Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dọn bàn học kiểu j mất mất tờ bảng điểm rồi 8-|
bàn học mình bẩn thật:|:|:|
 
Trúc ơi cô nhạt thế =))
Bạn nào có lòng hảo tâm nói mình biết đêm nay hay đêm mai là Giao thừa thế? =((
_ _ _

Lại thanh toán xong một bộ khác :)) Iljimae :x Ôi chưa bao h mình xem cái j mà 15 tập liên tiếp cứ hết tập là mình phải thốt lên "e y a" :x :"> Cơ mà xem xong nhớ bố mẹ quá :( Tick vào lịch, 2nd time that I'm not at home :)
 
Sờ lên tai thấy ướt, nhìn thấy gối có mấy vệt màu lạ...
ơ hơ , máu :|
Lý do có lẽ là do cái headphone dùng hôm qua nó kẹp chặt vào cái khuyên tai, và hậu quả là chảy máu từ lúc nào ko biết 8-} Chỉ xót cái khuyên bị dính máu vào :( Chứ cái tai thì bt thôi, mấy hôm nữa lại khỏi chứ lo làm gì tốn sức.

Tết nhất sinh ra làm gì ko biết, chỉ thấy cả ngày phải chết dí dưới bếp 10h hơn đêm mới ngóc đầu lên gác được, mà đến lúc này thì mama vẫn còn tiếp tục sự nghiệp nấu và nấu -_-"
Tết chắc chỉ có đàn ông là sướng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hụt mất buổi bi-a rồi, tiếc thế, tự dưng gọi đúng lúc mình đang ngủ :(
hôm nay thị trường đóng cửa nghỉ, được một hôm rảnh rỗi không vướng bận gì :x
 
Tại sao con gái thì phải rửa bát quét nhà, dọn rửa, nấu cơm abc xyz...:((???????????????

Ôi cái nỗi khổ của đứa cháu gái duy nhất trong họ=((

Về sớm phụ các bà, các bác gói bánh, nấu cơm... trong khi đang còn hộc bơ ở nhà lau lau, dọn dọn.

Mẹ thì hét đi bày mâm ngũ quả
Bố thì hét đi dọn nhà:((
Cậu thì lôi sang sửa đàn cho cậu:((

Đi ăn cỗ thì bưng đến gẫy tay bát vs chả đũa:((
Đang ăn thì hết mực... lại cháu gái đứng lên nướng=((

Ăn cơm chưa trôi tới thực quản lại đứng lên bê mâm bát vào nhà.
Bê mâm bát vào nhà chưa tới nơi thì bị gọi ra bổ dưa:((
Bổ xong chưa kịp ăn lại chạy vào rửa bát:(:)(:)((

hức
h mới thấm cái nỗi khổ của osin:(
mà làm việc thế này còn trâu bò hơn cả osin ý chứ=((

Trong khi đâm đầu đâm cổ làm thì 5 thằng con trai của nhà vắt chân xem HBO>"<

Thời buổi này mà tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn trầm trọng>"<=(:)(


Tết nhất sinh ra làm gì ko biết, chỉ thấy cả ngày phải chết dí dưới bếp 10h hơn đêm mới ngóc đầu lên gác được, mà đến lúc này thì mama vẫn còn tiếp tục sự nghiệp nấu và nấu -_-"
Tết chắc chỉ có đàn ông là sướng
viết xong đọc được bài này:x
Đồng cảm với chị ghê gớm:(
Thích nhất câu cuối:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trúc ơi cô nhạt thế =))
Bạn nào có lòng hảo tâm nói mình biết đêm nay hay đêm mai là Giao thừa thế? =((
_ _ _

Lại thanh toán xong một bộ khác :)) Iljimae :x Ôi chưa bao h mình xem cái j mà 15 tập liên tiếp cứ hết tập là mình phải thốt lên "e y a" :x :"> Cơ mà xem xong nhớ bố mẹ quá :( Tick vào lịch, 2nd time that I'm not at home :)

Tính theo giờ chỗ gái (GMT +1 đúng k nhỉ) thì 6h tối ngày 25 là giao thừa, 7h tối là sang mùng 1 tết rồi :>.
Đi hay k đi bây h b-(
 
Vừa đi thi về :-j
Mang tiếng học Lý 2 mà gặp lý SAT Subject Test mà cũng bó tay =))
Thôi từ bây giờ hết duyên nợ với Lý, lên dh mình có làm gì với lý nữa đâu :-j
Toán 1 với Toán 2 ngon vô đối :x

Giờ cong mông dọn phòng cho nó đỡ dông :((
Nhìn phòng giờ chả khác gì bãi rác công cộng =))
 
^ Bây h mới dọn dẹp à :|
--
Ồ 30 rồi :))
mình có nên làm tiếp ko nhờ 8->
chắc ng ta cũng chả cần đâu mà :-j
:))
(-|
 
uh í mình cũng thấy đẹp í :">
1 phút xuất thần thôi.
Uầy tự làm á :x giỏi thế >"<
Làm kiểu gì đấy, up cách làm lên đây cho mình với.
Mình mê cái trò vẽ vào coffee đấy lắm >"<

___

Anyway, phòng rác quá, đi đổ 3 túi rác mà vẫn chưa hết rác :-ss
 
Back
Bên trên