.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

......
Stupid day......
Overwhelming as always, but what does it matter.....?
I don't even have the chance to be my ex-best friend's friend..... :-<
 
đã về trường =)) soạn lại vali thấy khá hài lòng với những gì đã thửa được trong mùa giáng sinh này :x hôm nay là một ngày ko nhạt tí nào =)) 2h chiều dậy ăn uống xong đi siêu thị mua mấy thứ lặt vặt đã 10h tối xừ luôn :P Giang làm cheesecake ăn ngon quá :P thật là chuyên nghiệp >:) person of the day hôm nay là một nhân vật vốn đã controversial từ lâu :)) đưa mình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác =)) từ 130 đến 240 đến bim bim bim ... bẹp =)) thật là ở đời có ai học được chữ ngờ =)) tú và pink được mở rộng tầm mắt :)) vui quá =)) tú cẩn thận bị xúc #$%@ cho ăn đấy =)) Its BANANAS -B-A-N-A-N-A-S :))
đau nhất vụ hôm qua đánh rơi 100$ T.T mk thật là vãi lìn :| chó cắn áo rách /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CÁi số mình đúng là ngu, bt ko sao , để cái stt là xem phim, cần hãy buzz thì cả tối qua tròn 10 đứa buzz, chả xem được mẩu phim nào , gọi cũng chả phải việc rì gấp lắm 8-}

Sáng nay 6h30 dậy , chạy lên Hàng Bài tìm tai nghe ipod cho Đức mà ko được ,vòng qua chỗ thuê đĩa thì ko có +_+..Đến nhà Chip thì bố nó kêu đi học rùi, lộn lên FTU , trèo tầng 4 và 2 đứa dấm dúi đưa nhau như ăn trộm :))..Dù sao được việc là tốt rùi ^.^
 
Blue.

"You don't miss me anymore?"

How can some one just so shamelessly ask such a thing?

The saddest thing is that I HAD to give in and said "I still do" to see that sadist grinning face of satisfaction.

---------------------

Touch....?

You are really suggesting something aren't you? ^^ But sorry it's a guy's work to do the first task ^^

We'll see... we'll see... ^^

Time will tell no regrets.
 
Một ngày thật dài,và thật rét,tay tê cóng,ho sặc sụa,viêm họng roài
Anh Phượng phone,kể về vụ cái khăn,kể về vụ em Hoàng,kể về đủ thứ chuyện.Bh,đơn giản mình chỉ là một cô m gái thôi mà,sẽ không xen vào chuyện của anh Linh đâu,còn cái khăn,tặng chỉ vì thích tặng thôi,không quan tâm anh ý nghĩ thế nào,hay bọn nhóc con kia xúc xiểm sao đâu.Mình đã làm thứ mình thích làm cho anh ý,mình thỏa mãn ý muốn của mình thôi.Vốn từ lâu mình đi cạnh anh Linh vẫn là như thế,đúng không
Mình biết anh Phượng lo,và tức,và chỉ muốn tốt cho anh Linh.Và mình hiểu cảm giác của anh ấy,vì cả 2 anh em ở cùng một bên,cùng khó chịu,bị cái ồn ào kia kéo anh Linh đi mất.Nhưng mình đã quen thế rồi.Và vốn từ lâu đã chỉ im lặng đi bên cạnh anh Linh thôi.Anh Linh vẫn biết đặt mình ở một vị trí quan trọng,và anh Phượng cũng thế mà.
Còn,mình không muốn đứng ra tranh chấp với đám ruồi nhặng kia,vì cảm thấy không đáng,hạ thấp mình chẳng hạn,vì,có thể,mình ghen với đám kia,vì mình tự ái,hay gì gì đó,chả biết.Anh ý đã đi con đường mà anh ý chọn,chơi với những người bạn mà anh ấy thích,mình tôn trọng quyền tự do của anh ấy,đó là lựa chọn của anh ấy,anh ấy cảm thấy thoải mái khi làm thế.Đó là sở thích là lựa chọn,là quyền riêng tư cá nhân mỗi người.
Mình không thích xen vào,không muốn nhúng tay vào chuyện của anh ý.Vị trí của mình ở đó,tham gia vào những câu chuyện đó,vị trí của mình sẽ thay đổi,không biết là ở đâu.Và dù sao,quan niệm của họ không giống mình,mình biết không thể lôi anh Linh vào trong thế giới của mình,nhưng mình cũng không muốn bước vào thế giới của anh ý.Gắn kết chỉ bằng tình cảm anh em thôi.Nên mình mới nói là mình không muốn dịch vị trí,không muốn di chuyển.Chỉ cần thế này thôi.Chỉ thế này là đủ.Thế này thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đến mùa xuân năm sau cũng sẽ ko party nữa [-o< ... Học hành nghiêm chỉnh tử tế thôi (:|
đang ngồi ở thư viện T.T chán vãi :( hôm qua ipod hết pin chưa kịp sạc cuối cùng đếk mang theo nên giờ chẳng có tai nghe để làm bài tập music T.T Dạo này mình sao sao chả bít (:| dễ cáu gắt cũng dễ nóng nảy (:| haizzz ... chắc tại làm việc quá sức đấy mà =)) hôm qua bị thằng bạn mắng cho vào mặt nghĩ cũng đúng T.T Từ giờ ko được thế nữa mình ngu quá T.T
chờ mail của cái infosys mà mãi chưa thấy :((
 
