.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

;)) Hí hí, hôm qua 6h sáng mới ngủ, hôm nay 2h dậy :smoking:. Thi xong rồi nhàn hẳn ^^. Tí đi China Town với cả Vivo city ;))=)) .

:| Còn 2 chuyện đau đầu cần nghĩ để giải quyết 8-}. Chuyện 1 thì thôi cứ vui vẻ cố gắng, mong là sẽ ổn 8->. Chuyện 2 thì quá đau đầu đấy ~x(, vừa thi xong đã phải nghĩ rồi b-(. Stop hết cả lại :|, mình cũng chẳng muốn tiến xa hơn đâu :|.

;)) Giờ có nhiều việc đáng quan tâm hơn như kiểu đợt tới về chơi đâu ;)), đi đâu, mua sắm gì, xem phim gì, ăn gì, đọc gì, học gì =)), cả kỳ tới học môn gì, học thế nào, tham gia club gì nữa chứ :smoking:. Ôi, nhiều việc đây =)).
 
Mẹ... lần đầu tiên chơi 1 trò mà có cảm giác muốn đấm vào mặt thằng nhân vật chính mỗi khi nó há mõm ra nói X(
Lần đầu tiên có cái cảm giác muốn đứng về phe mà mình đang chống lại >_<
Trò kiểu đek gì thế ko biết >_< Tại sao lại có thể giao trọng trách vào tay 1 thằng vừa đàn bà vừa trẻ con vừa ngu xuẩn vừa yếu đuối vừa kém cỏi vừa õng ẹo vừa kiêu ngạo đek biết dùng cái đầu mình để nghĩ bao giờ được cơ chứ? Điều khiển cái con lợn hình người này mà chỉ muốn vứt mẹ nó cái tay cầm xuống đất X(
 
một ngày bình thường và phình phường. Sáng ra nhận lại quiz hóa cũng thấy sướng sướng mặc dù lại sai ngu mất 2 điểm -_- bao giờ mình mới hết ngu kiểu này để boost được cái điểm hẳn lên nhỉ #-o Càng gần finals lại càng ko muốn học -_- chắc tại nghĩ sắp xong rồi kệ cha nó :)) Cứ thế xong kết quả mà 4` thì mừng lắm đấy :)) -_- học gitter bình thường :D chiều bị bà Levine piss off X( Bài thế mà được có B -__- Aaaaa nhưng suy cho cùng thì cũng tại mình ko thèm revise thôi :( hic hic hic :( tối đi làm về uể oải mệt mỏi we :D hehe được cái hôm nay kiếm được nhiều tiền về cho trường được khen >:) về ngủ lăn lóc xong dậy được ăn cơm + thịt quay ^_^ bi h lên đây xả nỗi lòng rôi lại ngồi học -_- urghhh...
btw hôm nay còn nhận được 1 lời mời :)) ko bít có nên đi ko :)) cơ bản em này chả xinh = bea =))
 
