Nhật kí lớp Tin

Vụ chủ nhật ko biết có đi được ko! Định về quê chơi nhưng bị bố mẹ ép ở lại đỡ đần bố mẹ, trông em, giặt giũ, đi chợ, cơm nước8-} Chắc chủ nhật tuần sau mới về được! Mà sao ko chuyển sang ngày 31 đi chơi có phải là dễ xin hơn ko(hôm đấy mẹ HP đi chấm thi tốt nghiệp\:d/)
Sau trận bóng đá đêm 25 rạng sáng ngày 26, thấy rất rõ cái sự oan nghiệt mà may mắn mang lại! Ko thể chủ quan vào thần may mắn mà lâu nay HP vẫn cảm thấy sự có mặt của vị đó trong cuộc sống của mình được, học trâu như Thắm biết đâu lại trượt đại học nữa là đứa trong top 10 từ dưới lên !
Ngày mai có ai đi 28-5 Bước ra thế giới ko:-? . Vì nghĩa vụ cao cả với gia đình nên HP phải ở nhà.
Con Hiền đi vui, vồ nhanh, bắt gọn đối tượng nhé:))
 
đến giờ này mà chưa có ai thông báo gì cho mình kế hoạch cụ thể thì cũng pó tay thật, tối nay mình không có nhà, ko online, ko cityphone, làm sao để báo cho mình đây???
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
đến giờ này mà chưa có ai thông báo gì cho mình kế hoạch cụ thể thì cũng pó tay thật, tối nay mình không có nhà, ko online, ko cityphone, làm sao để báo cho mình đây???
Nghĩa à, chac la chang co ke hoach gi dau, HP bao the ma.
 
kế hoạch rời laik ngày 31 theo nguyện vọng của HP và hoàn cảnh ép buộc :mrgreen:
 
Theo dự báo thời tiết 7 vùng trong cả nước thì đến thứ 3 mưa vẫn rơi dầm dề, ngày vẫn dài lê thê=> có đi được ko + hôm đó HP học Lý đến 9h30 cơ, nên mọi người có chờ ko? + tổ chức ở đâu + chỉ phải mang quà đến thôi à (trừ HP - VIP nên phải mang theo 50K :(( )
Mấy ngày ở nhà, chẳng có việc gì làm ngoài ngủ và ngồi trước màn hình máy tính, mẹ gọi xuống thì ăn roài lại ngồi net 8-} . Tự nhiên nhớ các bạn :D
À thông báo luôn là đã có cái áo đồng phục nam đầu tiên:)) sau 1 tuần thợ may (chú HP) phải đi tìm vải và nghĩ kiểu (sợ các ku bảo là đàn bà nên phải cố gắng làm cho nam tính nhất có thể). Có lẽ thứ 5 HP sẽ mang đến chỗ học SAT của các bạn Móm, Nghĩa, N.Anh để các bẹn xem thử (tiện thể đi wa đấy)
Nhân tiện, báo luôn là đến giờ này là có váy + quần đồng phục roài đấy, để ngày mai HP gọi điện hỏi xem sao.
Chán quá, lại ngồi ngáp ...
 
lâu lắm khong mò vào đây, thấy tình hình là hơi bị nhạt nhòa, post một phát cho topic lơp mình lên trang 1 nào.
hôm nọ đi đo áo đồng phục, ông ý bảo còn hai đứa chưa đo, đề nghị HP nhắc nốt để cho đẹp đội
 
