.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

:)) cái mặt buồn buồn,đôi mắt ngước nhìn lên,phụng phịu :)),đứa nào cầm lòng cho đặng :))
 
chẹp chẹp :D đang ngồi ở sân bay chờ đến giờ cất cánh :D nghĩ đến mỗi lần ra sân bay chờ chiếc xong hành lí nặng nhọc các thứ đã thấy mệt -_- làm mình hết cả hứng sang cali -_- nhưng thôi cứ đi vậy -_- ở lại NY tốn tiền lắm :((
hôm qua vừa bít điểm 2 môn rồi :D nói chung là chả môn nào nằm ngoài dự đoán cả :D cao bình thường cũng chẳng cao lắm T.T cũng may là gpa vẫn được trên 3.25 :-ss học kì sau nhất định phải cố gắng T.T tất cả vì một tương lai tươi sáng + một mùa hè tươi đẹp >:) hè tới khó suy nghĩ nhể :-? chả bít nên thế nào -_- về đầu tháng 5 thì chắc chết già ở nhà mất :( mà ở nhà còn vô công rồi nghề nữa chứ :(( chán lắm :(( thôi sẽ cố xin việc đi làm full time khoảng một tháng kiếm tí tiền về nhà tiêu 8-| xem nào một tháng mà làm full time chắc cũng được tầm 1000 or so 8-| nghe thì cũng bở nhưng mà chưa bít đi đâu ấy chứ -_- đã thế nếu về muộn một tháng thì sẽ lỡ mất vụ đi nhật -_- nhưng thôi một bên là tiêu tiền một bên là kiếm tiền -_- kiếm tiền vẫn hơn =)) tích cóp làm giàu sau này mở một cửa hàng nhỏ còn cưới vợ đẻ con ngày ngày ngồi đuổi ruồi trông hàng trong khi vợ đi chợ =)) haizz i'll have to keep myself busy ^_^
sài gòn >:D<
 
Chán wa' :((
Phí hoài :((
Bỏ mấy cái kia thì cũng phải có lí do gì chính đáng cho đỡ phí chứ :((
Lỡ hết mất rồi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui zời vui quá ;;) sáng sớm đã may mắn tìm lại được vali :D sửa soạn khăn gói lên đường đi ăn :D lại chinese food -_- mình bị tà đạo browni-ism làm ảnh hưởng đâm ra order ma po tofu :D ai ngờ ở đây món đấy chán vật -_- >.< mai ăn lo-mein #-o :D xong rùi đi bộ ra bờ sông chụp ảnh với mấy đứa :x vui quá ;;) :D đang tự sướng thì em êk ộp gọi điện :x :x ui ui hẹn gặp 2 t/y lâu năm ở timesquare :x gặp nhau mừng như bắt được tiền :"> xong shopping shopping shopping =)) điên cuồng >.< NYC ngày xmas có khác ^o^ đông "tưởng chết" =)) cũng chọn được mấy cái áo khá hay ho >:) xong lên đường ra korean town ăn tối :D ăn ngon vãi :x mất 13$ T.T Hơi đắt nhưng thôi thử một lần cho bít :"> khổ thân chú duy ko ăn được cay T.T ăn xong tất tả ra rocafella center =)) vừa đi vừa chỉ trỏ "vincom quê mình nó ko cao thế này" =)) bó tay =)) cái cây thông to đùng :x :x đỉnh cao :D xong nhờ mình với em béo mà phát hiện ra cái 6th avenue subway ;;) đi rất nhanh :x mỏi chân rã rời -_- về đến nhà lại tiếp tục gặp may khi the girl next door xinh đẹp trên gác mở cho mạng wireless vào mái thoải :x chat với thằng đầm :x hehe ghen tị chết đi con ;;) ôi mình lại mong đến hè 8->
 
Cũng không lỡ lắm nhỉ :">.Bh có time phải ngồi vít lại cái vụ này.Pó mà :">.Tất cả cảm ơn em Huy nhé.Uh.E hợp làm ông già Noel lắm lắm :).Cám ơn em nhiều :)
 
Sáng 3h hơn mới ngủ nên lúc tỉnh dậy đã là 1h trưa 8-} Thật là vãi hàng 8-}
Nằm tiếp =)) Đọc lại 1 đống báo cũ :D

5h kém đi thăm anh Khải :( Thấy anh ý nằm mà nhìn thương quá :(
Oai phong là thía mà bi h nằm bẹp :(

Qua trường buôn chuyện tí roài phi lên Luật :D
Nói chung hum nay ko khí ko được vui như hum qua....ko hiểu có phải do tác dụng từ lá thư kì quặc ko nữa =))

Được nghỉ học :D Ra trả truyện ko đúng lúc nên bị chửi cho như chó :(( Mai phải cố mà dậy sớm để trả mới được :-&

Sao anh vẫn chưa onl nhỉ :-s
Ngồi sửa blog mãi ko được :(
 
Cả ngày ko tài nào vào được yahoo mess :((. Đang khó chịu + chán lắm đây mà ko chat chit để giải tỏa được +_+. Ban nãy xem TV thấy bảo do Đài Loan có vụ internet ảnh hưởng VN nên hum nay đường truyền chậm hoặc ko được, ko thì tưởng đang bị đứa nào dùng +_+. Nhưng h 1 số forum chạy nhanh rùi , lúc chiều còn ko được thế mà ym vẫn ko được là sao :((
 
hôm nay là 27/12, sinh nhật + iu quí >:D< Chúc mày những điểu tốt đẹp nhất có thể >:D< To be honest, I always wish you the best >:D< Hope that we could be friends forever >:D<
Sau mấy ngày nhạt nhòa đi china town shopping với cả bị lạc đường ở subway thì cuối cùng hôm qua cũng làm được một việc có ích hơn, đó là đi thăm empire state building :"> ***, hàng dài vãi cả shit -_- người đông như kiến cỏ xếp thành hàng hình zick zắc chật kín cả 3 cái phòng T.T Cuối cùng sau 2 tiếng mò mẫm đợi chờ, cả đội đã lên được tầng 86 >:) View đẹp vật >:) quả là ko uổng phí =)) thi nhau chụp ảnh như chưa bao giờ được nhìn thấy cái zi đẹp hơn thế :)) xong chừng 1 tiếng thì xuống đi ăn KFC rồi đi về :-w NY có khác, đắt ko thể chịu được -_-
hic hic, change plan -_- thế là thứ 7 này đã phải biến rồi -_- ko được đón new year's eve ở đây :D Nhưng thôi ko sao nghe bảo Vegas cũng rất là fun :)) LA cũng thế 8-> Hi vọng hi vọng ;;) hơn nữa sang đấy còn fulfill một vấn đề rất là quan trọng >:) khĩ khĩ ... >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẹp.......3 hum nay toàn ngủ đến 1,2h chiều mới dậy vì cái tội gần sáng mới đi ngủ :-s
Mấy hum trước là tầm 3h đã ngủ rùi,hôm qua thì kỉ lục hơn -6h mới ngủ 8-}

Ặc ặc......tình hình này khéo lại như hồi trước mất :((
Cái đồng hồ sinh học 6h sáng của mình bị phá rồi :(( Bi h thì tự động dậy lúc 12h 8-}
Thế là ko được roài 8-}

Cả ngày chả làm gì,chiều vừa ra chị Hồng ngồi thì nhận được điện thoại kêu tí nữa anh đến :x
Vừa vào net thì đến rùi :x
Ngồi xem cái clip của Nga Linh gửi,nhạc hay quá mà ko biết là bài gì :D

Ngồi chơi cái trò Nintendog ;)) :x Đáng iu kinh khủng khiếp :x :*

Đi lượn lòng vòng,cũng ko làm được việc gì cả :-s
Ko hiểu sao ko thấy vui như mọi hôm :((
Hơi nhạt thật mà :(

Bi h lại ngồi net để down cái bài kia :D
Mong là down được :x :D
 
<ef> That's it?
<Arieta> Yea :|
<ef> and?
<Arieta> and?
<ef> and what the hell you think about it you moron!
<Arieta> ……
<Arieta> ._.
<Arieta> I don’t know….
<Arieta> it’s…. like….
<Arieta> I don’t really know…
<Arieta> beside I was asking you in the first place -.-‘
<ef> you want my comment, huh?
<Arieta> yes -.-‘
<ef> then, seriously….
<ef> you’re a bastard, a perverted beast who creeps in the night, looking for pure and innocent girl walking alone, approachs them from behind and catchs them in absolute silent, then torture them with the most sickening tricks until your sadist’s emotion is satisfied. And no, it can never be satisfied, so you keep on looking for more poor elegant maiden even in the day, making them love you with your fake disguise, and then break their heart after you had got good use of them (and their body), and laugh at their crying face while doing hentai stuff with another unlucky girl, you heartless monster!
<ef> thus, as an yuri fan, a defender of justice for innocent sexy girl, I will so kill you, AVAVT!
<Arieta> You…. -.-‘
<ef> ecchi no ereganto ken!
<ef> vanish in the elegant light of the moon!
<Arieta> …..
<Arieta> …..
<Arieta> …..
* Arieta goes find a hammer…
<ef> ok, ok… no more fac… *cough* joke.
<ef> honestly, I think…
<ef> you’re a perverted beast, who creeps in the shadow, looking for pure and innocent maiden walking alone…
* Arieta stabs ef in the butt
<Arieta> I’m being serious so stop joking…
<ef> ….
<ef> you’re scared.
<Arieta> huh?
<ef> you’re scared of going forward in your relation, you don’t know what will happen next, you’re going to walk into a realm you’ve never been to, thus you’re scared of going forward, you don’t have enough courage to walk into that realm…
<Arieta> …..
<Arieta> scared? It’s not like that…
<ef> but you sure sound like that. xD
<MegaStop> and you fail English too.
* MegaStop poofs
<Arieta> me fail English?!? That’s UNPOSSIBLE!!!!
<ef> =)))))))))))))
<Arieta> =)))))))))))))))))))))))))))))))
<ef> that was just my opinion, but that’s what I feel.
<Arieta> ....
<MegaStop> AVAVT the genius among geniuses is so s-s-s-scared of love that he s-s-s-shakes everytime a girl ask him out for d-d-d-dinner
<MegaStop> how cute :”>
<Arieta> !kb MegaStop yea and cute guys often do stuffs like this when you get on his nerves
* Mafioso sets mode: +b *!*kashhjfj@*.385a42df.dsl.bell.ca
* MegaStop was kicked by Mafioso (yea and cute guys often do stuff like this when you get on his nerves)
<ef> roflmao
....scared, huh.....?
 
cái đống chat trên trích trên gamevn ở mirc ah??+_+
 
uhm............. IRC nhưng ko phải #gamevn, 1 cái channel của đám bạn pangya bên Malaysia của tôi 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau 1 ngày đen tối xui xẻo kinh khủng thì hình như ngày mới đã đến ngày cũ đã qua #:-s ngày chó gì mà xui :| lỡ máy bay xong phải chạy đi chạy lại với cái vali to oạch -_- bài học nhớ đời -_- lần sau ko dám risky thế nữa -_- nói theo lời chú bờm thì sau này ông làm CEO ông ra lệnh đốt cả cái sân bay LGA =)) một ngày chẳng làm được việc gì -_- chẳng được cái gì cho mình chỉ thấy của để dành cứ bay đi -_- haizzz...
được cái sáng nay bắt đầu may này :D Đang lo đi trên đường nhỡ có thằng nào trấn lột hay cướp giật thì một cái taxi xuất hiện rất đúng lúc và kịp thời ;;) đến sớm check in sớm xong xuôi ngồi thở phào nhẹ nhõm sms cho các bẹn để cám ơn :D lên máy bay ngủ một giấc nữa giờ ta đã ở đây :)) kể ra thì cũng choáng đấy :)) hứa hẹn hứa hẹn ;;) đi nằm tí vậy -_-
 
Sáng nay dậy sớm thật :-s
Cái tội cố nằm thêm nên bi h ù tai roài :|

Đang nằm thì ông anh gọi sang kêu thảng thốt 8-}
Okie...đã thực thi nhiệm vụ :D

Bi h nằm phè phỡn onl sau 1 hồi vật lộn với đồ công nghệ cao =))
Có đìu khổ 1 cái là đói quá :(( Lại còn phải làm mấy việc nữa mà lười quá :(( Làm sao bi h :((

Bi h thì đi tắm phát đã,đi bật nước nào =))
Xong xuôi rùi thì thik làm gì chẳng được ;))
 
mấy ngày nay thời tiết đẹp thiên nhiên đẹp nhà đẹp con gái chủ nhà đẹp cái zi cũng đẹp :)) hí hí ... cuộc đời nở hoa >:) Nghĩ đến lúc về trường lại có một đống của cải bay từ mọi miền thế giới đến cũng thấy sướng 8-> ở quận cam này ăn uống rất là ngon =p~ ngày nào bữa nào mình ăn cũng rất "mạnh" :)) no bựa ra mới chịu đứng lên :x bún bò huế ngon >.< phở ngon >.< nghĩ đến mấy cái harsh brown ở trường đã ko mún đi về -_- haizz .. cuộc vui nào cũng đến lúc chấm dứt ... thời huy hoàng nào cũng phải suy tàn :)) thôi vậy hiện thực cuộc sống lại về ohio làm cháu ngoan bác hồ :)) \:D/ hic hic ...
2h rồi đi tắm rồi đi ngủ mai còn đi shopping :D
 
Vừa đi học buổi đâu tiên về, phê quá :-j
Lâu lắm mới cáu như ngày hôm nay, effect cao vãi :-j
Nhìn mình mãi làm ngượng quá :">
 
Lại như heo cho nên ko đi lấy bằng :">

Nằm mơ h còn hãi , chắc tại ảnh hưởng của vụ e Chi với e giai 81 kia , cứ trêu là bị chém nên mơ bị chém chớ ! :((

1 con khịa mình , mình vênh mặt lên xong đi thẳng . THế là nó gọi anh lên chạy theo mình dù mình đang đi với mọi người , cuối cùng cứa phát vào cổ --> còn cảm giác là đang lịm dần và đau đớn T_T. Lúc tỉnh dậy thì nó vẫn theo dõi để xem chết hẳn chưa --> tiếp tục trốn , dã man kinh hoàng :((. Thế mà trước lúc có vụ này thì lại mơ là đang ngồi xe + ôm + giở trò với a í :)). Ôi 1 giấc mơ của sự đỉnh cao !! =))
 
woot woot #:-s vừa ra ngoài về :D hí hí tưởng 2 hôm chôn chân ở nhà bùn tẻ đi tu thì được chú tuấn tốt bụng dắt đi xem eragon với cả ăn "hủ tiếu lộc đỉnh kí tập 2" (tên fát tởm) :)) cơ mà ăn cũng ngon :)) lại còn hỏi mình có mún mua gì ko :)) may cho nhà chú là mall đóng cửa sớm :)) ko có thì etnies vans element billabong etnies AE AF cứ đợi đấy =)) cũng vui :D phim tạm tạm -_- ko bằng Step Up vừa xem lúc chiều :D
chắc mai ở nhà học tiếng nhật ngày kia hẹn giang đi disneyland mới được >:)
ohayoo! ohio wesleyan daigaku no thang desu. onamae wa? :))
------------------------------
bố khỉ đời đau phết =)) vừa định đá đểu chưa kịp mở mồm đã có quả chuối đâm thằng vào mồm :)) tắc tị luôn :)) ignore vậy -_- 1 điều nhịn là 9 điều lành [-o< thần thánh ở nơi đâu sao ko về đây xem mình tốt bụng hảo tâm nhở :)) but it's ok, u want nasty u'll get nasty :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
làm ăn cái gì cũng lệch :| :| :|

sáng bắn bi-a cắt đập miệng lỗ 80% :| :| :|

trưa lượn tí xòe vì đập vào cái gương xe ô tô :| :| :|

Về nhà cởi áo khoác ném phát bay ngay cái bình hoa 8-}

Chết mất :(
 
Back
Bên trên