Buồn lắm
Thực sự hôm nay là 1 ngày buồn
Thế nào nhỉ, mình vốn không thế này mà. Hôm nay chia thử điểm Anh, cao đấy chứ. 1 ngày 3 tiết, 1 ngày thứ tư bình thường, ăn uống, buôn chuyện, đi loanh quanh, phải vui chứ.
Có bạn luôn cười thân thiện mỗi khi gặp mình và hôm nay cũng thế, phải vui chứ.
Mình đang lên kế hoạch cho hè, mình sẽ nói chuyện nghiêm túc với chú về nhiều việc, gia đình mình có lẽ là sẽ ổn lại, mình phải vui chứ.
Kệ chứ nhỉ, ko phải việc của mình mà.
Loa kèn đang đầy đường. Mẹ bảo cắm dc 1 hay 2 lần nữa là lại hết mùa thôi...