nghỉ hè 2 tuần, mình đi chơi với bọn ở lớp được 2 phát, 1 phát đi đá bóng ở trường mà ngày xưa mình rất sợ đến vì có nhiều đầu gấu, mình làm đội trưởng đội bóng yếu nhất, thế mà vưỡn thắng được 3 trận, thua 3 trận, :D . Mình nhận ra 1 điều là vai trò của đội trưởng rất quan trọng trong mỗi trận chiến, còn nhớ hồi cuối năm, đạo quân ô hợp do mình, Ng Khánh với 2 chú em lớp 10 với sự mất mát rất lớn là Ng Khánh, do bị chó đội bạn cắn nhầm đã bung ngay từ đầu, nhưng sự thông minh mưu trí của đội trưởng hôm đấy là mình đã làm cho đội hình 3 người tấn công mạch lạc và giành chiến thắng trước đối thủ sừng sỏ gồm Trường Thành, Nam Anh, Hiếu, có lẽ do đội trưởng Nam Anh bên đấy chơi hôm đấy có vấn đề. Nhưng mà trận đá bóng trên mảnh đất cằn cỗi ấy đã làm mình giảm mất nửa cân trong có 3 ngày do đội họ chơi xấu, đá quả bóng bốp phát vào tường, bóng đập luôn vào mình, mình cố quay mặt tránh nhưng mỗi vẫn bị quả bóng đập vào, mấy hôm nay ăn uống rất khổ sở, giá mà ăn nhiều hơn 1 tí thì hôm nay đá đã hay hơn.

Còn trận ngày hôm nay, đội 11 tin gồm 7 chú Hiếu, Chung, Ma Thắng, mình, Nam Anh và 2 chú Khánh cộng thêm 4 cầu thủ chơi khá hay nữa, gọi là đội 11 tin ++ (gọi cho nó giống dân chuyên tin) đá với đội bóng to hơn rất nhiều, khỏe hơn, kinh nghiệm thi đấu cũng tốt hơn. Những phút đầu tiên chúng ta chơi lởn vởn, do họ chưa bắt nhịp được trận đấu, 2 đội có nhiều pha bóng chả nguy hiểm tí gì, chỉ phí sức. Rồi bất thần, 1 đường chuyền như đặt của hậu vệ đối phương vào chân cầu thủ áo da cam, chú này nhắm mắt, sút bừa vào gôn bỏ trống, ghi bàn thắng 1-0 trong sự ngỡ ngàng của đội bạn cũng như đội nhà. Cũng chỉ 5 phút sau, không hiểu sao sau 1 đường bóng dài và không chính xác của hậu vệ bạn, tất cả các cầu thủ 11 tin ++ đứng khựng lại trong giây lát, bóng đang cách tiền đạo gần nhất của bạn 15 m, 3 người của họ bứt tốc độ lên, người chỉ huy hàng phòng ngự lúc đó là Mạnh Thắng đứng nhìn 3 người họ quần thủ môn của mình, tỉ số là 1-1. Sau đó, đội 11 tin ++ thay người liên tục cho trời quá nóng. Nhưng lúc này kinh nghiệm và kĩ thuật của đội họ được thể hiện, họ liên tục sút, sút và sút về phía khung thành của 11 tin ++, còn chúng ta chỉ có những pha bóng 5 ăn 5 thua, tấn công yếu ớt. Thế mà không hiểu sao, trong 1 pha lên bóng bên cánh phải, 1 cầu thủ 11 tin++ mà mình không nhớ đá cầu âu kiểu rất vớ vẩn về phìa đội bạn, sau đó thủ môn đội bạn tung người rất kĩ thuật ra đằng sau để ... đấm bóng vào lưới, bó tay... Bàn thắng thứ 2 đã điêu, bàn thứ ba lại còn điêu hơn, chả hiểu sao tự nhiên bên họ đang có bóng, thế mà chỉ mất mấy giây, họ đã để bóng vào chân cầu thủ của ta, và .... Trận đấu này phải nói là cục diện như trận Barca của HLV Hoàng Đặng Nghĩa thắng AC 8-0 với Barca là đội bạn, nhưng tớ phải trích dẫn 1 câu của anh Long Vú trong trận đội bóng Mehico mà mình quên tên vượt qua Sao Paolo của Brazil 4-0 : "Hôm nay là ngày của họ, và đã là ngày của họ nên mọi thứ đều quá hoàn hảo với họ, cực kì hoàn hảo". Vâng, thật hoàn hảo, ai đời tiền đạo của họ dứt điểm ngu như mình, trước mặt là thủ môn, 2 bên là 2 tiền vệ khác không ai kèm, thế mà họ lại dứt điểm vọt xà, họ sút 20 quả thì 20 lần trượt, nhiều tình huống sút vào còn dễ hơn sút ra, thế mà họ lại đá vào mông thủ môn hoặc vào cột, pó tay quá, họ dứt điểm hay đến nỗi mà lúc cuối trận, họ có bóng trước cầu môn, mình ngồi ngoài, sợ quá, phải nhảy vào gôn để họ đỡ dứt điểm vào mặt, hichic.
 
