Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko xem nữa:| đi ngủ:|
huhuhu:((
mình ghét nhất những đoạn ntn, ghét nhất ghét nhất:((
khổ thân Shin woo:( đã tốt như thế.... vậy mà chỉ toàn thầm lặng ko đc chị kia biết là ntn:((
 
trời ơi tôi làm sao thế này... bị đúng kiểu con gái sướt mướt xem phim xong rồi khóc rồi>__< yếu đuối vcl >___<
nhưng nhìn a Shin Woo cái cảnh đứng 1 mình giữa con phố đông ng thấy buồn quá>__<
“Còn thiếu một bước mà! Tại sao không thể bước thêm dù chỉ một bước nữa thôi?”


thôi kết thúc sự sướt mướt ở đây, đi hoc nào:D
 
hây dà 8-| thế thì Nuga cũng yếu đuối rồi 8-|

có cái gì đâu mà :p
 
haizza buồn ngủ quá :-<
Năng suất làm việc của mình thấp đến mức thảm hại. Có cách nào cải thiện không nhỉ :-<
Trời đã sinh ra internet sao còn sinh ra Facebook :-<
 
Lâu lắm rồi mới được ngồi với đội lâu như rứa. Gió lạnh và những con người sôi nỏi, Được hát, được nói, được hò hét như điên . Những đứa em quen thuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhớ hè xanh, nhờ Nghệ An :( nhớ những ngày sống trong hạnh phúc đồng đội.:-<
 
điên quá... ước j thời gian quay về nhỉ
-quay về lớp 12, hoặc cấp 2 đi:D chứ ở ĐH h tôi mệt mỏi lạc lõng quá
-quay về 18 tháng trc đi, nhất định tôi sẽ trân trọng những j mình có
-quay về 33 tháng trc đi, nhất định sẽ ko dính vào những cái chuyện nhảm nhí đó nữa, ko biết thì sẽ ko phát sinh cái j hết: D


thôi đi đánh răng rửa mặt:"> rồi đi làm việc thiện nào\:d/
 
"I think I am in love with you, let's get married :")..."
Oh I love my teacher.
 
đã chấp nhận kết thúc có hậu theo cách mà mình ko thix :-<

thix a Shin Woo thế:( cái cách a thầm lặng quan tâm bảo vệ che chở cho ng mình yêu ý..:(, thix cái cách a xoa đầu Mi Nam:(
thix a Jeremy nữa:( thix sự trẻ con dễ thương nhưng rất biết quan tâm ng khác, thix lúc a đèo Mi Nam đi chơi loăng quăng để giải sầu, thix khóc á -ăn đồ cay 10 cấp độ =)):x , khóc chán rồi phỉa cười thật tươi:x rồi đi trên chuyến xe bus đặc biệt, sau 1 tiêngs lại trở về đúng vị trí cũ ...

thix kiểu tóc ngắn của Mi Nam, con gái tóc ngắn nhưng vẫn thật xinh và cá tính:x nhưng chắc con trai ko thix con gái tóc ngắn đâu:(


thế mà tại sao ng ta có thể dựng 1 cái phim mà nhận vật nữ chính ko thix 1 trong 2 a này nhỉ:((
 
mình sẽ học hành tử tế để trở lại thời kì huy hoàng đã từng có :((
ngủ 1 chút rồi dậy học thôi zzz
yêu
ko yêu
yêu
ko yêu
yêu
ko yêu
yêu
ko yêu
.....
yêu ?
còn 1 nửa cánh hoa ... biết tính thế nào đây nhỉ ???
 
Từ mai sẽ đến trường đầy đủ ko sót 1 buổi nào. Đừng để phải nuối tiếc.
 
yêu em VIS chân dài của mình quá :x
em KBC hôm nào cũng như hôm nay có phải ưng không :))

Btw, hôm nay đá bóng lại 3 bàn, 1 assist, không biết là mình đã lập được 100 hattrick trong sự nghiệp chưa nhỉ :))
 
rối rùm vl @@ sao thấy bất khả thi thế này./o\
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài e Bình < You are beautiful :x :* > thấy giống mình ngày xưa ngồi xem my girl rồi là coffee prince :"> xem ngày xem đêm, xem đi xem lại, xem quên cả đi học và ăn ngay con 4 giữa kỳ triết 1 =; cứ mỗi khi có cảnh nào xúc động là ko thể kìm được, kể cả bây h` cũng vận vậy, nhưng thay vì đi tìm chỗ xả thì bây h` nhét vào trog :p ko hiểu sao có những thứ cứ có cảm giác là chẳng ai có thể hiểu ngoài mình =; thế đấy, càng ngày càng lập dị :">
 
Back
Bên trên