Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nếu burn đĩa mp3 thì cứ kích phải rồi send to CD-RW drive thì phải ... còn đĩa audio thường thì chịu
@em : trường quốc tế có anh nào không ;;)
Bọn điên kia cầm máy mình 3 ngày rồi đấy... :(( ngứa ngáy sốt ruột quá :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phương cần burn đĩa audio cd thì dùng windows media player cũng được :D Tớ đang dùng bản 11 thì khá dễ dàng còn bản 10 thì chưa thử bao h :D Nhưng mà cú nhất là cái nero hỏng rồi :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bác Tô dạo này cũng thix len HAO nhỉ :))
Đc 2 phát chết rét giữ mùa hè :)) Nhất mình :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ bạn Tô + bạn Nguyên :x:x nhưng hình như bản WMP là bản cũ :(:)(( ...
đời nhục như gì,... :)) mai giao hàng cho khách thì hum nay Nero điên 8-}8-}
đem đĩa setup về cài lại hoàn toàn lại chạy được... :)) chuyển sang convert file nhạc thì nó hỏng típ, cái này thì chịu chả bít sửa thế nào :(( hình như cái bản của mình nó yêu cầu buy nó mới convert 100% :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngồi ở nhà mà như trong nhà tắm hơi,
Bật hết công suất ĐH với cả Quạt mà vẫn thế :(
Mình bị gì vậy ta :(
:D Ôi mình lại kết mấy bài ntn từ lúc nào thế nhỉ ???

Hứa chi hỡi người
Để bao lời nói như mây bay về cuối trời
Hứa chi hỡi người
Để anh xót xa nhớ em mà đâu thấy
Hứa chi hỡi người
Để anh lặng lẽ lang thang đường phố dài
Cố quên những gì
Mà em đã hứa những khi mình nồng say
Hứa chi hỡi người
Rồi mong tìm tới cho đêm buồn rất dài
Hứa chi hỡi người
Để bao nỗi đau giấu trong lời êm ái
Hứa chi hỡi người
Bờ môi lầm lỗi nay không còn lối về
Xót xa tiếng đời
Còn mong chờ chi lời hứa nhạt pha
Hứa chi hỡi người !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã bị lock .....

Mọi thứ cứ như trong kế hoạch mặc dù mặc ko suy nghĩ nhiều về nó

có quá nhiều thay đổi , làm thế nào tiếp đây......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:D hnay chỉ có khối 11 học thôi, nhưng gặp đc 1 bạn flirty quá, mà mình ngồi ngay trước mặt GF của nó! :D Thế nên ny cứ yên tâm, ko kưa đc anh nào hết! :D Ngồi nửa ngày trong đấy quậy phá lanh tanh bành, đến chiều là chán lao ra đường đi lượn! :D Vui lắm lắm! :D bạn flirty rủ đi chơi nhưng mà ngại GF bạn ý nên ko dám đi! :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bưc mình và khó chịu. Anyway, bỏ qua, ko chú ý đến những việc thế này nữa0:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày mưa, 1 ngày đói, đói cơm và đói mạng.:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên mưa rào, trời mát thích thật :D
chẳng bù so với mấy hôm trc nóng như điên :D

5 chuyên đề/tháng :((
ko biết sống nổi ko :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

5 chuyên đề, mỗi cái cứ cho là 30 bài :-?, 5 cái là 150 bài, mỗi ngày chép đc 10 bài, ôi đê 2 tuần nữa hãy làm em ah. :D

ra trg` thoát nợ chuyên đề rồi, may quá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ước gì tốc độ chép của em đc như chị :((
(topic điều ước bị lock nên em vào đây ước tạm :(()
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Game & Manga, manga & game. You have game and I have manga. Đã có lúc mình thấy khó chịu với game. Bây giờ thì hơi 1 chút chút. Because of being selfish.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