Mày nhớ sai đến mấy chỗ đấy ku :P Nhưng mà nói chung là đây là các bác sĩ rất kì cựu, anh em đội bóng lần sau vào bệnh viện cẩn thận bị tiêm nhầm ;))
 
Thông báo !Thông báo! Ai là dân TIN 03-06 chú ý này
:

*** Ngày 25-6 - 2005, chúng ta sẽ có 1 "chuyến đi đáng nhớ" (A walk to remember :D), nhân dịp mừng sinh nhật cho Bị Thịt Nam Anh và Hải Dớ (20-6)+ đặc biệt, chúng ta sẽ ra mắt đồng phục mới - bộ đồng phục của riêng lớp Tin khóa 03 -06 trường Hà Nội Amsterdam - bộ đồng phục nằm trong số những bộ đồng phục đắt nhất về giá cả, đẹp nhất về kiểu dáng và tốt nhất về chất lượng :)>-

===> Rút kinh nghiệm từ sự cập rập ở lần sinh nhật Nguyễn Khánh, mọi người cần chú ý một vài điểm sau :

* Ngày 16 đến nhà Việt Anh để lấy đồng phục, nếu ai mặc chưa vừa ý cần gọi ngay đến nhà HP để xin số điện thoại và địa chỉ của thợ may áo để chỉnh sửa cho kịp vụ đi chơi đáng nhớ này! Còn về quần, thì mọi người đến hàng quần áo FACES 143Kim Mã (Tel : 8465974).
* Ngày thứ 4(8-6), vào lúc 8h tối sẽ diễn ra tiếp 1 conference do HP làm chủ xị, đề nghị mọi người nhà ai có nối mạng thì join đầy đủ( ít nhất cũng được 10 mống chứ nhỉ)
* Ai có ý tưởng đi đâu nên tìm hiểu kĩ về nơi đó 1 chút, tránh tình trạng chỉ biết mơ hồ ko xác định như kiểu mấy hồ cá hôm thứ 2 tuần trước!!
* HP sẽ gọi điện cho các bạn gái lớp Tin. Nghĩa với Nam Anh, Nguyễn Khánh , Việt Anh phụ trách mảng các bạn nam lớp ta.(gọi điện báo là sắp đi chơi để bọn nó còn chuẩn bị thôi, báo trước ngày 14)
******* Việc cuối cùng là từ bây giờ nên dành dụm tiền để đi chơi cho đã:D
=====
Mọi người phải đi đủ, đi đông và đi vui, vì rất có thể đây sẽ là buổi đi chơi to tát nhất trong 3 năm học!!!
 
hehe may mà mấy hôm đấy mình có mặt ở nhà !
từ nhưng mà sn 2 đứa kia dính vào đi thăm quan à :-?
 
he he, vui quá, cho em tham gia với, mà đi sinh nhật có phải tặng quà không?
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
hehe may mà mấy hôm đấy mình có mặt ở nhà !
từ nhưng mà sn 2 đứa kia dính vào đi thăm quan à :-?
ơ, tưởng Hiền sang Sin ở hẳn, chưa làm ăn gì mà đã về ah? :))
mà đi thăm quan là tham quan gì đấy? lớp mình á? :-/
 
