Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Papercut.
Cứ như là thi xong rồi
Cơ mà tuần sau mới bắt đầu thi các môn hardcore và các projects hardcore 8->8->
Mấy niềm vui nho nhỏ cũng triệt tiêu được một nỗi chán nản to to
Kim đồng hồ quay thật bệ rạc
May mà mai là chủ nhật, không lec, không tut, không team work. Nếu không thì ngoài bệ rạc còn thêm cả ức chế nữa.
2 tính từ gồ ghề đi đến cực đoan
Hay 1 tính từ phẳng lặng?
Bây giờ thì díu mắt vào được rồi đấy ^^

ps/ cảm ơn zai FB:))
 
Xem nào. Hnay là 1 ngày hơi nóng và khá là mệt.
Nhưng có vẻ như là suy nghĩ thoáng hơn thì sẽ sống vui hơn thì phải.
Con đường phía trc gập ghềnh và khó khăn biết máy. Nhưng khi ng` ta quên đi nỗi sợ hãi thì sẽ chẳng còn j cản trở cả .
Dù hôm trc, có bj bác ấy nói nặng lời 1 tí, có hơi buồn 1 tí :) Nhưng nghĩ lại thì thấy n~ việc mình làm hoàn toàn là vì 1 ng`, mà vì ng` đấy thì có bj mắng hay j j thì cũng ko sao ^^
Đọc xong "WHO MOVED MY CHEESE" thấy có chút ít tác dụng :x
 
Muốn gặp Xôi điên lên được:(. Tao nhớ mày lắm í, thương mày lắm í:(. Ước gì tao biết bay biết độn thổ biết tàng hình tao sẽ sang với mày ngay:((

SAo lắm việc thế nhờ:-s. Đã ghi ra để k quên rồi mà vẫn k nhớ đc là sao/:)

Ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã đi làm được gần 4 tháng rồi ^^ Cố lên ^^
 
Sao như những người xa lạ nói chuyện với nhau?
 
FW is so fun.
Mới chỉ đến FW thôi mà đã thấy gái nó khác gái lubbock rồi.
Không khí trong lành, đêm về se lạnh giống Hà Nội, thêm vài giọt mưa. Các em gái trẻ đẹp xì teen.
Lubbock sucks.
-.-
 
lmao :))..
trog đầu mìh chả có cái gì cả là sao :))
thì hk kiểu gì đây :(
 
vỡ mặt để có đc 1 chỗ ngủ chả tử tế tí nào =)

đầu thì ong ong, tâm thì hỗn loạn, mặt mũi ức chế =)

cảm xúc lúc lên lúc xuống lúc trơ trơ =)

chẳng hiểu ng ta muốn j` ở mình nữa : - <

cảm jác vẫn như bước trg thế jới k thuộc về mình, với 1 con ng ko fải dành cho mình : - <

đi chết!
 
Dạo này gặp ai, dù là nửa năm chưa gặp hay nửa năm ngày nào cũng gặp, cũng bị chê gầy. Béo lên sao giờ:|
 
Trên đời này, ghét nhất những đứa nào zai như đỉa.
Tôi đã nói rồi, đừng là phiền tôi nữa.
Cái gì đã qua thì cho qua hẳn đi.

Cử lải nhải chỉ làm cho người ta bực mình thêm thôi ( mà thật ra thì đã cho vào trạng thái ignore thì ko thấy bực mình lắm, chỉ thấy buồn cười và nhạt ).

___

Đi FW, chả có cải ảnh nào ra hồn trong máy mình, các ảnh ra hồn thì trong máy người khác.
Bài tập thì due ngày mai, mai còn test nữa.
Chả có motivation để học thế này -.-

___

Điện thoại, đổi sang text plan được 5 ngày, nhắn được đúng hơn 1500 cái tin nhắn -.-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên