Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có thể kết thúc môn Văn ko như mong muốn :))
Nhưng dù sao thì kq cũng ko tệ lắm :))
Xong rồi :)) thoải mái rồi :)) :x

Bây h mới chợt nhận ra đây là lần cuối mình thi học kì trong 12 năm :x
 
mình chưa bao h phải giở tài liệu văn ra chép :x
thật tự hào :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao làm đúng lại xóa đi làm sai chứ :(( ôi ngu quá
lại còn vội vội vàng vàng =((
ôi, hnay là ngày nhục nhất đời luôn :((
 
nói chung là từ nay phải cẩn thận lời ăn tiếng nói:|
hự hự
chốt hạ hôm cuối=))
 
haha bố ko cho con học piano thì con vẫn cứ học :-j

bố ko cho tiền đi học thì con sang nhà bạn học :-j

nhà ko có piano thì con tập nhờ nhà người khác :-j

kiểu gì con cũng sẽ tiếp tục học piano :-j
 
Này thì tình bạn :) :-j

friend1.jpg


friend2.jpg


friend3.jpg


friend4.jpg


friend5.jpg


...

friend6.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha bố ko cho con học piano thì con vẫn cứ học :-j

bố ko cho tiền đi học thì con sang nhà bạn học :-j

nhà ko có piano thì con tập nhờ nhà người khác :-j

kiểu gì con cũng sẽ tiếp tục học piano :-j
:p chị cũng trong tình cảnh giống em đấy :)) mê mẩn piano mà nhà thì đek có đàn
 
haha bố ko cho con học piano thì con vẫn cứ học :-j

bố ko cho tiền đi học thì con sang nhà bạn học :-j

nhà ko có piano thì con tập nhờ nhà người khác :-j

kiểu gì con cũng sẽ tiếp tục học piano :-j

:x hì hì cố lên e :x

c thì may mắn hơn em :"> ngày bé được mẹ cho học thì ứ thèm học :eek:

bh thèm học thì cũng được học rồi :"> nhà c cũng ko đàn :D nhg ngày ngày c đến nhà dì cách có 2km để tập :p dù sao cũng quá may mắn vì mẹ chiều :">


tặng e Giáp với e Dung cái này :p 40 videos dạy piano, cực kỳ dễ hiểu và dễ học :D miễn là chăm chỉ :x cũng khá giống những gì chị được thày dạy :D

http://www.youtube.com/view_play_list?p=253192EED47525A8

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vphWgqbF-AM[/youtube]
 
em cảm ơn các chị đã động viên em :)

cái số em nó thế nên em cũng biết thân biết phận mà đi nhờ vả người khác dạy piano giúp :p chẳng dám mở mồm xin bố mẹ nửa lời :p

từ bé đến giờ em chẳng dám vòi vĩnh gì bố mẹ , nhưng em chỉ buồn trước thái độ của bố :-<

nhà em không đủ điều kiện , em biết nên em càng không dám xin học , chỉ có điều khi em bày tỏ mong muốn thì ít nhất mẹ còn thông cảm :-<

còn bố em thì...:-<

đành tự mọc rễ ở chỗ khác vậy thôi :)
 
chj cũng thick piano lắm :p
Đang nhờ thg bạn, thi Dh xog nó dạy cho :x Nhà nó cũng có piano nữa :x
Thời buổi này có phải nàh ai cũng khá giả có đủ tiền mua piano đâu em
Các cụ lại càng lạc hậu, nghĩ con cái chỉ cần học văn hoá ở trg lớp là dc
Nhưng mà cái j mình thick thì phải cố làm bằng được chứ >:) Sau này về già, chân tay run rẩy có muốn học cũng ko dc :">
 
đã xuống tóc
có điều ko hiểu bao h mình mới chân tu nổi :))
ôi, bản thân vẫn thế thì tu cái j


nhiều việc quá
ao ước 1 giấc ngủ cỡ 5 tiếng và sâu thôi
 
accept it. :p
although it's the past but you can't talk yourself our of this. :p
but since it's the past, let it passed :)
save your faith for present since things have changed. :D
 
Back
Bên trên