Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyên: hôm trước đáng lẽ chị ko nên viết lên wall em như thế. Chị thấy chn đó hay :| với cả cũng thích trêu một tí :| @_@. Nếu em ko thích thì chị xin lỗi nhé :D.

---
Btw, mong em vui vẻ %%- , để ít khi phải treo stt ko vui hơn :D.

Cố lên nhé >:-D<.

Huh o_____O Em có sao đâu chị :p

Mấy hôm nay có vài chuyện không hay thôi chị ạ :p.
 
Hôm nay có người theo chồng bỏ cuộc chơi :x
Bạn tôi ơi, hạnh phúc trăm năm hén :x
 
Trường Ams sắp đổi tên rồi, liệu HAO có phải đổi tên ko ta =__=?
 
thật không công bằng ý :") mình cũng thích bài đấy cơ mà :") thích bài đấy trước cơ mà :")



không biết đâu. trả đây.
 
Cuộc đời đúng là đầy rẫy những bất ngờ
Mọi thứ chẳng bao giờ như ta tưởng.

Cái mong đâu không thấy, cái chẳng mong ùa đến như quân Nguyên.

Thi thoảng thôi, bất ngờ ập đến.
Một biến cố, thật nhiều nỗi lo toan.
Một quá khứ, một vài điều hối hận.
Những đề nghị yêu thương, câu chuyện xót xa…

Người đã nói không nên là người nói, người đã nhận không nên là người nhận, người đã đòi hỏi chẳng nên đòi hỏi … Một câu chuyện, một hành động có một lý do riêng …

Cũng thi thoảng thôi, một bất chợt nhỏ nhoi.
Một niềm vui nhẹ nhàng như mây gió.
Một câu nói bâng quơ, một tiếng lòng thổn thức.
Một cái bật cười xua tan bao muộn phiền …

----------

Có những điều thực sự không nên đến ...
Có những lúc mình nên kiềm chế thay vì trở nên vớ vẩn lung tung nhằng .
 
@chị Trà: chị hâm =)
@Nguyên: uh chị Trà nói đúng mà.
Hiện ra 1 cách kì diệu =) Ừm,cậu mà ko gọi có khi tớ ngồi ở bến bus cả buổi tối luôn =)
*********
Định đi xem Mulan mà lại thôi.Chắc tuần sau nên đi xem.Phim ơi đừng hết nhé để mình xem đã.
Hôm nay đi cắt tóc.Cắt xong thấy ân hận kinh khủng :(
Nhưng thôi,rồi tóc sẽ lại dài ra ấy mà,bởi như ai đó nói "đầu mới không làm nên con người mới".
Anh zai tâm sự rằng anh rất sốc và sững sờ khi nhìn thấy mình tưởng là đứa nào vào nhầm nhà =))
Đọc note của một số người :x Và muốn cảm ơn họ :x
Đọc đi đọc lại tin nhắn của 1 người :x và cũng muốn cảm ơn :x
Có lẽ mình vẫn cứ bước đi tiếp thế này.Dễ ngã,nhưng rồi lại đứng dậy ngay.Ừ,mình dễ mất tinh thần,nhưng mình cũng rất dễ lên tinh thần XD
Từ ngày mai trời sẽ đỡ lạnh :) gửi tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành nhất :)
Mình thật hạnh phúc nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Hôm nay em đi gặp một bà hát rong ở góc đường hát hay lắm bác ạ."
"Thế hả bác? Bà ấy hát bài gì thế?"
"Rainy days and Mondays và Yesterday once more của The Carpenters bác ạ.Hát giống lắm. Em ngỡ như gặp Karen Carpenter vậy"
"Thế bác có ủng hộ bà ấy đồng nào ko?"
"Ko bác ạ. Em nghe xong đi thẳng"
".........."
Mình thật là tệ =)
 
Gió lạnh. Bờ cát miên man. Đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc.
Cảnh bình yên mà lòng ngổn ngang vô cùng.
 
đã quá mệt mỏi và ko đủ sức để chấp nhặt bất cứ chuyện của nợ j nữa :))
 
bắt đầu duy trì chạy bộ mỗi ngày. Đc 1 tuần r. Cố lên \:D/
~~
Chạy bộ 1 vòng quanh hồ Gươm, thấy các đôi yêu nhau đôi khi nhẹ nhạng, mắt ng con gái ánh lên niềm vui nhìn cành hoa, 1 bông hồng duy nhất thôi =)

Niềm vui là những điều bình dị nhất.
Trân trọng cs khi còn có thể =)
 
Back
Bên trên