Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi đi! Đừng disturb nữa. Mày nghĩ gì hả?
Tao mệt mỏi lắm, với những suy nghĩ, những câu hỏi sao sao của mày! Làm ơn đi!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả một tuần bấn loạn
Không gặp nó
Giận nó
Chán nó
Nhớ nó kinh khủng đi được
Nhiều lúc phát điên lên muốn lao đến nhà nó ngay
Nhiều lúc nhớ đến cuồng
Khóc!!!
Và mọi chuyện lại ổn...
Để lại tiếp tục giận nhau :))
Chỉ sướng được cái lúc làm lành
Còn giận thì khổ lắm :((
Nhưng mà chẳng yên được ... |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
Đừng nói với anh em học Nhạc viện nhá :))
Mai là first date :D over excited quá :)) Mai lang thang ngoài trời cả ngày chắc mệt lắm đây :)) không sao không sao , vui mà ;)):p:)>- :)>- b-)
:)), mày ơi, thế là mày với bạn ... abc thật rồi hả ;;)
Chiều nay ko gặp đc mày, tiếc quá, tao vẫn chưa được gặp thằng chồng 1 ngày của mình sau mấy lần hẹn lên hẹn xuống mà ko gặp đc :p
Nhân đây báo luôn là nếu mày ... với ... thì mày lên chức ông tao đấy :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phạm Trí Hiếu đã viết:
First date là buổi hẹn hò đầu tiên em ạ .

Mình nên chúc cho anh ấy may mắn

Bởi vì thường buổi hẹn đầu tiên rất dễ mắc lỗi , toàn những lỗi ko đáng có .

Hôm nay lười quá , dạy tập thể dục xong lại đi ngủ tiếp , chán mình quá .
Thế à?
:)), sáng nay cũng thấy ông anh em bảnh bao đứng đợi "ai đó" ở ngoài cổng trường ams. Chia vui chia vui :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ak... playing with Photoshop CS2... :))

Up close and personal... :-/
New styles... :-/
New genres... :-/

No... just behind the scenes... :-$
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
Thế à?
:)), sáng nay cũng thấy ông anh em bảnh bao đứng đợi "ai đó" ở ngoài cổng trường ams. Chia vui chia vui :))

mày là cái con Thảo đen học nhạc viện :))
mày iu thằng Ku hả???? :)) :))
hôm nay first date của anh Nguyên với anh Tùng phỏng /:) :D :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em không muốn thương anh đâu :) vì như thế sẽ là xúc phạm anh...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuối cùng cũng mưa rồi đấy !

Chờ đợi dài cổ ra ....

Mong nó cứ mưa thế này mãi đi

Sướng biết bao nhiêu ko ......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
Đừng nói với anh em học Nhạc viện nhá :))
Mai là first date :D over excited quá :)) Mai lang thang ngoài trời cả ngày chắc mệt lắm đây :)) không sao không sao , vui mà ;)):p:)>- :)>- b-)
Bác Z ah? First date ah :eek: Thật ah :eek: Ứ tin :( Bác mà first date là một đàn con gái vỡ mộng đấy.
Chết òi, bác mà first date òi thì nhỡ đến khi cháu cần mượn bác làm... (theo lời bác hứa năm ngoái thì bác có đi đc ko :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngồi với gió, mát, dễ chịu, tất cả mệt mỏi tan biến:x . Nhưng tự nhiên thấy mình cô đơn trơ trọi quá :(. Muốn nói chuyện với 1 ai đó, nhưng không có ai cả. Mẹ đi HN, Trâm thì về quê,... Chỉ có một mình mình, ngồi với gió... Chực khóc...
Mà thôi, phải mạnh mẽ lên nào, mình có thể tự đứng vững mà:x . Bây giờ lại càng phải mạnh mẽ hơn, để mẹ có thể yên tâm ở ngoài HN lo cho ông. Dù sao mình cũng đã lớn rồi, cũng có lúc cần phải thay mẹ quán xuyến mọi thứ chứ :">. Trước giờ toàn vô tư vô tâm, làm cái gì cũng không chú ý, đầu óc toàn để ở đâu đâu vì đã có mẹ nhắc rồi, cả việc học, rồi ăn ngủ cũng thế. Nhưng bây giờ thì phải khác, không những phải tự lo cho mình, lại còn phải nhắc nhở Hằng học hành, thu xếp mọi việc trong nhà nữa chứ, mẹ đi rồi thì cũng chỉ có mình làm thôi mà :">.
Thương Hằng quá, đúng đợt ôn thi thì ông ngoại lại ốm nặng, mẹ phải ra HN. Mình vốn thi cử, học hành bao giờ cũng tự tin, chắc chắn hơn nó, lại luôn có mẹ bên cạnh, như hồi lớp 9, ông nội ốm, rồi mất, nhưng cũng trước khi mình thi một thời gian dài, và dù sao mẹ cũng không phải xa nhà như bây giờ. Nó bây giờ, tâm lý không được tốt, lại không đủ tự tin, mà không có mẹ ở bên cạnh để tâm, nhắc nhở, săn sóc. Mình là chị mà bao giờ cũng sướng hơn8-| . Cố lên, vì mẹ, và vì Hằng, vì cả mình nữa, cũng đã đến lúc người lớn hơn rồi, không thể để mẹ lo cho mình mãi được:| . Mình là con của mẹ mà:)>- :> :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bấn quá! :)) Over excited quá! :))
Nào là áo dài, nào là bèo dạt mây trôi. nào là dân ca và nhạc cổ truyền!
First date! :x :)) Trời vừa mưa vửa nắng! :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Quá nhạy cảm...
Bàn thắng đã được công nhận...
Chắc còn nhiều tranh cãi...
Dù sao Đức cũng đã thủng lưới... :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em đã ra đi....:(
:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ở bên người ấy, em sẽ không buồn đau. Ở bên cạnh tôi, em sẽ không được chi... :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tôi ko tin đời tôi.....:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(( hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều

=))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không đau vì quá đau........:( :(( =((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có một người bảo mình quá lạnh lùng... :| Thực ra thì mình có lạnh lùng quá không?!? :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay mưa dễ chịu quá

Muốn ôm cái gối ngủ cả buổi sáng luôn

Nhưng chợt nghĩ đến bao bài tập đang chờ đợi mình ,,,,
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tối nay sẽ xem 1 trận...
Đêm nay lại xem trận nữa...
Sáng mai chắc chắn vẹo... :-$
 
Back
Bên trên