Nhật kí lớp Tin

Vửa bít điểm thi xg , hu hu moderate được có 18 , chán đời quá !!!!!!!!!!
Thui hè này không về được nữa rùi , phải ở lại chăm chỉ học hành thui >o<
 
học ở SG quả là không dễ như mình tưởng , đã được nửa năm rùi , chỉ còn 1.5 năm nữa là thi lên JC , kết quả tồi tệ do quá ham chơi , tự nhiên lài ngồi nhớ về lớp 10 Tin ..... , ý lộn 12 tin rùi ^_^
Ko bít nếu mình cứ tiếp tục học tin , rùi thi đại học , cứ như thế hết đại học thì đi làm rùi lấy vợ ......
Có phải tốt hơn bao nhiêu ko !?!?!?
Nhớ trường ams , nhớ bạn bè , đầu tiên cứ tưởng sang đây học rùi thì sẽ chăm chỉ mà học hành , đâu có bít rằng cuộc sống còn nhiều cám dỗ , muốn tìm người tâm sự thì khó , tìm kẻ thù thì lại nhiều , ko có bạn gái thì ko chịu nổi , có thì lại ham chơi , ko ham chơi thì chán đời , mà ham chơi thì lại chán học ......
Vào nhật kí thì thấy chúng nó quên béng mình từ lâu rùi , ko vào lại thấy nhớ ....
Cuộc sống có nhiều lựa chọn , phải đi con đường nào để đến thành công , khó chọn lựa thật >_<
 
nhiều khi thấy cô đơn , ko có ai dẫn dắt , lại nhớ về bố mẹ và .. thầy Thỏa , muốn tìm một lời khuyên nhưng lại ko có ai để hỏi , muốn tìm một người bạn nhưng lại ko muốn yêu , muốn tìm một kết quả tốt nhưng sức mình chỉ có hạn .....
để thành công đâu chỉ cần học giỏi , ít người biết được điều này , nhưng khi đã biết thì lại confuse , ko biết nên làm gì ...
Tụ nhiên thấy mình đã lớn , cần có trách nhiệm hơn với bố mẹ anh em và cả chình mình nữa , nhưng lại muốn giữ mãi quãng đời học trò tươi đẹp ...
Bật laptop lên định chơi Doom nhưng nhìn thấy quyển sách lại tắt máy rùi lôi sách ra đọc ...
nhận được kết quả thi có môn cực tốt thì bị moderated còn môn cực tệ thì lại ko , chán đời khi biết sức mình có thể làm tốt hơn , đã cố gắng nhưng cuối cùng lại không thành công ... muốn khóc nhưng lại ko khóc nổi ... muốn quay lại ngày xưa nhưng đâu có thể được ........................
 
Chán đời chết quách đi cho xg , nhưng làm sao mà chết được !!!!
 
Thằng kia cũng biết thế nào là chán đời rồi hả. Chả có ở đâu là dễ dàng đâu, ở Ams có thể học chả học, bùng tiết ầm ầm, điểm chấm như cho, không học cũng có điểm, nhưng mà đấu trường chính là ở cổng trường DH cơ, tưởng là cứ tiếp tục học tin, rồi thi đại học mà dễ à, có mà năm mơ, 2 năm, học môn chuyên mà nhàn hơn ngồi nhà chơi điện tử, 2 năm, bao nhiêu hứng thú với toán, lí, hóa lần lượt theo những lời giảng chán ngắt hoặc những suy nghĩ băn khoăn dời ơi đất hỡi của tuổi cóc nhái đi đâu hết, chỉ còn mỗi cái cảm giác sợ phải thi thố mấy cái môn mà kiến thức hổng lỗ chỗ, cái cảm giác không học bài rồi bước vào làm bài kiểm tra rồi giở sách như 1 chuyện đương nhiên, cái ức chế khi nhìn thấy bạn học không đến nỗi gặp chuyện chẳng hay ho gì trong kì kiểm tra học kì, trong khi mình tứ đời chả có chữ nào thì lại ngồi bàn cuối mà làm gần hết 1 cách ngon lành...