Những ngày hè rỗi rãi làm con người ta phải tự kiếm việc mà làm.
Nhân có chút kiến thức về Photoshop, HP làm mấy cái logo lớp cho bà con bình phẩm, nếu có cái nào ổn thì tốt quá;;), làm logo lớp luôn:D. Link đây thưa bà con
http://photobucket.com/albums/a226/hpno11/
 
ớ, vụ làm web là thế nào thế, sao mình ko biết nhỉ.

Mình chửa gọi cho đứa nào cả, đến 16/6 có chắc chắn có quần áo ở nhà VA không để mà còn báo, đo còn chưa đo xong nữa là, chán chuyện các đồng chí.

Hải dớ, giải bóng chuyền các CLB nữ châu á có xem không??? Năm ngoái thấy mày tâm đắc mí em tầu, năm nay tao thấy đội VN có thêm đồng chí Đinh Thị Diệu Châu ổn phêt, nhưng mà đồng chí ý đánh ngu quá, xem chả có hứng thú.
 
hôm tao đến đo thấy bộ thằng Bách xong rồi, ông ý mang cho tao xem. mẹ tao chê xấu
 
Nào hội Star lớp 11Tin nghe đây b-)

Đề nghị mọi người tham gia HAO Starcraft team ==> tiến tới WCG VN b-)

Hiện nay lớp ta đã có 2 người tham gia là NA và mình :)>-

Nhắc lại lần nữa đề nghị mọi người tham gia HAO Starcraft team b-)
 
Các bạn thân mến. Sau nhiều ngày nghỉ hè ở nhà chả có việc gì làm, tớ đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng và đưa ra 1 quyết định quan trọng, có thể ảnh hưởng tới tương lai của lớp 12 tin.

Ngày hôm nay 13/6/2005- một ngày không được tốt đẹp cho lắm. Tớ xin long trọng tuyên bố, tớ tự ứng cử vào chức lớp trưởng Việt Anh để lại. Đây là 1 quyết định đưa ra khá khó khăn vì làm lớp trưởng không phải chuyện dễ, nhất là khi lớp ta trong 2 năm vừa qua đã không thực sự đoàn kết, mặc dù Việt Anh là người chu đáo, là 1 vị lớp trưởng vô cùng đáng kinh, và 1 phần không thể thiếu của 1 tập thể, thế nhưng, sau khi Việt Anh đi, khoảng trống để lại là không nhỏ, xét 1 cách toàn diện, thấy tình hình này tớ không thể không góp phần công sức để chấn hưng tập thể Tin 0306, còn xét 1 cách cục bộ, tớ thấy tớ đủ tiêu chuẩn để trở thành 1 lớp trưởng được lưu danh trong sử sách của lớp.

Để các bạn tin tưởng giao phó cho chức lớp trưởng, tớ xin chỉ ra những mặt tốt và mặt hạn chế của tớ. Mong các bạn suy xét và đưa ra lựa chọn, mong các bạn chọn tớ, mặc dù tớ biết ngoài tớ ra còn rất nhiều lựa chọn khác vào vị trí đó như Nam Khánh, Dương Trang...

Về đối nội, tớ tự tin mà tuyên bố rằng, khoản này có lẽ tớ xuất trúng nhất lớp. Sau đây là đôi nét về quan hệ bạn bè tốt đẹp mà tớ đã mất 2 năm xây dựng với 33 bạn khác đã từng và sẽ là 1 phần của tin 03-06.

Với Nam Anh, đây là 1 người bạn tốt của tớ, cùng trong đội Star, cùng đá trong đội bóng, nhiều lần bị tớ đá rất mạnh vào mặt, nhưng tớ biết bạn là người bạn tốt, không câu nệ tiểu tiết, và tớ tin là đồng chí này sẽ tin tưởng và nhiệt tình cộng tác với lớp trưởng Hoàng Đặng Nghĩa (nếu được bầu).

