Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kế hoạch 8h đi ăn sáng, cafe + LV
Đêm sang bootcamp nhà 1 đồng chí, hì hụi cả đêm đến tận 7h sáng thì vật, đồng đội mình còn chơi hơn là thức đến 9h sáng và ngủ trương rái đến bây h vẫn chưa tỉnh dễ là gần giao thừa nó mới dậy quá
1 ngày bận rộn rồi..
Thỉnh thoảng lắm mới post bài,
HAPPY NEW YEAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HAPPY NEW YEAR các thanh niên amser ^^
 
Trúc ơi cô nhạt thế =))
Bạn nào có lòng hảo tâm nói mình biết đêm nay hay đêm mai là Giao thừa thế? =((
_ _ _

Lại thanh toán xong một bộ khác :)) Iljimae :x Ôi chưa bao h mình xem cái j mà 15 tập liên tiếp cứ hết tập là mình phải thốt lên "e y a" :x :"> Cơ mà xem xong nhớ bố mẹ quá :( Tick vào lịch, 2nd time that I'm not at home :)

e nhạt j` cơ :eek: e vs e Châu là có tình xưa nghĩa cũ ở topic TV mà c =;

=)) hỏi a nào ý =)) a ý có khi gọi về tận VN để tính toán h` giấc mà bảo cho c lúc nào là đêm giao thừa, cùng vs đó là lời mời đi chơi hoặc tán tính đong đưa =)) =))

uầy 8-> phim j` hay nhớ giữ nhá 8-> hè e sẽ vác máy đến nhà c cop về xem =))
 
thua 2 set đầu tức quá tắt luôn TV.
ai dè Fedex lại lội ngược dòng được mới thần kì chứ :x
 
Nồi lá mùi thơm thơm >:-D<
Người mình thơm thơm >:-D<

Ôi cái không khí chiều 30 tết :x
 
ghét những tin nhắn chúc tết hàng loạt, bố khỉ, nhắn đ éo gì lắm thế
 

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau

Sao em không cứ khóc cho vơi đi

Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt

Chuyện vui em hãy giữ

Cho nỗi buồn đừng qua đây...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e nhạt j` cơ :eek: e vs e Châu là có tình xưa nghĩa cũ ở topic TV mà c =;
=)) hỏi a nào ý =)) a ý có khi gọi về tận VN để tính toán h` giấc mà bảo cho c lúc nào là đêm giao thừa, cùng vs đó là lời mời đi chơi hoặc tán tính đong đưa =)) =))
uầy 8-> phim j` hay nhớ giữ nhá 8-> hè e sẽ vác máy đến nhà c cop về xem =))
Ý tôi là cô cmsn nhạt cơ :-< Chấm dứt ngay trò trù ếm tôi đi nhớ :-w Toàn xui dại [-x
Chị còn đang chuyển sub sang tiếng Việt để hè con em chị xem cơ =)) bao h về em vs nó luân phiên nhé =))
_ _ _
@ Triệt: xie xie :x mà man năm nay ăn tết cô đơn nơi u ét hở? ;;)
 
Lâu lắm rồi ko vô đây :">...
tại dạo này cuộc sống nó cứ đều đều, phởn phởn :)) chơi bời tung toé khắp nơi :)) ( vậy là mình chưa bao h có thể thành 1 thằng như mình mong muốn =(( )

mọi thứ còn đang ở phía trước... trong năm mới :-B
 
Này... sao tim tự nhiên đau thế...???
Này... sao trời cứ buốt giá thế...???
Này... mình thấy mệt rồi, bạn ạ...!!!
Hay chỉ làm bạn thôi nhé...!!!
 
năm mới thì phải vui lên nào:x
rất nhiều thứ đang chờ đợi mình phía trước:x
Straighten Up little Soldier \:d/
 
Muốn Tết qua đi nhanh nhanh.

Tư nhiên ngồi nghĩ thế này. Giao thừa, Xôi gọi, và bảo Xôi ở VN rồi. Ước j đc thế. Chỉ mong đc thế. Chắc k đc thế:(

Dù là xuân cũ, hay là xuân mới, tớ k quan tâm. Tớ chán lắm rồi. Tớ đâu phải sinh ra để mắng mỏ, để dè bỉu khinh thường. Tớ chưa bao h không muốn sống thế này.
 
Ngày mai anh không còn em nữa,
Không cho ai là tất cả ,
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa ...
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em
 
Back
Bên trên