Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ts m :| con zai gì như đàn bà ế. tính khí thất thường thay đổi như tốc độ m thay quần áo :| làm bố m chạy theo mãi ko đc. sáng cười chiều im tối lầm lì. ts bố đoán thế đek nào đc m thik j. bố muốn qan tâm m như n~ ng thân của bố mà cũg khó, kiểu như bỏ thì thương mà vương thì tội. muốn bơ cũng khó, mà ko bơ thì mang khó chịu vào ng. :| nhất định sẽ phải nc với m, wat the hell is happening?
 
Ở Vn thì bay có gần 2 tiếng.
Trong Us thì cùng lắm là 4,5 tiếng bay.
Sao phải xoắn.

:(
 
hiện tại mình đang rất hạnh phúc :x


ít nhất là sẽ hạnh phúc đến khi nào mình ngủ dậy check lại app và thấy là mình đã gửi nhầm trường chẳng hạn =))


ôi thôi cứ hạnh phúc mà đi ngủ nào :-j


[cố lên nhé]
 
càng ngày càng thấy trình ngủ của mình tăng cao :)) Ngủ suốt từ sáng đến tối thế mà 10h đêm đã lại gà lên chuồng rồi :-< tình hình thế này chỉ còn tuần nữa phải về trường đi học biết tính sao :((
 
Này, phí thi lại một môn ở ĐH là bn nhỉ 8-| Buồn quá í, ko phải mình lười đầu mà tại cái môn khốn nạn toàn từ ngữ khó hiểu giết chết khả năng ghi nhớ của con nhà người ta í:(:)(:)((

Nhân tiện, bạn Juni này, tớ thích chữ kí của ấy:>

Vs lại bạn Trúc ơi, hình như là Nhài k phải Nhàn ý ấy ạ=))=))

Tối nay váy ngắn chân dài, sexy lả lướt đi quẩy zai:> Zai mang phong thái ngoại giao:> I love partyyyyy:*:*:* Bỏ sách vở thôi:))
 
đồ hâm. Lúc nào cũng đòi gửi nhầm trg` 8-|
done.

ôi nó đang trôi tuột đi mất đấy:)) thế là tuột hết.:"]
 
May thế, hôm nay suýt đi muộn! :))
Nhưng mong là thoát môn toán! :-s
Nghỉ tết rồi, phải lên kế hoạch thôi! :-?
 
Shit ơi, váy phải ngắn đến đâu chân mới dài được hả cô :-B
 
wifi trường mình phập phà phập phù, ghét vãi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vắt 100 quả cam
rán 100 cái nem
lau 2 tầng nhà
rửa 2 chậu bát đĩa
^ ^
 
Haizz :-< Vậy là vì cái offline trước 1 ngày của nàng mà mai ta lại fải bận áo dài mới cả giày cao gót để đứng (giả vờ) tươi cười mất nửa tiếng. Ôi ta chả ý kiến j nàng đâu nhưng mà nghĩ đến việc fải toe toét nửa tiếng ta lại thấy mỏi miệng rồi í :)) Mà ta cũng biết chắc là bác nàng sẽ không trả lương cho ta như cái bọn Studentalent nó đang làm :">
Ôi, biết như này mình gửi cái phiếu mua hàng cho bọn Yves Rocher ngay từ hôm đầu thì có fải mai có túi đỏ đẹp xì tin để đi ăn Tết ko :-< Hự hự hự...
 
Back
Bên trên