Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

28 Tết: Test
29 Tết: Test
30 Tết: Test
...
Bị ko có tí cảm hứng gì cho việc học hành:( Suốt ngày chỉ bần thần nghe các bài về Hà Nội, Tết và bị tự kỉ với từng câu từng chữ:(


Ko buồn đâu mà là man mác nhớ...
Nhớ tất cả những gì là Hà Nội, là Tết, là gia đình, là tình yêu...
Xa thật rồi:)
 
Sắp Tết rồi :x :x mình rất vui vì năm nay anh trai mình sau 6 năm đã được ăn Tết ở nhà, bố mẹ làm ăn tốt vì mẹ vừa bảo là năm nay nhà mình mua cả đào cả quất. Bố mẹ sức khỏe tốt vì bố vẫn đèo mẹ xuống tận Nhật Tân và Quảng Bá để chọn cây.

Mình cũng rất vui vì đã mua được mấy gói mỳ rất ngon để ăn Tết lol :))
 
1 năm nay t sống có cố gắng, đạo đức, biết điều, không tổn hại đến ai, không buông thả bừa bãi, không cờ bạc rượu chè, không cần sa thuốc phiện, không bội nghĩa vô ơn, chả tốt được như thần tiên thì cũng không đến nỗi sống xiên sống veo. Thế mà ông trời quá đáng nhé :(( cả năm giời, của lúc nào cũng đi thay người, của đi mãi thì người còn cái gì nữa !?!!??? thân tàn ma dại mất b-( thiên ngôn vạn ngữ cũng chả thế nói hết được nỗi ức cuối năm :((

Thằng nào rạch túi móc ví mình sẽ bệnh tật toàn thân, nóng lưng ngứa đầu, đau răng sưng mắt, ra đường thì bị xe đâm, trong nhà thì bị đèn rơi vào đầu, ăn miếng thịt bò thì bị lở mồm long móng, ăn miếng thịt heo thì tai xanh lè, đêm ngủ bị muỗi cắn chết, ngày đi cướp giật bị người ta đánh vỡ đầu,thằng khốn nạn, mất dạy, vô học, vô ơn với bm, vô trách nhiệm với xã hội, xấu xa, bẩn thỉu, hèn nhác, đê tiện, ... lấy tiền thì lấy, trả lại ví với giấy tờ cho t :((

Tết với chả nhất, 29 rồi còn không tha cho con nhà người ta sống yên ổn ...
 
Trúc thân mến, ấy là vì "ông trời" vẫn còn muốn em tiếp tục cố gắng, bởi vì sự nuối tiếc và suy nghĩ tiêu cực vẫn còn đeo bám em đấy.
Khi nào em buông bỏ được những suy nghĩ tiêu cực ấy đi, em sẽ nhận được nhiều hơn những gì em đã mất.
Mong năm mới sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui và kinh nghiệm mới quí báu! @};-
 
don't touch 'my song'. don't share 'my memory'. stay closer, or just walk away. I've had enough.

'and I'm breaking my habit tonight.......' =)

There's one thing I'll never forgive: betrayal. No apology accepted. And you'd better spare from it, because you never wanna know what you haven't known about me =) It's better if I stay an angel, right =)


Linear Algebra Professor: "So I assume that you already learnt those stuffs in China?"
Me: "Huh? I didn't go to school in China."
Prof.: "Oh you went to UWC?"
Me: "No, and I'm NOT Chinese btw. I'm Vietnamese."
Prof.: "Oh... (silence) but you're still smart right?"

lol. I really didn't know how to react =)



may all the bad luck ends with this year.......
 



Linear Algebra Professor: "So I assume that you already learnt those stuffs in China?"
Me: "Huh? I didn't go to school in China."
Prof.: "Oh you went to UWC?"
Me: "No, and I'm NOT Chinese btw. I'm Vietnamese."
Prof.: "Oh... (silence) but you're still smart right?"

lol. I really didn't know how to react =)


Khổ nhỉ ,chửi chết mẹ lão prof vì tội stereotype đi em ơi=)) =)) Thấy Colby hơi bị nhiều VNmese UWC vào.