Chả ở đâu cái sự học nó đơn giản cả. Mày học ở đây cũng thế thôi, rồi lại than trời than đất sao mấy bài thi DH nó lại khó thế thôi. Tốt nhất là cứ xác định sau này học trung cấp nông nghiệp cha nó đi, cho nó thoải mái, chơi thì chơi, chả ai nói.
 
Nói lắm , giỏi cứ vào nông nghiệp thử đi .....
Đang chán đời lâu lắm mới cãi nhau với thằng Nghĩa he he ....
Để tao nói cho mà nghe , chú mày thi đại học nếu trượt thì vào trung cấp nông nghiệp còn tao mà trượt thì chỉ còn cách xin tiền bố mẹ mà đi con đường tự túc thui >_< , bị cắt học bổng ngay lập tức ......
Mày học thi đại học có một năm cực khổ thui nhưng ở nhà còn bao nhiêu người giúp đỡ , cứ thử học stressful 4 năm liền đơn độc một mình xem có chịu nổi ko , bao giờ cũng có 1 quả bom mất học bổng treo trên đầu .......
 
mỗi đứa có cái khổ riêng
bọn mày cứ thoải mái nói ra nhưng mà mong là bọn mày đừng thấy mình khổ mà nghĩ người khác sướng
cái gì chả có 2 mặt của nó .
Uông mày học vất vả quá nhỉ :D khổ thân mày nhưng bọn tao cũng đâu có kém :-s cũng lo bỏ ***** ra. Mày chăm lo học đi rồi rỗi thì onl rảo qua topic lớp đọc. Hè này mày về ko ?
 
Đọc bài thằng Uông từ sáng nhưng chẳng biết post cái gì để chia sẻ với thằng bạn đang rất confused:-s
Thực ra ở đâu cũng có nỗi khổ cả, quan trọng là "người ta chịu được thì mình sống được".
Như thằng Nghĩa nói đấy, ở đây đâu có sung sướng gì. Hơn 1 triệu người đăng ký thi đại học mà lấy có 50.000, trường Bách Khoa lấy chỉ có khoảng 1000 và lớp chất lượng cao chỉ khoảng 30 người, nếu so thế thì rõ ràng thi vào NUS còn dễ thở hơn, Uông nhỉ :)
Rồi nhìn thấy bạn bè vượt biên ầm ầm, ngồi trong cái phòng học 30 mét vuông với 2 cái quạt trần phe phẩy thì cũng thấy ức chế lắm chứ. Nỗi lo không được hưởng một nên giáo dục - chất-lượng-cao-hơn khiến những đứa ở nhà càng thêm căng thẳng + quyết tâm để hục mặt vào mà học.
Nỗi khổ xa nhà thì có rất nhiều người trải qua rồi. Có lẽ chỉ vì mày mới 16, 17 tuổi đã phải ở một nơi cách nhà 2000km(ko biết có đúng ko nhỉ) nên sẽ thấy khổ sở + khó khăn hơn là những con người trưởng thành 18, 19 tuổi.
Hy vọng năm sau sẽ có những người bạn vượt biên sang với mày :) (cầu mong là có HP:D) Hy vọng là mày hiểu rằng chẳng có cái gì sướng cả, được cái này, mất cái kia , quy luạt bù trừ rồi, muốn tránh cũng ko được!
 
cái thằng Uông Tùng Lâm này ngây thơ vãi đái ạ, mày tưởng ở đời cứ trượt đại học 1 năm xong rồi năm sau thi là được à, ngây thơ nhỉ, mang tiếng học Ams, trượt đại học úp cái mo vào mặt, mà úp mo thôi đã chả có gì đáng nói, muốn ôn mà thi lại đâu có dễ, 1 ngày 2 lần công an bắt đi nghĩa vụ, què mù câm điếc thì chả nói, thấy khỏe mạnh, kể cả mắc HIV cũng chả thoát được 2 năm ra vùng biên thuỳ với mấy em mường mán hoặc làm lính đảo, thỉnh thoảng bị bọn tầu ra nó tiu cho vài phát, muốn trốn thì bố mẹ phải đi lạy lục nhục như con trùng trục, sung sướng gì chứ, mà đi nghĩa vụ, 2 năm về vô công rồi nghề, mặt đen hơn thằng Hữu Thắng, chữ nghĩa thì quên sạch, sẵn có tí võ, không đi trộm cắp mới là lạ, cuối đời không rục xương trong tù thì cũng kết thúc cuộc đời bằng 34 quả lựu đạn thôi, may mắn hơn thì hàng ngày đi sau đít con trâu mà nghiền ngẫm tiếp cái sự đời ngang trái.

