Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đúng là cảm xúc của mình rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ một nụ cười cũng làm một ngày bừng sáng, nhưng chỉ một câu nói cũng đủ cho một đêm trằn trọc. Vì đã quá nhạy cảm với những nỗi đau, hay vì đối với mình hạnh phúc chỉ giản đơn là như thế?
Quá nhiều cảm xúc không thể gọi thành tên.
"Em hết yêu anh rồi" và "Em chưa bao giờ yêu anh", nếu chỉ được chọn 1 trong 2 thì đáp án là quá dễ dàng cho kết thúc của mọi cuộc tình.
Quá nửa đêm đến 20p rồi, đi ngủ thôi :). Không phải chỉ vì lời hứa với một người, đơn giản là mình cần phải có trách nhiệm hơn với bản thân. Những người thức khuya không bao giờ béo được (trừ 1 số trường hợp cá biệt).

Mình còn trẻ lắm ^^





Yêu lúng túng cây trái mùa, chưa chín tới, đi hái rồi kêu đắng ngắt đôi môi tình nhân..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đến cái tên trường cũng viết ko đúng thì ko đủ tư cách để thắc mắc rồi :|

Anh vẫn sống hả Đức :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay chủ nhật, được nghỉ. Thứ 4 đi học tiếp.
Hồi post cái đó tôi vẫn còn sống ông ạ.
 
Còn cái gì đen đủi, kinh khủng, xui xẻo nữa không thì đến điiiii. Đến hết đi.
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Muốn nổ tung thành trăm mảnh
FML :((((((((((((((((((((((((((((((
 
HAO nay khác xưa rồi.


CMSN em Thành nhé.

Vãi chưởng ông bô, hnay con định lên đây tìm lại chút kí ức và tiện thể câu like mà k ngờ vẫn còn nhận dc lời chúc :p. Ông bô còn nhớ con k :))

Đúng là đã khác xưa. 2 năm trôi qua và cảm xúc cũng k còn ở lại :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Anh hãy về Hà Nội đi anh
Phố ngày xưa mong anh nhiều lắm
Mùa đổi mùa mà gió sao chẳng lặng
Phố giận hờn nên mưa đổ thật nhanh

Anh hãy về Hà Nội đi anh
Để con đường chiều nay đừng xa nữa
Để kỷ niệm đừng chia thành hai nửa
Thêm một lần hai đứa mình có nhau

Về đi anh
Về nghe lá rơi mau
Về nghe tiếng thời gian trôi lặng lẽ
Về anh nhé, để phố đừng quạnh quẽ
Để hoàng hôn không làm mắt phố gầy

Hà Nội nhớ
Thời gian ngủ trên cây
Phố bao năm bỗng thấy mình thêm tuổi
Những yêu thương nào chợt lạnh nguội
Phố âm thầm đếm từng bước chân qua

Anh hãy về Hà Nội
Để phố mới màu hoa
...."
 
Hi mọi người,

Chị/em/tớ có ý muốn tổ chức 1 cuộc thi viết về HAO và trường Ams gần giống như thế này:

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=9032

Ai có hứng thú tham gia vào BTC thì liên lạc với chị/em/tớ qua tin nhắn HAO nhé. Cảm ơn mọi người :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
7h tối và trời vẫn còn sáng. Tháng 7 rồi chứ ít ỏi gì. Chẳng muốn sợ cũng không được?
 
cảm giác nhận 1 cái like trên FB ko thể sung sướng = 1 góc của 1 cái tick bài tốt trên HAO =)
muốn HAO trở lại lợi hại gấp đôiii :x
 
The closer we get
The more dangerous I feel
Yet I cannot
stay away from you...


Because I'm just a human being, too
 
Tự nhiên nhớ. Vu vơ vu vơ.
Nhưng chẳng biết phải làm gì....
 
đi ignite
có nhiều cái lần đầu tiên

lần đầu tiên dám lên sân khấu để nhảy nhót
lần đầu tiên uống hết cả 1 lon bia, và trong vỏn vẹn ~30s =))

hahahahaaaaa


mai về rồi
sẽ nhớ lắm :x


6:30
vừa trở về từ buổi sharing LC :)) ko biết nên đi rửa mặt rồi bắt đầu ngày mới hay nên ngủ tiếp nữa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kiểu hâm hâm điên điên
Dở hơi một cách phát sợ
Thế mà vẫn bị xoắn là như nào

Mình ơi là mình.
 
Back
Bên trên