Shit làm sao thế?
1 tháng ăn tiêu, cứ như thuộc đường Hà Nội bằng cả 20 năm trước cộng lại. Không còn mốc mồm chờ đi học. Sau hơn 3 tuần, thì còn 2 tuần, người ta nghỉ Tết gộp cả đắp vá ngày lễ cũng chưa được từng í.. Cơ mà ngày mai sẽ là lau dọn, xếp hàng siêu thị, năm nay dễ không có đào, đắt vãi, chả nhẽ lại mua quýt 8-|
9 tuần, mà sao hôm qua cứ đi cuống cuồng như còn 1 ngày thế
) Bạn thân có người yêu, bạn nào không biết, nhưng bố chưa thấy tủi thân lắm, và bố cũng chưa phải cười trừ, chưa phải tiu nghỉu như con tôm trong nồi lẩu, chưa hứng cái cảnh "vui mừng giả tạo" - trần trụi nhất 1 người có thể tưởng tượng. Nhưng bố lo, lo như bà cụ Tứ. 1 tuần gặp nhau và yêu nhau, có vội cho ku không, nhưng mà vội cho bố lắm
Cũng 1 tháng rồi nhể, và bố thề với ku hôm qua là ngày vui nhất tháng 1 của bố, thế nên về bố buồn buồn lắm ku ơi
) Ku cứ bảo bố: "Ku thế nào chả có ny trước bố, bố đi rồi mày cũng có ny chứ chả nhớ bố đâu"... 1 tuần sau, bố vẫn chưa kịp nhớ hết mẹt a P:">
... Thôi hôm nay thế là đủ, tháng 1 thế là đủ. Có 1 đứa bán đàn đi tập thể hình thì cũng có đứa còi cọc mua đàn về bật bông. Tối tối có một thằng nhóc nhảy tanh tách như nam châm khóa từ cứ gọi mình là "sư phụ" nhưng chẳng bao giờ ở đây khi sư phụ cần cả