Sao mà mình ghét cái suy nghĩ mình khổ mà người khác ai cũng sướng thế không biết. Trời thì nóng, điện thì mất, đíu hiểu ngồi ôn thi đại học kiểu gì đây nữa, 1 mùa hè như kứt.
 
To Nam Anh : có lòng thì H gửi cho nốt số ảnh up hộ phát :(( :*
thằng Nghĩa ... mày vạch ra cái tương lai đen tối thế :(
 
Công nhận là bọn mày ở nhà cũng khổ thật ....
Thui hè này lo học hành rùi thi đại học , còn nếu ko muốn học thì lo kiếm lấy giải quốc gia rùi vào thẳng Bách Khoa ^_^
còn giỏi nữa thì cố giải quốc tế rùi đi Havard ha ha >.<
Khánh với lớp trưởng có được giải QG ko , chúng mày chả chịu post tình hình lớp rì cả !!!
 
:D, ai báo được nhờ internet thì tao đã báo cả rồi, mày post lên đây liệu có ích lợi gì.
 
Hết hiệp 1, tỉ số đang là 3 - 0 nghiêng về Milan 8-}

Thôi thế là trận đấu được xác định rồi :((

Đi ngủ thôi :((
 
2 quả penalty đầu tiên, Serginho và Pirlo đá hỏng, quả chốt cuối cùng, Shevchenko cũng đã hỏng, thật pó tay với 1 AC chơi thất thểu đến ngu độn trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đáng ra khi Liver tăng cường hàng tiền vệ khi đẩy thêm Hamann với Gerard đá giữa thì AC phải có Ambrossini tăng cường, thấy thật buồn cười khi 1 mình Pirlo với Gattuso phải đối đầu ngay từ giữa sân với bọn Kewell, Gerard, Smicer, lại còn 1 Hamann chơi ngay phía dưới nữa, Seedorf bị thay ra, đúng thôi, mất tuyến giữa rồi thì còn ở lại làm gì nữa, bóng thì không có, dáng chạy thì thất thểu, thật bó tay, nếu mà Barca vào trận này thì mọi việc có lẽ đã khác. Khi mà người ta ngộ nhận sức mạnh của mình thì chuyện này sẽ xảy ra, cứ như Barca, tấn công từ đầu đến cuối, kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến, cầm bóng thật lâu, đâu có cái thật bại ngược đau đớn thế.
 
ặc ặc 8-}
lộn xộn rồi 8-}
à kế hoạch CN ai chưa biết thì liên hệ tao nhá !
 
Ku Uông ở bên đấy cố lên. Đừng nhìn vào cái khổ cực làm gì, nhìn vào cái đích ấy. Chứ thấy khổ cực lại ngồi chơi game cho đỡ khổ thì :-s

CN có đi đâu ko nhỉ?
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Hết hiệp 1, tỉ số đang là 3 - 0 nghiêng về Milan 8-}

Thôi thế là trận đấu được xác định rồi :((

Đi ngủ thôi :((
ừa, mình cũng xem hết hiệp một là đã muốn đi ngủ rồi, đá gì mà dặt dà dặt dẹo. Ai biết đâu chữ "ngờ".
Nghỉ hè đúng là chán, ai có chỗ nào học thêm Toán Lý Hóa thì bảo mình với.
 
Lần sau xem bóng đá thì cứ phải xem cho nó hết trận :))

Toán, Lý, Hóa có lẽ phải tự học thôi T_T

Mà NK này, tạm thời bỏ qua mấy cái đây đi, lo làm HAOI cho 10 với 11 cùng anh Hiệp đã :D
 
ngày mai thằng Nghĩa gọi cho tao để tao chia phần cho mà hỏi các bạn vụ CN nhá :| mà tao nhớ ra là sáng CN tao học thằng Mạnh ... 6h30 :| nhưng ko sao :)) vì nghĩa vụ đi chơi :D nếu khoảng chục bạn đi thì tao sẽ bùng :D
 
Back
Bên trên