Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chỉ trong 1 tuần nay mà HAO bn chuyện :-<
các e 0912 thì cà khịa khóa trên:)|
các b 0811 thì dọa đánh nhau :)|
các a 0710 thì chửi nhau :)|
các ac 0609,0508 xuống can thì bị bật lại :)|
Chả lẽ Hao thành cái chợ thật sao:)|
Buồn:-<
Nản:)|
 
cả ngày hôm nay ngáp ngắn ngáp dài, giống hôm qua và giống ngày mai :-<
 
@chị Trúc, bạn Trâm: ôi công nhận cái forum svktqd rất là ... =.= cứ kiểu lộn xộn ý :-< chả quy củ như HAO mình tí nào cả :-< em cũng mới vào đấy post đc vài bài chào hỏi rồi té luôn :p
 
Qua cái thời kì chốc chốc lại hâm hâm đấy rồi. Với từng đấy mớ kỉ niệm, chẳng biết nhiều hay ít ( theo mình thấy thì là ít =) ), mình vẫn thấy mất lòng tin vào chuyện đấy. Có lẽ là nên relax thêm một thời gian.

Khụ khụ.. suốt hai nằm thì chẳng sao, lên ĐH năm thứ nhất lại chui lại vào đây mà rủ rỉ tâm tình. Cuộc sống là sự quay vòng.

Nhiều lúc cảm thấy không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, mình lại muốn start over. Thôi thì những gì tốt đẹp đang có trong những ngày vừa qua, nó như một bước đệm giúp mình nhảy ra xa hơn đây. Đừng coi nó là sự khởi đầu, chỉ là chất xúc tác, đem mình trở lại là mình. Vậy thôi.

Quyết định delay 3 tuần có sáng suốt không nhỉ? =) Mình có thừa niềm tin, nhưng không phải với những điều không đúng đắn.

Oh yeahhhh... start oveeerr.. lets do it :x
 
Vào H&M for men
Lại "nước mắt chảy xuôi" : ))
I'm so talented in picking the stuff for you, aren't I?
But I'm not going to do that anymore, after the "Pinky Trendy"
Lần cuối nhé , ko đc phép khóc vì những người không còn có ý nghĩa j vs mình : )
 
Mình quyết định sẽ k bon chen ở cái thế giới nhộn nhạo đó :">
Trc h mình vẫn là con người "trầm lặng" mà :">
Tự nhiên lại muốn ... :))
 
Ngày xưa...


Ngày xưa sung sức thì nghèo, Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi

Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời, Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.

Ngày xưa sức mạnh như trâu, Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.

Ngày xưa chẳng kể sớm trưa, Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.

Ngày xưa như sắt như đồng, Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.

Bây giờ như cải muối dưa, Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.

Trải qua một cuộc bể dâu. Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.

Nay mai về với Ông Bà, Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này thấy nhợn dẻo miệng phết ;]] Nịnh v gớm ;]]
Yêu lắm. Nhưng sắp ko đc gặp nhau nữa rồi : (
Miss u babe : (
Sẽ lo lắng cho a nhiều lắm a biết ko : ( n lớn mà cứ bắng nhắng nghịch ngợm như trẻ con vậy sao n ta yên tâm đi học đc : (




Muốn nghe a gọi V tôi ơi thêm lần nữa : (
 
Đâu mới là mình?

Ôi đời :-<

----------

Dung, Trâm có ai đăng ký tài chính tiên tiến hem ? :D à các e tập trung + nghe PR chưa í nhỉ :p
 
PR là cái j hả chj :">
Em 28
Dug thi khối D, EBBA chj ạ :p
Còn e thì đag chưa bít dk khoa nào :">
 
@chị Trúc, bạn Trâm: em/tớ có đăng ký thi tiên tiến :D nhưng mà đang ko biết có đủ tiêu chuẩn ko :p
Trâm ơi ấy 28 thì vào luôn khoa ấy đăng ký ban đầu chứ còn nghĩ ngợi gì nữa :-ss
 
Back
Bên trên