Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn ngủ quá:-< Sáng dậy mắt nhắm mắt mở lên Hàng Bún ngồi chờ mốc mặt lại lủi thủi đi về vì k mang CMT:-<. Tôi ghét kiểu làm việc hành chính quan liêu này lắm rồi nhớ:-<
 
múc được 4 hàng rùi
cố thêm 3 hàng vào ngày mai rùi chờ 3 hàng những ngày sau
hihi ^^
 
Ồ mình đã bắt đầu tập làm ng đàn ông trong gia đình vs việc thay bóng đèn. Bình thường thì mình tránh xa đấy nhưng làm rồi mới thấy xao mà nó dễ thế 8-> :"> Bây h sẽ đảm nhiệm việc thay bóng đèn trong nhà =))

Dưng nghĩ đến lần trc bị phỏng vấn cái thói vô cảm của giới trẻ. Mình thì đang lâm vào tình trạng vô cảm theo đúng nghĩa đen dồi :-s Làm cái j cũng thấy chán. Căn bản là chả biết làm j :-s Ôi đời. Thôi đi học cho vui :-s

Mưa thế này mát nhỉ :x
 
Re: Những lá thư ...

một sự kết thúc đc dự báo trc : )
chỉ đến thế : )
chạm tới gần r sẽ lại tuột mất : )
 
Back
Bên trên