Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lâu lắm mới vào được HAO :( tớ muốn kể chuyện cho cậu nghe, HAO ạ :(
 
^ facebook killed us




Nhìn thời tiết này ngại đi quá, không đi thì nhẹ nhàng vô tư, đi thì cũng hơi tiếc tiền, bù lại được chơi bời gặp gỡ thêm một tẹo. Chẹp~

Lại thèm phở gà rồi :(
 
thích vào HAO và thấy bạn bè của mình vẫn post bài. Kiểu như đc trở lại hồi còn đi học ấy mà ^^
 
ôi lâu lắm mới tick bài hay cô Shit ạ, nhìn nó cứ là lạ, cứ bị ám ảnh cái like trong FB :-s
---
Tồi tệ quá, chắc quả này bị sét đánh mất thôi :(
 
haha hnay chả hiểu sao lại lên HAO. Htrc em với thằng Việt Anh ngồi uống nước cũng nhắc đến mọi người, mà chả hiểu bây giờ mỗi người một nơi, học hành công việc cuộc sống bận rộn bao giờ mới đi off như ngày xưa đc :-<

mà Shit ava nữ tính vãi :">
 
Lâu rồi mới lại vào HAO

Biết là cái gì thay đổi ban đầu cũng khó thích ứng

Sẽ cố gắng
 
Trời ơi hôm nay vào HAO thì mật khẩu của mình đã bị hết hạn @_@

Có lẽ là một khởi đầu mới thật :)
 
Nẫu nhỉ, người không muốn thấy thì cứ xuất hiện như cái gai trong mắt
Người muốn gặp thì chả thấy đâu.


Cần cân bằng =_=
 
forum trg đại học chán òm chả bằng đc HAo :-<
được cái nhìn qua cửa sổ tầng 3 trông khá giống ams nam cao :-?
 
K bao jo chịu hé miệng nhưng luôn mong ngóng ng ta thấu hiểu lòng mình =)). Thật oái oăm :(
 
Back
Bên trên