Bảo sáng lên WEB mà cuối cùng nằm bẹp :-s
Chán nản với cái tin nhắn báo rằng "vẫn đang thi"
Chán nản tập 2 với cái tin nhắn "về sẽ gọi" để rồi cuối cùng ko có cuộc đt nào......
Chiều đến gọi bảo đưa Mít đi học nhưng có cảm giác mình ko có quyền lựa chọn.Mình từ chối thì lại bảo thế thì để đi xong về còn thừa thời gian thì sẽ đi chơi :)) Muốn có nhiều thời gian đi chơi thì phải đưa Mít đi học :-s

Mình chẳng ngại chuyện đưa Mít đi học vì mình khá quí nó nhưng hum nay thật sự ko muốn làm theo những điều đấy!
Đến bi h là 6h28p......vẫn chưa về :))
Thực hiện triệt để cái câu "nếu còn thừa thời gian thì đi chơi" ==>okie thôi ;)
Ko đi thì mình ngồi net ;)

Hiện tại rất ghét khi bị ép như thía :-s Cứ ko làm theo ý 1 cái là thái độ lại thay đổi!
Người nhà mình cũng thế,anh cũng thế!
Sao cuộc sống của mình cứ bị ép phải theo ý người khác thế nhỉ? :-s
Thôi thì kệ đi ;)

Mua được cái áo cho ông anh rồi.....được giảm 10% ==>em cảm ơn anh Tú ạ :D
 
hehe lâu roài ko vào HAO :x mà cũng quên béng mất í :"> tại vì topic nhạt nhoà :( nhờ bạn Vẹo mở kí sự ;)) h2 lại lên page1 rồi :))
chết thật, nhà hết xừ muối rồi :D.. lâu ko viết nhạt miệng quá nhể :D

mà dạo này cũng chẳng có chuyện j` để viết
quanh quẩn thi cử, có mỗi tcc là ngu si :( chờ lịch thi lại thôi :-s
còn h chẳng có j` làm mi`n phải nghĩ nhiều nữa :) :) :))

choài, kia thi anh rồi, môn cuối.. con ko cầu j` hơn, cũng ko dám mong điểm 6,7.. con chỉ cầu 9,10 thoai :-s... :mrgreen:
hehe... mai có một ngày ở nhà ôn anh thôi mà lại bị tiến thoái lưỡng nan nhớ :-? vì một là đi với em Thanh yêu, hai là em Tula lại sang nhà chơi :-?
tình huống a: mình sẽ ở nhà, vừa buôn dưa lê bán dưa chuột vơi em La lại có thể vừa học và hỏi bài về môn tiếng anh sắp thi 8->
tình huống b: mình sẽ đi chơi với em Thanh. Mặc dù rất tiếc là ko đc ở nhà với em La, và tiếc nhất là ko đc ở nhà học bài :( nhưng... kệ mẹ nó >:)
 
Tăng tốc nào,chiến thắng lúc người ta không ngờ nhất là chiến thắng vẻ vang nhất :))
 
hứt hứt buồn quá, kat đi nghẻo rồi. tại đêm qua làm việc hết sức :)) quá nhiệt tình :D nên h phải đi nghẻo sớm bù lỗ... :( nhớ quá :( ghét thật. mình thế này từ baoh ko biết

