Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

khóc lóc thì làm được cái j? chỉ tổ mụ mẫm đầu óc thôi. nếu mà có thời gian khóc lóc thì ngồi nghĩ cách giải quyết vấn đề đi.

thật là khó chịu với những người cứ thích bắt chước người khác xong hỏi một câu rất giả tạo 'do you mind? oh you're annoyed right? I'm sorry...' =) oh of course I do =) mình nghĩ là sự lịch sự của mình nó sắp đến giới hạn rồi, lần sau là mình nói thế thật đấy =)


à mà nhân tiện cũng có tí khó chịu với những người thích việc bé xé ra to lắm =) if you're an adult, please behave like one. and I believe that regarding ages, all of you r actually older than me =) so why am I the one that have to act mature and solve all your problems? please get a life. or at least have some problems that deserve to be called 'problems'.
 
Hãy cho tôi một tấm vé ( về VN=(( ) tôi sẽ đi prom:((

Mìh bị tự kỉ thật r`=((
Xin các bạn đừng pm và nói về prom:((
.
.
.
.
.
.
mà hãy để mìh tự pm rồi tự kỉ=))=))=))=))
 
hehe tình hình là rất suôn sẻ nhé
người ta bảo cái xấu che đi quả là sáng suốt :)) mình đã thực hiện rất triệt để và kết quả rất đáng chúc mừng :)) vỗ tay tự sướng tí :D :">
 
đừng tự cho mình cái quyền hiểu ng khác thông qua các kênh thông tin public
 
Đi tham quan về r:D

Cuối cùng thì vẫn dc đi=). Lần đầu các b tin tưởng vào m` nt nên m` đã cố gắng hết sức để buổi tq diễn ra=). Chơi vui lắm:x.

Lần đầu tiên m` cảm thấy yêu lớp n vậy:)
-----------------------------------
Có phải là mình đã vô tình làm hại ai đấy ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa ăn cướp vừa la làng :-<

giời không cho mình chăm học sao :-<

thật chả liên quan :-<
 
cháu là rất cám ơn chú Chiến ấy :> cám ơn chú đã cắt tóc cháu ko sấy mà vẫn cụp :"> dù cháu khá tiếc $, nhg nhìn thành quả cháu đã bớt tiếc :"> cháu đã gội, đã bôi dưỡng, đã ko sấy và nó cụp :> y như lời chú :>
 
chán cuộc sống bình yên rồi. Ngày mai anh sẽ quay trở lại cuộc sống chinh chiến và yêu đương :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này thik đọc English poems thế :))

Personals Ad (1990)


Poet professor in autumn years
seeks helpmate companion protector friend
young lover w/empty compassionate soul
exuberant spirit, straightforward handsome
athletic physique & boundless mind, courageous
warrior who may also like women&girls, no problem,
to share bed meditation apartment Lower East Side,
help inspire mankind conquer world anger & guilt,
empowered by Whitman Blake Rimbaud Ma Rainey & Vivaldi,
familiar respecting Art's primordial majesty, priapic carefree
playful harmless slave or master, mortally tender passing swift time,
photographer, musician, painter, poet, yuppie or scholar
Find me here in New York alone with the Alone
going to lady psychiatrist who says Make time in your life
for someone you can call darling, honey, who holds you dear
can get excited & lay his head on your heart in peace.
 
Tình yêu đơn giản chỉ là một trò chơi
Có cho thì có nhận...
Chẳng có gì là tình yêu không toan tính.
Chẳng có gì là không expect ngược lại.

Dreaming on my own fairy tale, happily ever after
Maybe I am not good enough to have my charming prince:) or vice versa :))
 
Hầy. Tâm thần. Đầu óc không ổn định. Kinh khủng thật.
 
mấy tuổi rồi mà còn thích chơi đồ chơi thế? =)



mình chán các bạn lắm rồi ý. sao các bạn cứ thích tự nhận là mình nice trong lúc cứ đi nói xấu đá đểu gossip về nhau thế nhỉ? nên tự có ý thức về bản thân một tí đi =)
 
Back
Bên trên