Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Login rồi chẳng lẽ lại lặng lẽ đi ra =)). xin cảm ơn HAO đã luôn làm thùng nước gạo cho mấy mớ cảm xúc bèo bọt của mình. lúc nào rảnh sẽ vào ghi lại những dòng hôm nay định viết. mà lại quên tick lưu login lần sau vào sẽ phải gõ lại saooo
 
Thôi, xin cho giữ vào những dòng viết riêng :">

Tối qua nói chuyện với bạn, đeo tai nghe vào hẳn hoi. Chúng mình là hai tâm hồn lạc lối bối rối bơi trong chậu cá cảnh, năm này qua năm khác, nhỉ?
 
^chuyện không có gì, nhưng đến 1 ngày cô cô đi ra khỏi động và tình cờ dương quá xuất hiện. Thor làm tiếng sét đánh cái ruỳnh, và rồi :(
 
mộng mị mộng mị

Hà nội lại chuẩn bị trở nên thực hơn bao giờ hết. Mà tôi mong cái thực ấy tan biến đi như làn hơi ảo ảnh của mùa đông, trả lại cho tôi thế giới song song của ngày cũ. (Đùa, đoạn này phải chép lại vào sổ riêng, không dễ đọc lại sẽ quên mất chuyện gì ở dòng này =)))

Hôm nay ở đây trời trong gió mát rất là những ngày đẹp trời khuấy cùng như những phút ban đầu trong cái ly (đầy bão -- edited 170704, mới thế mà đã quên thật bleh).

Tôi mắc bệnh nhớ tiếng Việt giờ đã đến giai đoạn nặng, nặng quá, khục khục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
19239493_10154745337781588_960870687_n.jpg


Yêu là tattoo =))
 
Nay NC nói chuyện với NM, chắc vì buồn tình. NC còn nhớ một ngày tháng 5 xập xình hồi mình 18, đêm hôm NC bị NM chửi ngu tẽ tời ở chỗ chó đá gà sỏi hôôm hahaaa.. chuyện chưa kể hết là NM đã ngu i hệt. chắc cần lên lịch để NC wm cho NM mau thôi :(

p.s: HAO vẫn xôm ghê :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên