Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

JH ko có lỗi :( tại sao mọi người lại ghét JH đến thế :(

hết lần này đến lần khác, mình vẫn ko thể chọn được. ko thể ko thể ko thể! ~x( hình như mình ko có thương JH đủ nhiều 8-| and pity is quite a lame excuse anyway.
 
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất tình người thôi ...

Hà Nội tiết trời giá lạnh
chỉ chờ êm ái bàn tay anh
Hà Nội có gì rất đau
người ta yêu dấu đi k trở lại
...
T'sais, jTm. ma vie. mon Hanoi.
 
Chó sủa thì kệ chó, người đi là việc của người :D
Bận tâm làm gì :p

Ôi chết mẹ, nhìn cái test thứ 7 này mà thấy khủng hoảng quá.
chưa bao giờ bị rơi vào cái tình trạng quá tải đến nỗi ko muốn làm gì cả thế này.
Kiểu >"<
 
lạc nên hoang mang:|.
cứ dấn bước đi tiếp
hậu quả khôn lương:|
biết mà vẫn ngu =))
 
ôi lại bỏ lỡ cơ hội thứ hai rồi :(( :(( :((
Anw, thấy yêu đời hơn bao giờ hết, là lá la, không biết quãng đời tươi sáng này kéo dài bao lâu, tràn trề hi vọng ấy :x
Hi vọng là cái niềm hi vọng đang phơi phới ở khắp các lĩnh vực của mình nó đừng có sụp đổ tan tành =))
Ôi, hình như lại yêu mất rồi :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1: Đấy, cái j cần làm thì đã làm rồi nhớ, sướng chưa? Change for good ;)
2: Mày bị điên à, sao phải thế :|.
3: Cũng chả đc lâu nữa, biết quý tg đi. Sau này có hối hận cũng muộn rồi.
4: Để làm j? Bracelet, rõ thế rồi còn j, tưởng vs chả tượng. Egocentrism =;.
5: Chắc j đã đúng :-j.

trật tự đi :(.
 
Lại một ngày mệt rũ rượi :((Chết mất thôi, chợp mắt 5p rồi dậy vậy.
1 ngày cứ ngủ 4 tiếng thế này :(


___

Hôm nay xem ảnh các em gái ở Ams, thấy giờ các bé trông khác quá >"<
Mình cứ già già đi kiểu gì ấy@__@

À, có em gái số 1 vẫn thế.
Thế nên em gái số 1 vẫn là số 1 :D
 
Cuối cùng thì cũng chỉ đến thế
Mệt
Nản
Mà mình cần j phải làm như thế
Mình có rất nhiều việc cần phải làm mà :-j
 
"em thấy anh có khuôn mặt rất thông minh, sau này dễ làm lãnh đạo lắm" => nghe câu này sướng ghê. Mình rất thích nghe người khác khen, nhất lại là một em gái xinh đẹp :">
 
8h tối, 9h tối, 9h30 tối, 10h tối, 11h tối 12h30 tối, 3h20 sáng, 5h10 sáng
10h h trưa, 12h30 trưa
3h40 chiều

đang trong thời kỳ khó phán
 
vậy là nghỉ tết rồi \:d/

Chiều nay....ai dà thật là khó nói :">
còn lời nào cho nhau >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trùi ui, may mắn n` quá à! :p Mợ Y vừa cho 2.. à!:)) Vừa mua 2 .. mới à! =)) Đã! Đúng là Tết! ^^
 
Mình chưa hề hứa nhớ.
Mình chỉ bảo là "được rồi" thôi.
Mà cứ cho là mình trót nói là "I promise" nhưng bây giờ mình quên đi thì đã làm sao?
I rarely break my promise chứ có phải là I have never broken my promise đâu.
Ừ thì đã đành là thế, nhưng mà bây giờ ngồi bày mưu tính kế bịa một lời nói dối để lật lọng :|
Ôi, lương tâm cắn chết mất thôi.
Vì đâu nên nỗi =;
 
Back
Bên trên