Hôm nay ở Vancouver có Open Ceremony cho Winter Olympics mà toàn gặp chuyện xui xẻo, thời tiết thì nóng nhất trong tất cả các kì Winter Olympics (11 độ C), ngay buổi sáng có 1 chú VĐV training lao mẹ nó vào cột điện chết tươi, cả thế vận hội năm nay chìm trong u ám. Ghê vãi đái, ngồi xem opening ceremony trong campus với bọn bạn mà mất hết cả vui.
http://abcnews.go.com/Health/video/nodar-kumaritashvili-video-fatal-luge-crash-9823485
This link contains video that is not suitable for -18
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ a Phương: chả bù cho bọn em ngồi ở Seattle xem TV bấn loạn tự kỉ anh ạh:(( Cách có 2h chạy xe=(( Bọn em cả lũ ngồi và đang bị thèm khát sang bên đó=((


____________
Xem xong cái opening ceremony mới giật mìh:| Nhanh quá:(( 30 TẾT rồi sao:(!!!!!!!!
 
@ a Phương: chả bù cho bọn em ngồi ở Seattle xem TV bấn loạn tự kỉ anh ạh:(( Cách có 2h chạy xe=(( Bọn em cả lũ ngồi và đang bị thèm khát sang bên đó=((


____________
Xem xong cái opening ceremony mới giật mìh:| Nhanh quá:(( 30 TẾT rồi sao:(!!!!!!!!

Anh tưởng Visa US vào được Canada chứ, không thì bắt Greyhound qua đây anh host (maxium 5 people), tha hồ tận hưởng không khí Olympic, có mấy môn tổ chức ở trong campus trường anh nữa, nhưng toàn >300$/ticket (Hokey final có thể lên đến 7000$/ticket), mà sắp tới lại có midterms nên không thể đi được, thỉnh thoảng dạo quanh campus lấy không khí thôi.

Vụ 30 Tết thì có gì mà phải xoắn em, năm ngoái đêm 30 anh đang hì hụi làm bài midterm Thermodynamics, năm nay Tết trùng vào Reading Break nên cũng đỡ áp lực hơn, nhưng cuộc sống du học thì phải thế thôi, trade-off cả ý mà, được đi học là tốt lắm rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng vẫn cái Topic này thôi...
3 năm rưỡi trôi qua, nhiều điều đổi thay quá...
Chiều cuối năm.
 
Chúc mọi người năm mới an lành + hạnh phúc :D
Happy New Year 2010 :x
 
Chúc các Amser học giỏi, chơi giỏi. Đặc biệt các Amser lớp 12 thi đâu đỗ đấy!
Chúc các cựu Amser học tập và công tác tốt!
Tất cả chúng ta đều là Amser và mãi là Amser!>:-D<
 
Hà hà, năm mới rồi :D
chúc tất cả mọi người một năm mới an lành nhé :D
 
isn't it so pathetic when it's Lunar New year and I had to eat waffle when talking to a stupid ignorant guy who tried to teach me about Vietnam War? =)
what a lovely start of a coming year =)



as if it's not bad enough to get pissed off by some people. well, I chose this way. I shall not complain about it =)

ây da sao một số người ở nhà cứ kêu Tết chán vậy? đành rằng là năm nào cũng chỉ có chừng đấy thứ, nhưng đấy là truyền thống hàng nghìn năm rồi - Tết là để dành cho gia đình, chứ không phải cho những bất ngờ/ đột phá/ thay đổi j đặc biệt. Trân trọng và tận hưởng đi - để rồi đến lúc phải đi xa sẽ không hối tiếc rằng khi mình sướng thì không biết mà sướng =)



ít nhất là mình vẫn có tiền lì xì năm nay 8-> nhưng mà thèm bánh chưng quá :(


CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ :x:x:x
 
Back
Bên trên