mà hôm nay cây đến, ầm ầm thác lũ :)) định kéo tuột mình đi.. mà mình.. ko hiểu sao.. chợt muốn bay theo gió 8-> :mrgreen: :| thật ra, khi ngẩng lên nhìn cái cây, chỉ ước giá mà cây làm thế 2 năm trc', cây cứ như bâyh 2 năm trc'.. tại cái cây ngu ngốc chậm chạp, hay tại chính mình ko biết nắm lấy cơ hội, tự tạo cơ hội.. để h cứ phải nói giá mà :( ghét quá ~x(~x(~x(
hôm nay cái con wave hồng của cây bị cá vàng bắt đâm ra cây cơ mà lại nổi hứng lãng mạn đi bộ, định.... làm cái trò .... hồi xưa (:( muộn mất rùi cây ơi :() cuối cùng thì cũng lại phải đi bộ về như con cún..... chỉ thế thôi cũng thấy bứt rứt là sao ~x( ko nhớ là cây chỉ làm cún một lần, còn mình thì cả tỷ lần làm chó rồi X( nhớ lại đi :-l
thôi nói chung và nói tóm lại là nghe lời bạn :D nghỉ dưỡng sức đã :mrgreen: có kí j` thì cứ tạm giữ lại đã 8-> ủ nó cho nó chín đã 8->

mà hôm nay đc một buổi sáng tưng bừng với km =)) vui vật vã :mrgreen: :"> chưa baoh nghĩ có thể đến gần km đến 1m và nói đc quá 5 câu trong 2' í :)) eo oi :"> :"> :"> =)) đời này chẳng ai ngờ đc cái j`, thậm chí chỉ là trước và sau 1 phút thôi :) :):):):):):):):):):):)

omg!!!!! there men in my heart :))
 
:))
Bây giờ mới thấy tớ là quan trọng sao :))
Nếu trước kia ấy cũng như thế này thì tớ cũng sẽ cố để mọi thứ êm xuôi,nhưng mọi thứ ấy đã để đi quá mất rồi :))
Ấy còn mong đợi gì ở tớ nữa,ấy nói tớ tuyệt tình sao :)),ấy quen tớ bao nhiêu năm rồi,chứng kiến bao nhiêu chuyện rồi mà còn nói thế :))
 
Sáng dậy.......ngồi dậy chuẩn bị đi.....chóng mặt vãi hàng luôn 8-}
Lại nằm xuống.......1 lúc sau lại ngồi dậy.............lại chóng mặt.....lại nằm xuống
===>cứ như thế suốt 4 tiếng liền 8-} ===>muốn die quá :(

Bỏ qua trận đấu của VP với Chu :(
Bỏ qua dịp được gặp nhau duy nhất trong ngày :(
Bỏ qua dịp họp mặt với mấy bé dễ xương duy nhất trong tuần :(
Bỏ qua bữa ăn sáng :(
Bỏ qua nhiều cái và nhận thấy nhiều cái.........mệt mỏi với nhiều cái :(

Trưa đợi chờ đến chiều để đi xem Cdunk tập thì nhận được đt bảo ko đi :)) Thật là mừng :))
Thế là thôi,nằm nhà đến chiều thì ra Luật!
Sms đíu thèm reply......điên quá nói xẵng thì lại thấy reply (:|

Đang vui vẻ tự dưng cái thằng của nợ kia đến /:) Bực cả mình (:|
Đíu thèm nhìn luôn [-x
Ghét cái thái độ với điệu bộ dã man /:)
Hơn đíu gì ai mà cứ bày đặt [-(

Về chị Hồng với thằng cu Thạch :D
Thằng nhóc này mặc dù đú sớm nhưng thực ra cũng đáng iu lém ;) :D

Tối đi học,ăn uống lung tung phèng :D
Bi h thì onl.......sms qua lại vài cái,chẳng muốn nói nữa nên bảo thôi ;)
Cứ phải dối trá thế mới chịu được :))
Ờ thì thôi........tùy thôi mà ;)
 
Trời nắng ... -30 độ C ôi cái thân thẻ ngàn vàng của con nó cứ càn phình ra như đúng rồi... Hôm qua cãi nhau với cậu, chán đời ăn Milka của Pavel tặng ôi :x

Nhưng :(( cãi nhau trước Valentines thế này cậu cũng đừng có quên gửi chocolate và mua cho tôi cái nhẫn đấy nhá nhá nhá!!! >_<

------------------------

Đùa thôi, cãi nhau với cậu tôi chán lắm chứ. Tôi ko thích cãi nhau với bất cứ ai cả, đặc biệt với cậu, tôi thích cậu nhẹ nhàng dễ thương, nấu thức ăn sáng và để dành chờ tôi ngủ dậy, như vậy cơ... thích cậu buổi tối bắt tôi đi ngủ sơm...