Tình hình là bạn đang ở trong tâm trạng rất là tồi tệ... Image
Chả là sáng nay, như mọi khi, bạn đi ngủ lúc 2h30, đến 11h30 thì bạn chào bình minh. Bạn hí hửng lò dò vào phòng tắm bật nước nóng thì thấy đèn nó không sáng, nhìn lại mới thấy hóa ra nhà bạn mất điện. Bạn hỏi mẹ bạn thì được biết nó vừa mất điện 5 phút trước khi bạn dậy. Mà nếu sáng ngày ra bạn không được tắm thì bạn không làm trò trống gì được cả, Image bạn đĩ quen rồi mà. Image Thế là bạn quyết định chui vào chăn ngủ tiếp. Image Nhưng mà trời không thương người lành, trong lúc bạn đang mơ về các em gái xinh đẹp (ngủ lúc nửa tỉnh nửa mê là dễ điều khiển xem mình sẽ mơ về cái gì lắm Image) thì cái bụng bạn nó réo ầm ầm, thế là bạn lò dò dậy làm đồ ăn, lúc đấy là 1h, bạn ăn xong nó vẫn đek có điện, mà 2h bạn hẹn đi đàn đúm với mấy thằng bạn rồi, thế nó có chết không Image nếu bạn không tắm mà ra khỏi nhà thì đầu tiên là trông cái đầu bạn nó như đống rau muống, hai là bạn sẽ vừa đi vừa co ro vì rét, hơn nữa cái người bạn nó ngứa lắm bạn không chịu được. Image thế là bạn đành bỏ một buổi đi đú để ở nhà... ngủ tiếp chờ điện về làng. Đến 4h30 thì mẹ bạn vác chổi lên lùa bạn ra khỏi giường vì tính ra như thế bạn đã ngủ hơn 14 tiếng trong ngày hôm nay (theo mẹ biết thì còn là 16 tiếng cơ Image) rồi, nhưng mà tổ cha nó đến giờ vẫn chưa có điện!!!! Image Đầu bạn NGỨA lắm rồi bạn chết mất Image Mãi đến bây giờ điện mới có, và bạn vẫn phải chờ 15 min nữa để có nước nóng tắm ._.
Bạn căm thù bọn điện đóm ._.
8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hết chế độ tích bài hay rùi ko cho bạn Đức phát , đọc mún chảy nước :)). Chịu lạnh giỏi sao bạn hok thử tắm nước mát 1 hum xem thế nào ;;)

Mùa đông toàn cuốn chăn ngủ thoai ! Đang nghe nhạc, cả đời chắc nghe đi nghe lại những bài này mất ! Hay mà cảm giác we' ..:p
 
Chịu không khí lạnh giỏi thôi ._.
Quên tôi nói là ghét mưa rồi à? ._.
Dính nước lạnh là tôi nằm thẳng đến hết tuần ko dậy đc luôn ._.
 
Hix......sáng dậy đi trả truyện cho cô Diệp.....trả sớm hơn mọi ngày gần 7 đến 9 tiếng thía mà còn bị chửi :(( Óa óa :((

Định vào hàng chị Hồng ngồi ăn thía nhưng mờ thấy hàng bác Vân còn máy thía là phải phi vào lun :))
Ngồi hoài ngồi mãi mà down được có vài bài :(( Bùn quá :((

Tìm hộ Bi cái phần mềm hệ thống kiến thức môn Hóa mà ko được :( Bùn quá :( Buổi sáng chán chết (:|
 
Sáng sớm ngày ra đã bị thằng Đàn lôi ra khỏi giường để đến nộp tiền cho nó, thế có nhục ko cơ chứ =((
Xong rồi đi ăn SN thằng Trung, cũng hơi ngại vì mình chả có quà cáp gì cả, cơ mà khổ nó cứ sáng đi tối hôm trước mới gọi thì đi mua bằng niềm tin à? :|
 
...talkin bout nothin at all ... it doesnt matter wat the conversation ...
lâu lắm ko nghe bài này rồi. Nghe xong kỉ niệm lại tràn về, nhớ mấy ngày lúc bé toàn ở nhà một mình xong bật nhạc nghe ầm ĩ làm hàng xóm phải than phiền với tổ dân phố :)) Hồi đấy hay thật :D Vẫn nhớ cái hôm nổi hứng mún làm con ngoan trò giỏi người thì bé tí đi leo trèo lau cửa kính cuối cùng vỡ luôn cửa sợ gần chết :-ss May mà mẹ ko mắng #:-S hồi đấy thời tiết cũng có vẻ dễ chịu hơn thì phải. Mình nhớ là mùa hè chả nóng như hè bây giờ, với lại hồi đấy vườn cũng nhiều hoa hơn, trông đẹp lắm :x :x :x -_- ko như bây giờ -_- chắc là do thời tiết rồi :)) học hành chăm chỉ sau này tham gia vào công cuộc làm mát trái đất nào :))
đêm qua ko ngủ -_- mà cũng chẳng làm được gì ngoài 3 bản báo cáo lab :D Sáng nay đi làm lab rất vui :)) chả phải làm gì cả :)) chỉ việc bơm cái khí vào rồi chờ máy tính phân tích hộ, vẽ đồ thị hộ :)) chỉ việc ghi chép số liệu và cắt dán thôi ^o^ Hôm nay là buổi lab cuối cùng rồi, chả hiểu thế nào :D Hi vọng điểm lab sẽ boost điểm tổng của mình lên :D hehe ông thầy hôm nay còn vác máy ảnh đi chụp khắp nơi nữa chứ :D Trưa đi ăn với bọn nó rồi đi ra P.O với Isac lấy quần áo mùa đông chị nó gửi cho :)) toàn đồ đẹp Y.Y lông thú lông vũ đủ cả =)) bó tay đúng là corea :)) về chơi smash một tí rồi lăn ra ngủ 8-| ngủ dậy xuống ăn xong lại lên ngủ -_- hôm nay sao mệt mệt đâm ra cũng cáu gắt với mọi người -_- được cái là các bạn nhiệt tình phết :)) bạn nào cũng hỏi mình có chuyện gì >> vui lên :)) tối xuống ground floor học với thằng brown :D học xong hóa thì nó về mình ở lại chat :)) essay thì chưa viết gì -_- chiều mai 1h có conference đây 8-| được ông bạn than san chat voice cho nghe nhạc ru ngủ nữa -_- hic hic mà chưa được đi ngủ :( cả ngày mai học xong tối mai lại đi làm -_- :D cố lên nào ^o^ mai được nhân first paycheck :D chắc cũng được tầm 200 cho 2 tuần :-? ko tệ lắm >:) thôi giờ tập trung viết essay nào :-w ko thể để con A english lọt ra ngoài tầm tay được :-w aja aja fightin >:)
 
Hum nay reject nhiều cái we' ! Bài chưa nộp để chữa , 3 tuần nữa thi rùi , chả hiểu thế nào đây??

Cái đầu mới thật khốn nạn :((. Đứa nào cũng kêu tởm thế này , hết xiền ra hàng cắt roài :((
 
Sáng định ra khỏi nhà mà mấy quyển Get backers hấp dẫn quá thành ra nằm nhà đến tận chìu :p

Đưa Mít đi học...lại bị nhờ mấy việc khó khăn (:| Lần này thì hơi bị quá sức :-s

Tắc đường,chạy lòng vòng mãi dek về được Ams,rốt cuộc phải chui vào bon chen ở cái đường bé tí (đường tuy bé nhưng lại là đường tắc ít nhất :)) Chắc ai cũng nghĩ đường bé nên ko thèm chen vào :)) ) Mãi mới về được đến hàng chị Hồng (:|

Lúc sau thấy lò dò đến......thông báo cái chuyện khiến mình cáu ngay được mới tài :)) Nhưng mà thành thực phải nói là nghe ngứa đít lắm......nhịn ko được :))
Con bé nghe tiếng mình cái bỏ lun ý định :))

Hum nay học hơi bị phân tán tư tưởng......thầy có vẻ ko vui :( Buổi sau chắc chắn ko để thế được B-)
 
:madflame: Pack pủng gì mà linh tinh hết cả lên rồi :((:(. Mình chết ngập trong đống đồ này rồi :(, có anh Minh giúp mà vẫn cứ lung tung hết cả lên 8-}. Cứ quay lại nhìn đống đồ trên sàn là thấy chắc chết 8-}. Cho cái máy in vào vali cũng cho ra cho vào :|. Xếp vali thì cho quần áo vào đã thấy đầy rồi 8-}, chẳng hiểu gì cả :((. Biết sớm thế này thì ở lại đợt vacation này cho xong :(:(:(.
 