1 Việt Anh, đây là 1 bạn hàng xóm của tớ, lần đầu tiên nói chuyện với bạn là lần 2 đứa ngồi ở quán chè trên đường Đội Cấn, đã từng đi học về cùng nhau nhiều lần, đã cùng ngồi trên 1 con gác cheo leo, ăn bánh mì và nghe 2 cậu học sinh ngồi cạnh tự hào tuyên bố về thành tích học tập của mình "điểm tổng kết các môn của tao là 4.2, thế còn cao chán mày ạ"... Tớ tin là sau khi bạn không còn ở Tin 0306 nữa, thì bạn sẽ vui vẻ khi người kế nhiệm là tớ.

2 Vân Anh, bạn này mình chưa nói chuyện nhiều, nhưng mà với mối quan hệ đặc biệt thân thiện của mình với Nam Anh, hi vọng là bạn ý sẽ cộng tác với mình nếu mình được làm lớp trưởng.

3 Phi Bách, đây là người bạn trí cốt của mình, năm ngoái đã từng nhiều lần tá túc ở nhà mình, qua những lần đấy, tình bạn giữa 2 đứa trở nên gắn bó keo sơn, đây là người ít tham gia các hoạt động tập thể, nhưng mà tớ tin là nếu có ai ở lớp tin này rủ được đồng chí này đi chơi nếu có nhiều bạn tham gia thì đó chính là tớ.

4 Quang Bình. Tớ tin là tớ là người duy nhất biết tên trường cấp 2 của đồng chí này trong lớp, cũng ít nói chuyện với đồng chí này, nhưng mà tớ đã có 1 năm là thành viên của 1 mĩ từ "tổ bốn", nên tớ biết cách để tiếp cận với những bạn như thế.

5 Thành Chung. Chơi cùng tớ trên hàng hậu vệ của đội bóng, là 1 người cũng được đào tạo từ lò "tổ bốn", cho nên, tớ tự tin là sẽ cộng tác thành công với bạn này trên cương vị lớp trưởng.

6 Tiến Đức. Tớ đã từng nói chuyện với đồng chí này rất nhiều, từng trao đổi về nhiều vấn đề, cách đây khoảng 9 tháng đã từng chia sẻ ước mơ huy chương vàng thế giới môn tin, đã cùng cười khẩy khi thất bát. Đây là 1 trong những người tớ rất yêu mến vì cách nói chuyện cũng như sự vô tư.

7 Ngọc Hà. Đồng chí này tớ ít nói chuyện, lần gần đây nhất nói chuyện lâu lâu chắc là lần tớ đèo bạn ý từ nhà Hải dớ về trường ,nhưng mà tớ tin vào sự hợp tác tốt đẹp giữa tớ và bạn Ngọc Hà.

8 Thái Hà. Tuy chưa thực sự được bạn này tin tưởng, nhưng mà tớ đã từng nói chuyện với bạn ý rất nhiều, trao đổi về nhiều vấn đề, nên tớ tin là sẽ thuyết phục bạn ý xoá bỏ được các rào cản về tâm lí để cùng sống 1 cách vui vẻ trong 1 tập thể do tớ đứng đầu.

9 Hải dớ. Đồng chí này đã từng là chủ nợ số 1 của tớ, đã từng cùng tớ làm cho 1 tiết lí tưởng nhạt nhẽo trở nên tưng bừng bằng cách vo viên giấy rồi ném đi ném lại 1 ngày cuối năm lớp 10. Với tinh thần hợp tác vui vẻ đó, tớ không có lí do gì để nghi ngờ việc nếu tớ đứng đầu, đồng chí này sẽ không hoà đồng cùng tập thể.

