Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mk, đk hiểu là não nó để làm j ??? não để làm vật trang trí à ?
Hay là máu cậu chạy lòng vòng xuống dưới chân rồi mới lên não vầy?
không nói j thì cũng k ai nói là não trơn đâu ?
 
đang mưa đấy ^^
đi hứng mưa thôi, và nhớ những ngày đã qua

gần đến 200 ngày ...
gần đến 1000 ngày ...
gần đến rất nhiều ngày ^^
 
chỉ có trẻ con mới hay để tâm tính toán mấy chuyện ăn miếng trả miếng với nhau thôi.

là người lớn rồi thì phải kun. mấy cái không đáng để ý thì lờ nó đi. miệng cứ kêu là ghét là không quan trọng này nọ mà cái j cũng để bụng rồi đòi trả thù vậy? mấy cái chuyện cỏn con mà cũng phải làm ầm hết cả lên thế? kì cục quá cơ!



bạn này, khi nói xấu ng` khác và tự nhận mình là nạn nhân ý, chỉ tổ khiến người ta coi thường bạn thêm thôi =)

 
Năm ngoái h` này cũng xôm vd ý, nhg lần này ko vui bằng. :))
 
Sau 1 ngày tồi tệ là 1 ngày còn tồi tệ hơn. Haizzz, thực ra thì cũng chẳng có chuyện j to tát cả, thất vọng về mình quá. Tự hỏi không hiểu sao nhiều người có nghị lực phi thường để vượt qua bao nhiêu khó khăn, còn mình thì :-<
 
Thật ra là hè này về em đang định mở công ty:p Nhưng để xem thế nào đã @__@
nếu (vài) năm nữa công ty làm ăn phát đạt em sẽ consider interview anh@@

Ghê vậy :D Cần thuê giám đốc thì gọi anh 8->

-------------
Lắm khi không hiểu mình là cái giống gì. <:p
:| Những-ngày-không-rong-chơi-thú vị kinh khủng ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1.mệt vãi lù .
2. bao cát bị nhẹ.
3. HDD hỏng .
4.phai nờ phai niểng điểm ko cao nhưng mà cũng đek cần nữa >:p
5. 16 ngày, ép được 7 kg . cố nhên, 6kg nữa >:)
6. Still Single .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy chờ em anh nhé:">


( Sắp trắng đêm r`:-s Câu nói tâm đắc nhất của ngày cũ để khởi đầu ngày mới \:D/)
 
chị Trúc mới cắt tóc à >"< trông lạ quá >"< e thích mái tóc kia hơn

ặc, ava ( cách đây 1,5 tháng :-? ) là tóc cũ rồi e ạ =)) tóc c lại mới rồi cơ :"> ngắn hơn thế 20 phân thôi :> và nó cứ cụp cụp ý, ko thẳng đơ vểnh vểnh thế đâu :x :">

----------------

:( thôi, bị 8.8 midterm 2 rồi :( đời tôi thôi rồi :( ước mơ có 1 môn trên 9 thôi mà :(( học ĐH thật là khó khăn :(( bn môn tôi 7. :( tôi chỉ ước có 1 môn 9. thôi mà đời fũ quá :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên