Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chúc mừng sinh nhật em Trúc, hơi muộn 1 tí :p
 
Ôi Trúc ơi, ava fởn fơ ko đỡ đc =))
Mà chị chả chúc đâu :-" đỡ fải tick bài mỏi tay, sướng nhé >:) Mà tại sao đã sn rồi vẫn còn mang tôi ra đá đểu đc /:) em vs chả út [-x
_ _ _

1 ngày 3 bữa skip 2 ăn 1 đã béo như lợn rồi
H 1 ngày 3 bữa ăn đủ cả 3 trong đó có 1 cho tới 2 bữa đại thịnh soạn 8-} ôi giồi ôi thế này thì thành con j ^:)^
Em nằm em nhớ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
At the time, nothing seemed to be working, despite excellent medical care, and I simply wanted to die and be done with it. I resolved to kill myself. I was cold-bloodedly determined not to give any indication of my plans or the state of my mind; I was successful. The only note made by my psychiatrist on the day before I attempted suicide wwas: Severely depressed.Very quiet.

After reading books n books I realized how much belief I have or how much lies I made:
"You will be fine. I know you don't believe it now, but you will be well again"
=)
how pathetic if I have to become sth like psychiatrist.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ủa thôi chết sinh nhật chị Trúc ạ :eek:

Sorry chị em không biết :-s

Thôi trước sau gì thì chúc vẫn cứ là chúc :-j Chúc chị học ngày càng giỏi :x Càng ngày càng xinh tươi :x Có nhiều người yêu :x
 
Chúc mừng sn chị Trúc :*:*:*
1 năm làm người lớn chị ơi >:-D<

--------------

Có những người có ý nghĩa vs mình như thế :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bao năm được 1 người mà đã vênh :))

Toi rồi, sáng mai đến lớp chép văn vậy =((
 
{Một /ngày /với /quá /nhiều /cảm /xúc /mà /bàn /phím /thì /bị /đơ /
\
|
|
|{((
|ko /thể /gõ /được /ý {([
 
Ủa ban Trúc bị sao thế:-?

Ôi thích cái cảm giác này quá:x Ngủ dậy 9h sáng, xem lại 80 ngày vòng quanh thế giới, mở mail và đọc thư của con ngu:x Ôi thích quá í :*
 
thứ 5
thứ 6
thứ 7
Chủ nhật
thứ 2
thứ 3
Còn nốt mai nữa là trọn 1 tuần =))
À, hôm nay là tròn 1 tháng :D
Thôi tí tớ ngồi tớ viết tiểu thuyết =))
Tự nhiên nghĩ vẩn vơ xa xôi , thấy tội nghiệp cho những đứa như mình , cứ dạt qua dạt lại , rồi cuối cùng chả có nơi nào thật sự là nhà với 100% hạnh phúc cả : )
 
check hay all in bây giờ :((

hôm trước đã quyết định all in việc học rồi, gamble việc học rồi :((
hôm nay gamble nốt chuyện tình cảm à :((
t.c dở hơi :(( em bảo anh fold không được à :((
cho anh một lí do đàng hoàng để fold đi :) anh không muốn những gì anh nói suốt một tháng qua chỉ là hư ảo
anh không muốn những gì anh đã nghĩ , đã làm là giả dối
anh không muốn sợi tơ mỏng manh giữa hai người đứt đoạn :((
ôi tôi điên đây ~x( ai tư vấn tình cảm ol không :((

P/S: muốn được viết thư qá mà vào đến nơi 1 đứa thì chửi bới ex hoặc sắp là ex (loại con gái rác rưởi X( ) và một bức của một phản động đóng vai đảng viên cộng sản kiêm nghệ sĩ nửa mùa b-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận, đang dạt dào cảm xúc như này, lâu lắm mới vào bên thư , đập vào mắt ngay bài đầu tiên là 1 bài viết với những từ ngữ cũng đầy cảm xúc :-& để chữ trắng đã đủ :-& lắm rồi lại còn chữ đen xì xì :-< nhật ký quả vẫn thân thương :-<

-----------

Hn cảm xúc thăng trầm đủ cả :)
Đúng là khi may mắn đến quá nhiều, thì ngay sau đó xui xẻo cũng đến ... nhân quả, hai mặt, cân bằng... CS ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của mình vào những điều đó. NHÂN QUẢ ... luật NHÂN QUẢ...

Tự sướng = 1 ntry trog cái blog đã đóng từ rất lâu sau khi làm xong việc vậy :p


-----------

Mà hn phim hay quá đi ý

Xem phim lập trình cho trái tim mới nhảm nhí chứ =)) cơ mà cũng hay mà :"> tuy chưa mết bằng BDMK nhg cũng tạm :"> lâu lâu xem phim của Tổ Quốc =)) chứ cứ suốt ngày Hàn ah :p

Mà phim 4 cô công chúa cũng hay cơ =)) eo :x iêu a Ha Nam thế =))
 
Back
Bên trên