chị ơi ngày mai là chị về rồi.Ngày mai là chấm dứt chuỗi ngày online vô tội vạ của em....
Nhưng mà em cũng vui chị ạ.Buồn cười lắm,chị chả bao h biết đc nhg điều này đâu,trừ khi chị có acc trên HAO nhỉ.Chị em ta đã k quen vs nhg câu sến sến từ ngày em sinh ra mà
Chị biết k,em ghen tị với chị nhiều lắm.Cái j chị cũng hơn em,và đến khi lần đầu em biết cảm giác thích/yêu 1 ng cũng là lúc em lờ mờ nhận thấy:Hình như bố mẹ yêu chị hơn em,hình như là hồi hè lên lớp 7 thì fải.
Em cũng hay tự nhủ là bố mẹ chỉ muốn bù đắp cho chị thôi,vì chị học xa nhà.Em vẫn nhớ,mẹ hay bảo:"Chị L hồi xưa là k đc mẹ ôm như thế này đâu nhé,vì mẹ còn fải trôg con".bố thì:"Chị L chị ý tự lập chị ý blah blah".Trong mắt bố mẹ chị luôn là nhất.
Hồi ấy,15 ngày thì 15 đêm em khóc vì tủi thân.Lúc nào em cũng thấy cái bóng chị quá lớn và k thể vượt qua đc,cũg jốg như nhg j anh Việt bảo em:"Bóng của anh trai anh cũng lớn lắm.K bước qua đâu",nhưng may mà em k hỏng như anh ý chị nhỉ
Dần dần e thu mìh lại,cáu gắt với mọi ng,bực dọc vs mẹ và luôn hình thành trong đầu khái niệm:"Có khi mìh chỉ là con nuôi"Lớn rồi mà vẫn hay nghĩ lảm nhảm thế đó.
Nhưng rồi em biết,chị k fải loại ng yêu ai là fải nói cho ng ấy biết.Những việc làm của chị bình dị lắm mà em k nhận ra:Chị đi đâu cũng mua quà cho em,biết em thích vẽ,chị đã xơ múi đc của bố mẹ nuôi 1 hộp màu đủ sáp chì dạ nước như em hằng ao ước.Em k dám dùg nhiều vì sợ hết,đến tận bây h em vẫn giữ đấy:">
Chị nhạy cảm,đúng k.Có lần qua mẹ,em biết chị buồn vì em ghi ngày sinh nhật của tất cả mọi ng vào trog 1 quyển sổ,có cả nhg ng mới quen như chị Vy,anh Dart,nhưng em lại quên k ghi tên chị.....Em cũg k biết thanh minh j,vì em sai rõ ràng,nhưg em cũg k xin lỗi,vì bảo rồi,mìh k quen nói vs nhau nhữg câu sên sến fải k
Đêm nay em chợt nhận ra,sau cái Tết này chị lại trở lại Mĩ,rồi lấy chồng,rồi e k đc ở vs chị,k đc chành chọe oánh nhau cả chị nữa.
Đúg là giật mìh đấy.rồi chị biết k,em thực sự rất yêu chị
Welcome home my dearest sis!!