng khiếp hơn khi hình như, có người nghĩ, tcam mình dành cho "người đó của mình" là ko chân thành. Vậy đấy, đôi khi người ta tự tay đánh tụt điểm của mình :p
Hôm qua là lần đầu tiên mình ăn quả thị.
Thị thơm, phải công nhận là thế. Nhưng khi bạn bóc xong lớp vỏ của nó, mới thấy nó thật nhầy nhụa, và nói thật là ko hứng thú lắm. Nhưng, ăn rồi thì mới biết là nó ngon :p
:) Cuộc sống này cũng thế :D
Trông thoạt nhìn thì thật dễ dàng, và ngon lành như được ăn một cái thanh Chocolate =P~ (thèm quá :(( ) Nhưng khi bắt đầu ăn ta biết nó đắng,. Nhưng khi đã dám làm việc đó thì một lát sau sẽ được hưởng 1 hương vị thật khó quên. Cuộc sống, vốn dễ dàng, nhưng nhiều thách thức. Chinh phụ thách thức ta mới cảm nhận được hương vị của cuộc sống :D

:) Mọi người ai thik đọc truyện của tớ ko :D Ơ, Tớ vẫn hay nói là mình viết truyện là để del thôi mà, sao còn được. Nhưng sự thật là còn rất nhiều! Mọi người nghĩ mà xem, khi mọi người rất yêu một người thì làm sao mà mình có thể hận họ được (ATRIL Nghe rõ chưa :p) .
Cho nên, bắt đầu bằng "Cửa sổ và Mưa" -câu truyện đầu tiên tớ viết nhé:D. Nhưng giờ thì chưa được ! Chắc phải ngày kia cơ, Mạng nhà tớ đang có vấn đề ==> Bi h đang ngồi hàng mà! :D
Bạn nào có hứng thú thì chờ đón nhé. Tớ sẽ unlock cái database truyện ngắn của mình :p Gần 200 truyện cơ :p Compose đến vài năm nữa mới hết :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vũ Thu Phương đã viết:
b-( Nero hỏng mà ko bít tại sao lại hỏng b-(
cái gì mà Unable to load plug - in manager :(( là cái gì... có ai nói cho em bít :(( có ai nói cho em cách sửa ko :(( b-(
Ơ :eek: tớ cũng thế :(( mấy hum nay toàn phải burn bằng windows :( may mà đĩa mình cần toàn là đĩa data :) bạn Phương bao h sửa được thì bảo tớ với nhé :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vừa vui vừa buồn..........

Đỗ thì có gì là không tốt? Thủ khoa thì đã sao?

:|

Nhưng cảm thấy mọi chuyện sẽ lại thay đổi........

Giống như 2 năm về trước... khi a bắt đầu là người của công chúng.!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Và tôi biết... Không còn những cõi mơ... Càng xa vắng, nụ cười trên môi em... Thuyền ai đó, sẽ cùng xóa hết đi... Còn lại đây, những CÕI MƠ DỊU ÊM...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thế là lại xa HN, xa Hồ Guơm, xa ..... :( nhanh quá.... hix
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:D @ HCMC! Sitting in horizon International Bilingual School's library :)) Vui ko thể tả! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ bạn Tô: :eek::eek: burn bằng windows thế nào :eek::eek: :x:x chỉ cho tớ :x :(( nhưng đía của tớ là audio :((

Tối nay lại đi học :((

Lạy trời thằng bạn xong kịp... ko mai mình chít :-s
 
Back
Bên trên