*sigh* Dù sao cãi nhau xem chừng tôi với cậu ít ra còn có thứ để mà nói, ko như trước kia, tôi có nói cả tiếng cậu cũng ôm cứng cái laptop.

Nói thì ngu, nhưng nhớ cậu.

---------------------

Hôm nay Superbowl, nửa tiếng nữa bắt đầu rồi, lạy giời đêm nay ko ai làm bậy con và con ko làm bậy ai :| Hôm nay phải tử tể.

Em trai của anh đang ở đây nên anh giở cái mặt lạnh tanh ra với tôi, cứ xem nhé, xem đêm nay anh thế nào. Em trai anh đang ở đây, xem chừng đêm này tôi đến phòng anh được, mà thật sự tôi cũng ngán lắm rồi. Hôm trước anh có nói, anh thích nhất là fall asleep on me, ờ, nhưng mà tôi kể ra.. cũng ngán cung phụng anh lắm rồi ý :D đừng hòng mà có lần sau nhá :D

---------------------------
Oh Drama...
 
Ặc ặc,con Đùi nó viết cái gì thế kia 8-} Cái gì mà cung phụng cái gì mà đêm đêm thế kia 8-} =))

---------
Sáng vừa ngủ dậy thấy có sms,số lạ hoắc :)) Rủ mình đi shopping ;))
Hỏi ra mới bít là bạn Tín thân iu :D
2 đứa đi ăn xôi Yến ;)) No lặc lè :-& Mình mới ăn chưa được 1/2 bát thứ nhất thì nó đã ăn xong 2 bát rùi :-& Đúng là tại ko quen ăn sáng nên mới thía này đây :(

Đi chán chê vòng về cô Diệp thuê truyện,qua chị Hồng uống coca rùi ra ngồi net down tứ tung :D

Ờ mà cái mồm mình xui thật đấy /:) Vừa mới viết đang ngồi down nhạc ngon lành tự dưng mạng đơ,dowm chậm hơn rùa /:) Cố tình chơi tao hả /:)

Keke..........đời đúng là kì là :)) Hum nay tâm trạng cũng nhẹ nhàng lắm mặc dù ko thấy liên lạc gì :) Sẽ ổn mà :D
 
Đời đúng là kì lạ,đáng ra hôm nay có nhiều việc lắm,thế mà h lại ngồi đây :lol:
 
thật là mệt (:| kể khổ tí :)) dạo này sáng học liên tục từ 8h sáng đến 2h chiều thì xong -_- về nhà lại phải học bài cho ngày mai dến khoảng 5h thì ăn uống qua loa gì đó rồi đi làm từ 6h đến 9h tối T.T về nhà lại làm bài cho ngày mai mừng chưa :( phải hôm nào mà sáng mai có quiz thì cứ gọi là lại thức hết đêm T.T mừng đừng hỏi T.T I definitely gotta do sth with this, otherwise I would start to decay really really soon T.T
hôm qua với hôm nay cũng hyper hyper :)) đêm thì thức tâm sự vớ va vớ vẩn với chú nâu + phổ cập nền công nghiệp giải trí việt nam :)) mĩ tâm đỉnh phết, cũng gọi là có tí tự hào :x sáng dậy sớm sang phòng chú nâu ăn mì rồi đi học (:| dạo này cứ xui xui cái quiz hồi sáng chưa gì đã sai 3 câu rồi :( chắc chỉ được 70% cái quiz này T.T ôi ghét quá X( (nghe thật là hồn nhiên làm sao :))) còn một cái quiz econ nữa rồi chắc về nhà đi ngủ T.T
 
Để tôi đoán nhé :cuối cùng thì cũng lộ ra anh vào acc của tôi đúng ko :)) ,tôi đã chờ...
 
Trời nắng... trời nắng... thỏ bị chết nắng :))

Hôm nay mãi mới được một ngày nắng đẹp :x biết thế hôm nay mặc thiếu vải một tí hơ hơ...

Hôm trước đang work out thì anh Rob và Alex đi qua, say khướt lướt, high như đúng rồi. Sao chỉ những lúc tôi hoặc anh say, thì hai đứa mới tử tế ngọt ngào với nhau được ? Từ giận mà lăn vào work out, anh thử bế tôi lên nhà, ôi :x cứ dễ thương ý. Thế là adrenaline dồn dập, con bé lao vào máy hì hục tập tiếp.

-------------------
Đêm qua lên phòng anh, định tí tởn ở đấy một hồi thì tự nhiên nghĩ đến việc một tháng trước mà điên cả người, lao đi work out đến tận 2h sáng. ĐIên rồi >_<
 
Back
Bên trên