em yêu :D chị bt chép đc 15 bài/ngày cơ :)):D
cứ tập trung chuyên môn :D nếu tính 20 mins/bài thì 10 bài hết có 200 phút tức là hơn 3 tiếng :p :-"

cố lên em :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

em yêu :D chị bt chép đc 15 bài/ngày cơ :)):D
cứ tập trung chuyên môn :D nếu tính 20 mins/bài thì 10 bài hết có 200 phút tức là hơn 3 tiếng :p :-"

cố lên em :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị Tuyền khá quá :)) em 1 ngày nếu ko làm gì mà chỉ chép chuyên đề thì chép được 25 bài :))..đấy là lý do vì sao tao làm xong chuyên đề Keple chỉ sau 1 ngày CHiệp ah :))...
nhưng mà bây h học hành thêm thắt tùm lum 8-} 1 ngày chỉ được 5 bài 8-}

Khổ thân các em 0609 thầy Thạo chủ nhiêm 8-} :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Thu Trang đã viết:
:D hnay chỉ có khối 11 học thôi, nhưng gặp đc 1 bạn flirty quá, mà mình ngồi ngay trước mặt GF của nó! :D Thế nên ny cứ yên tâm, ko kưa đc anh nào hết! :D Ngồi nửa ngày trong đấy quậy phá lanh tanh bành, đến chiều là chán lao ra đường đi lượn! :D Vui lắm lắm! :D bạn flirty rủ đi chơi nhưng mà ngại GF bạn ý nên ko dám đi! :D
Thế nghĩa là không có GF nó thì em sẽ đi chứ gì ;;)
Bọn sửa máy khốn nạn :(( lần nào gọi cũng i'll tell u later on :)) xong rồi chả gọi lại gì cả :(( chị sợ nhất chúng nó thay hết bộ phận máy ... :(( sốt ruột quá..
Tuần này chả học hành gì sất, vui vãi .. :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày mưa nhiều thật đẹp

Có nhiều chuyện vui nhưng ko hiếm chuyện khiến mình bực bội

Nên làm mọi viêc theo ý mình thôi , nghe lời người khác làm gì /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ui ui :D !
lâu ùi ko viết vài dòng trong này :p !

mấy hnay mưa dữ wá :( !
hwa đi học về, gần đến nhà rồi thì mưa ập xuống :( !
may mà ko mặc áo mới 8-} !

dạo này blog mình vớ vớ vẩn vẩn, chẳng muốn làm gì nữa cả :| !
giờ thix đi dạo blog mọi người thế :D !
trong 1 tối < + đêm > mà wen được bao nhiêu bạn :) !
vui vui ^^ !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Brother a`, em không làm được như anh nói đâu......em không thể làm được........rõ ràng là mission impossible rồi ! Em càng tỏ ra lạnh lùng, vô tâm bao nhiêu thì lại càng thầy tồi tệ bấy nhiêu.........em không muốn những ấn tượng co' thể là cuối cùng ấy lại là nhưng điều không mấy tốt đẹp như thế.........cũng muốn bắt đền anh lắm nhưng mà chẳng còn đủ sức nữa !!! Cũng chẳng dám kể với anh những j mình đã nhìn thấy, biết thừa là anh sẽ nói gì mà, nhưng em đâu có nghe????? ....cảm giác như cái gì đó sụp đổ.....cảm giác thất vọng.....vẫn cười và nói với đứa bạn là mình mong điều này lắm, để có thể ghét bỏ......nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy xót xa...... Ai chẳng biết như thế là ngu ngốc, ai chẳng biết như thế là ngớ ngẩn lắm???? Em cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ nữa, em thấy mất phương hướng lắm !!!!!....anh bảo em mà cứ thế thì sẽ không dứt ra được, nhưng như thế này.....thì còn tệ hơn cả thế, nhiều khi có cảm giác như mình không thể chịu đựng được hơn nữa.......sao có những điều không thể giữ trong lòng mà cũng chẳng thế nói được với ai ????.......
 
Back
Bên trên