Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dạo này mình khó tính ghê á
lại thấy giận giận rồi. Về mà chả bảo j vs mình cả :(
Lúc nào cũng ngủ thui ... :eek:3
Mà chả bít mấy ông làm game jj mà mãi chưa xong
Chơi dc hay k thì kô biết mà thấy ham ghê á
Thôi thì thick nên mình cũng k nói j mà
Nhưng mà nhìu lúc cứ vừa chat vừa tranh thủ làm, ghét ghê á :-<
Thôi kệ, dỗi ít thôi ko có mấy hnay cứ toàn nhăn nhó, thấy cũng hơi đỏng đảnh quá thể
Mà mình lạ thật ... Thực ra cũng chả có j lắm :-s
Thui kệ ^-^ Điên mà :p
 
@ Bình: sáng mai xin cái mes lúc 6h :| ko là ko nhớ đâu 8-| 016978445** cái ** là 2 số giữa trong dãy số ở nik tao :")
---
ngày hôm nay á?
:))
nửa tuyệt nửa chán
*** BP >:p
:x văn :x
thật là kinh khủng :x ko tin đc :x
--
nhát quá :)) :">
 
tìm được rồi :D
sướng quá
cứ tưởng mất :)
(đây là cảm xúc thật - ko có ý đá đểu bạn Trâm đâu :) )
 
trong lúc mơ màng, nước mắt lưng tròng thì bị túm cổ lên phân tích Thu hứng:-ss
Bài thì ko soạn nhưng em đã chém gió thành thần=))
Lâu lắm rồi mới đc 8,5 văn:x Iêu Nguyễn Du vật vã

thế mà tối đến lại bấn
5 đứa liều mình nhảy vào pm đã bị chửi thậm tệ:-ss
ôi cái trò đi chửi người khác:-ss
chửi hết lũ chúng nó
chửi xong thấy rất nhẹ ng:-ss và áy náy:((
Cảm ơn 5 đứa đã chịu khó ngồi nghe từ 8h đến 11h bài ca chửi bới ko lí do:x

dạo này nhạt...
thấy mình chả là cái j
ít nhất là với mọi người quanh mình
càng cố gắng
hình như càng vô vọng....:(

tối nay mệt
hi vọng sẽ đi ngủ đc sớm:)
 
cuối cùng mình đã tìm thấy tình yêu màu trắng của mình :x
ối zời ơi 8-> speechless 8->
:">
nguyện single suốt đời để yêu " em " :x
:x
:">
 
học mà cũng chăm như đàn pháo và thể hình thì tốt :| b-(
 
ngủ thoai >:-D<

Sao số đen thế nhể :-s
Lại phải tiết kiệm tiền mua cái mới rồi :(
Đau lòng quá :(
 
quyết tâm thức đến 8h sáng mai. Không hiểu mình thức để ôn thi hay là thức để net niếc nữa :-s
 
mk :-l mình cứ tưởng là trời bắt đầu ấm lên rồi chứ :-l cứ nghĩ là mùa xuân đã chớm sang rồi chứ :-l
được một ngày highest vọt lên 3, xong rồi lại minus như thường 8-} Nắng vừa hé đã tan nhanh như ảo ảnh 8-| Ngày mai là ngày lạnh nhất tuần, ngày mai là ngày duy nhất trong tuần mình phải đi thi. Ngày mai mình thi một phát 2 môn liền nhau trong 3 tiếng.
I. Wanna. Go. Home.
 
Lần đầu đc tặng ME TO YOU ở cái đất UK này :x Kawaiiiiii >_< Cảm động + yêu lắm ý :x :x :x
Quyết đặt cho em ý cái tên thân thương là "em Ghẻ" :x
 
hey where r you now?
r y ok? Is there anything happen?
You make me freaking worry

You know what, the bad thing is I can't call you, can't text you, can't talk to you through ym, because I guess I just screwed up everything.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên