Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lượn qua HAO, thấy có 4 khách đang xem TSVB, không biết có phải HAO-er nào muốn tìm lại ký ức chui vào đây ko nữa :(

cảm thấy mình như là người quản gia già ở trong một ngôi nhà rộng lớn nhưng ít người qua lại, cũ kĩ, bụi bặm và tối tăm như trong phim trung quốc vậy :(
 
Dạo gần đây dân tình ầm ỹ chuyện thi hoa hậu. Cá nhân mình không mấy quan tâm tới những thứ phù phiếm ấy, có một cái làm mình hơi có tí ngẩn ngơ, đó là giờ các em đi thi hoa hậu đều kém mình tới vài tuổi... Vẫn còn nhớ cái hồi các "cô" hoa hậu và các "anh chị" thi đường lên đỉnh Olympia....

Lại sắp tới finals, thấy các bạn lo lắng này nọ tự dưng cũng thèm cái cảm giác ý. Đi làm ngày nào cũng như finals...và sau finals thì chẳng bao giờ có 1 đợt nghỉ dàiiiiii

Mời đó thôi còn toàn nói chuyện học hành, vào trường nào, học ngành gì, các anh bóng rổ bóng đá, ấy thế mà giờ mấy đứa bạn cũ ngồi với nhau toàn là kế hoạch chồng con gia đình...mà nghe bạn nào cũng có vẻ nghiêm túc lắm...

Ôi ngày tháng. Ôi thời gian.
 
Ôi chúng tôi đi đổ đầy xăng từ hôm qua để các anh đá thế này ư :(( :(( :((

vãi cả Việt Nam.
 
Chúc anh em còn vương vấn trên HAO một năm mới sức khỏe và gặp nhiều thành công. Chúc Ams mình một năm tuổi 30 đầy ý nghĩa :)

Chúc mừng năm mới !
 
Uầy bao nhiêu lâu mới vào HAO, loay hoay một hồi tìm password đổi password đổi email rốt cuộc cũng đã viết được bài :D

Nhân những ngày cây Hà Nội đang bị chặt chém không thương tiếc vào HAO ngó nghiêng than thở...
 
Sau thời gian lui bóng chiến trường bàn phím, mình trở lại trong cuộc chiến quy hoạch Hà Nội.

Có lẽ rất nhiều người không ủng hộ việc làm của thành phố, nhưng mình lại ngược lại, đứng trên quan điểm về quy hoạch đô thị, việc cây xanh bị chặt đi trồng lại, là việc làm đúng đắn. Hà Nội có thiếu, chăng là những công viên cây xanh đúng nghĩa, chứ việc chặt cây và trồng lại để quy hoạch, thì đấy là điều cần làm.

Đã từ rất lâu rồi cứ mỗi mùa giông bão là Hà Nội lại co ro trong cái sợ cây đổ. Trong 1 cơn giông đổ 160 cây thì số người chết/tai nạn do cây đổ không hẳn là ít. Và thực tế cũng đã có người chết oan uổng như vậy. Lý do vì cây trồng đô thị không phù hợp do quá cao mà rễ không bền. Những tán cây che mát ngày hè lúc nắng, lúc mưa nó lại là tử thần, những cành cây gãy trên trời rơi xuống không báo trước gây tai nạn những người đi đường, lúc đấy chỉ khổ người dân.

Cây tán lá rộng, che lấp các biển báo giao thông, biển quảng cáo, biển hiệu công ty. Cản trở giao thông với các xe tải trọng và độ cao lớn thì cũng nên chặt. Trong đô thị thì phù hợp hơn những cây độ cao thấp, có độ hấp thụ khí thải và từ tính cao. Còn cây cho bóng mát, thân to thích hợp trồng trong khuôn viên công cộng, chứ không phải trồng bên đường !

Hơn nữa, có 6700 cây/46000 cây (14%) và trải rộng trong 5 năm thì số cây chặt 1 năm tính trung bình có 1300 cây. So với số cây đổ trong 1 cơn giông là 160 - chiếm 10% 1 năm thì thực sự con số 6700 chẳng nói lên ý nghĩa gì.

Có thể nhiều bạn ném đá, nhưng đứng trên phương diện quy hoạch đô thị và phát triển bền vững, mình ủng hộ những gì Hà Nội đang làm. Và thật thất vọng nếu vì những điều nhỏ nhoi kia mà làm Hà Nội không trở thành 1 đô thị hiện đại.

Thôi thở xong rồi đi ra !
 
Birthday ritual - vào Hao ngắm bóng bay :)

(giờ phải có thêm khâu phủi bụi, ấn ra ấn vào lấy lại password và bới tìm topic này...)
 
Tự nhiên hôm nay vào lại HAO, cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc. Dù không biết bao giờ quay lại tiếp nhưng vẫn cảm thấy thật vui như được trở về nhà ^^
 
Bao nhiêu năm không vào HAO, hôm nay tự dưng nhớ bài Spiderman của bạn Đào Huy Kiên, muốn tìm nghe lại chỉ thấy kết quả duy nhất là HAO - nhưng không có link T_T
 
My lobster is coming back. Xin cho hơn 3 năm trước đừng quay thêm một vòng đi thôi. Cũng xin cho hơn gần 2 năm trước cứ ở yên chỗ ấy.

Goo goo g' joob
 
Back
Bên trên