Tự nhiên thành ra cả 2 hội cùng hỏng, nhưng cũng chẳng sao, tâm trạng như thế mà đi nhậu nhẹt có khi còn hại hơn :)
Thế này là tốt chán rồi ^^'
Đi mài mặt đường nhiều quen rồi, xăng chùa mà :))
 
sáng 5h30 gặp ác mộng về bài tập hóa, mở mắt thao láo hoảng hốt hốt hoảng nhớ ra là tối qua vì quá mệt nên đi ngủ sớm :)) chưa làm zì :)) thế là lao ra khỏi giường ngồi làm bài đến 7h30 thì đi học :p phewww #:-s may thật đúng hôm nay ông ý collect hw ^_^ học xong tót về nhà ngắm nghía nghịch ngợm cái speakers mới :)) đỉnh cao thật :x đúng là ko phí tiền mà :x tiền nào của nấy thôi ^_^ mỗi tội ngu là ra ngoài thử xem có bị bật nhạc to quá ko thì bị locked out luôn éo vào lại được /:) lo vãi lìn =)) nhạc thì bật thình thịch lại ko vào được :D may có bà cleaner mở cửa hộ cho :P đi học econ hôm nay lại bị buồn ngủ :D lâu lắm rồi mới lại bị thế :-ss may mà gitter chả nói năng gì :)) mắt chớp chớp mồm đớp đớp thế mà vẫn rùa được mấy câu đúng ^_^ Xong đi ăn canton với thằng isac :D thức ăn ngon :x ngồi bốc phét về mê sảng với cả bóng đè cũng vui :)) ăn xong về nhà chơi hl với nó rồi nằm khoèo luôn đến 7h dậy đi ăn :D dạo này ăn được ngủ được hi vọng sớm lấy lại được phong độ lúc hè -_- i dont wanna be a walkin skeleton :(( giờ chắc ngồi đọc sách nào ;;)
 
Dậy trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ..........đầu óc nặng trịch......người nặng trịch nốt!!!!!! Nghĩ lại chuyện hôm qua lại càng thấy mệt mỏi và chán nản (:| Chưa ngày nào mình thấy vô tích sự như hôm qua :|
Quyết định dậy ngồi học tiếng Trung.......Chưa được 1 tiếng thì bị ông anh gọi đi mua cơm :|
Đã tự bảo mình là phải qua nhà ông ý trước xem ông ý có nhà ko đã rồi hẵng đi mua thế mà vẫn quên mất thành ra đến khi xách cơm về thì thấy ông ý đi mẹ nó rồi /:) Mất công rồi thì tốn tiền ==> bực mình ko thể tả!!! X(

Đổi đồ,đổi phong cách ;))
Đến hàng chị Hồng ngồi như con mất của :))
Chán chả bùn nói :| (:|
Bi h thì ngồi net down nhạc......khiếp,cái nghenhac.info down chậm thía 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 cái đĩa và một cái vé....chắc chẳng sao.Nhưng từ nay mà cứ ngồi nghe chầu văn thì chẳng hiểu sẽ tn nữa 8-},chắc là...:-&...hic,đừng tưởng tượng...
 
:| Mai về rồi, không biết thế nào :|. Tự nhiên thấy haha, chẳng biết nói thế nào :)):|. Thôi, nói cũng không ai hiểu, từ nay cũng ko nói nữa :)). Biết làm thế nào đây :)).

:) Mai về là có bao nhiêu dự định rồi, chẳng biết thực hiện được bao nhiêu :smoking:. Nhưng thôi, cứ lên một loạt vậy đã :). Phải nhớ một điều, nhất định ko được quên :).

Hôm nay mua được quyển sách rất tâm đắc ngồi đọc luôn tại chỗ :x. Ôi, $22 của mình 8-}. Cả cái hiệu sách to khủng khiếp :o, mới xem được 1 góc bé tẹo :(. Thích thật, phải đọc, phải absorb từ từ :smoking:.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bắt đầu tan rã rồi.... :-<
Những lúc mình muốn níu kéo nhất thì lại chả làm gì cả :)
Chơi cả ngày như thằng điên.....
Ờ có lẽ mình quá thừa lòng tự trọng chứ ko phải thiếu :)
 
Ngày íu rì mà ngủ xong dậy đi nấu cơm ..Khó chịu ko thể tả, cứ chần chừ ko đưa , bực cả mình ..Éo rì , ko thể chịu nổi !
 
Back
Bên trên