Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đôi khi xin sẽ chẳng ai cho
đôi khi đánh bạc sẽ quị lụy thảm hại
đôi khi có tinh thần chiến đấu là hăng hái đi vào chỗ chết
đôi khi yêu là làm người khác khó chịu
đôi khi thua là làm người khác vui mừng
đôi khi chết là nền cho người khác sống






































































tham ăn là tính trời
tham lam là tính người
mở to miệng bao nhiêu là đủ ????
 
@ Tân: Tân ơi em yêu Tân, em muốn cám ơn Tân nhiếu lắm í:*:*:*
t7 này rỗi mà k có partner thì cứ rủ cái bạn lạ nước lạ cái kia đi ngắm pháo hoa chị ạ 8->
 
Mệt với cái môn thể dục quá:-<
Chạy 800m trong 4'30'' thì còn gì là người:-<
Làm cho mình học xong về chả có hơi sức đi chơi nữa:(

Tâm trạng thì hơi khó chịu 1 tí:|
Chúng nó cứ đùa như thế làm cho mình thấy awkward và hơi bực mình rồi:|
Seriously girls, you're getting on my nerves!
 
@Hậu: c cũng đang học 800m, 2 buổi 1 tuần cơ =.= may mà đc học thầy Kiên hiền lành

Haiz cảm thấy cái cơ thể này đang vữa ra 8-} Thế mà hôm nọ có đứa khen mình béo ra (đứa đấy ngay sau đó thì bị tụt huyết áp). Về sau có con mình sẽ dạy nó sức khoẻ là thứ quan trọng nhất : )
 
ozzzzzzz mệt thế
sao họ ko dẹp quách cái môn gdtc ở đại học luôn đi
làm khổ mấy người béo :| như mình :">
btw có ai nói cho anh biết chi tiết cái vụ pháo hoa dc ko :"> anh update thông tin chậm nhắm :">
 
mình từ bỏ rồi
mình buông ra rồi


mình không biết làm thế là đúng hay sai
mình nhớ lắm
:(
 
@ Tân: Tân ơi em yêu Tân, em muốn cám ơn Tân nhiếu lắm í:*:*:*
t7 này rỗi mà k có partner thì cứ rủ cái bạn lạ nước lạ cái kia đi ngắm pháo hoa chị ạ 8->
You're welcome >:-D<
Pháo hoa bắn ba ngày cơ :-< Hôm nay chị đi với các cụ vì thiên hạ đồn rằng Trung Quốc mở màn nên đẹp lắm :">

Tiền có rồi là tiền có rồi \:d/
 
Hôm nay với sự giúp đỡ của Quềnh mình đã bùng học:))
Ở nhà bàn toàn chuyện đại sự to tát với nó:))


@ chị Phanh: ôi chị ơi em cũng học thầy Kiên mà cũng 2 buổi/tuần:D Hôm trước lớp em có đứa suýt bị ngất, ghê ơi là ghê:|
Mà chị Thùy Linh cùng lớp A2 với chị năm nay vào học lớp em đấy chị ơi:D Chị ý bảo lưu năm vừa rồi đúng ko ạ:D
 
khoảng cách càng ngày càng xa
có nên nói ko
thui chả nói nữa
còn ngày mai và có thể làthứ 5 hoặc thứ 6 gặp nhau nữa thui
xong rùi thì xong :))
lại 1 lần nữa thất bại :)) mình ghét mình vl ý
chắc phải đi bệnh viện tâm thần chữa 1,2 năm rùi đi học lại thui T.T
 
Mắt mình giờ đang rất là không đẹp.
Nên mình quyết định.
Mai bùng.
 
HAO bây giờ nhảm quá rồi
Còn có mỗi cái tâm sự vui buồn này là hay thôi :)
 
Hôm nay với sự giúp đỡ của Quềnh mình đã bùng học:))
Ở nhà bàn toàn chuyện đại sự to tát với nó:))


@ chị Phanh: ôi chị ơi em cũng học thầy Kiên mà cũng 2 buổi/tuần:D Hôm trước lớp em có đứa suýt bị ngất, ghê ơi là ghê:|
Mà chị Thùy Linh cùng lớp A2 với chị năm nay vào học lớp em đấy chị ơi:D Chị ý bảo lưu năm vừa rồi đúng ko ạ:D


Giống lớp c thế, hôm nọ tự dưng có đứa khởi động xong mặt trắng bệch, thầy Kiên ra tát cho 2 phát + uống 1 túi nước đường mới tỉnh:-s Mà úi, Linh zinn đi học rồi hả =.= :(





cry baby cry..
 
Vừa phát hiện ra em cá 7 màu biến đi đằng nào mất tăm rồi. Nhìn mãi mà ko thấy đâu:( Sao lại thế được nhỉ? Hay bị em nào ăn thịt?:-s


@ chị Phanh: em vừa được thông báo tin buồn là sắp thêm 1 buổi thể dục nữa vào thứ 7 chị ạ:-< Tình hình này là em ko sống sót nổi mất:-<
Chị Linh bây giờ vào học lớp em luôn chị ạ:D
 
Back
Bên trên