10 Thu Hiền. Đồng chí này tính tình nhiều lúc hơi bị khó chịu, nhưng mà với những lần chán học ngồi viết đến hàng tập giấy để trao đổi với nhau về những vấn đề 2 bên cùng quan tâm và với tính tình dễ hoà đồng của bạn, hi vọng bạn sẽ chấp nhận tớ là lớp trưởng.

11 Trung Hiếu. Đồng chí này thì khỏi phải nói, bạn trí cốt luôn, tớ là người tiên đoán sinh nhật của đồng chí này năm nay là ngày mồng 2 tết trước cả khi đồng chí ấy biết điều đó, thế là đủ để minh chứng cho sự gắn bó keo sơn giữa 2 đứa chạy nhanh nhất lớp, mặc dù trong nhiều trường hợp tớ bỏ cách nó cả khoảng dài.

12 Hùng A, tớ với chú này đàm đạo rất nhiều về nhiều vấn đề, có lẽ chú ý sẽ ủng hộ tớ.

13 Hùng B, đồng chí này tính hơi ngang ngược, lại gọi mình với cái tên mĩ miều "Đức Khuê", có lẽ sẽ hợp tác tốt với tớ nếu tớ làm lớp trưởng

14 Quốc Huy. Cùng cảm thấy chán ngắt khi ngồi ở phòng Multi mấy tháng trời, cùng là thành viên của từ mà nay đã trở thành tính từ, chẳng nhẽ lại không ủng hộ cho tớ sao.

15 Ng Khánh. Là thành viên cùng tớ ở đội Star, cùng đá trong đội bóng, đồng chí này cùng với Nam Anh, Hiếu trong chiều mưa hôm ấy đã 1 có chung 1 sở thích dân giã: tào phớ, cho nên việc nếu tớ lên làm lớp trưởng mà đồng chí này tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp là chuyện đương nhiên.

16 Nam Khánh. Đồng chí này tuyên bố ủng hộ mình làm lớp trưởng từ hồi thi học kì cơ.

17 Tùng Lâm, ngồi cạnh tớ 1 năm, chắc đồng chí này cũng vui vẻ khi tớ làm lớp trưởng.

18 Đức Long. 1 thành viên chỉ học ở tin 0306 1 năm, nhưng mà học cùng tớ suốt từ lớp 1 đến hết lớp 10, cho nên sự ủng hộ đối với tớ trong lần này có lẽ là điều đương nhiên.

19 Đình Long. Cậu bé nhỏ con sống trong 1 ngõ nhỏ tên là ngõ Văn Chương này có lẽ sẽ được cất nhắc 1 vị trí tổ trưởng nếu tớ làm lớp trưởng, những lần ngồi học thêm toán mà chữ trên bảng viết nhanh đến nỗi học trò ở dưới không hiểu, cũng như ko thể chép theo là những lần mà 2 đứa trò chuyện rôm rả, vui vẻ về tương lai, về cuộc sống... Vì thế nên chú này chắc mỉm cười khi tớ làm lớp trưởng.

20 Hưng Long. Tớ sáng tạo ra cái tên Đu đủ cho nó, nên có lẽ nó sẽ cảm động ơn sâu đấy mà bầu cho tớ.

21 Tuấn Long, bạn này cùng tớ trò chuyện rất nhiều về đông tây kim cổ, bóng đá, lẽ đời... Có lẽ nếu làm lớp trưởng tớ sẽ nói chuyện với bạn này nhiều hơn để thuyết phục bạn ý hoà đồng hơn 1 chút.

22 Minh Ngọc. Bạn này tớ không chắc là có hài lòng nếu tớ làm lớp trưởng không nữa, nhưng rất hi vọng, vì ngày xưa bạn này có công giúp đỡ tớ 1 chuyện đã không thành.

23. Hà Phương. Tuy cãi nhau với bạn này nhiều, nhưng mà vưỡn là 2 đứa bạn thân thiết, nếu tớ làm lớp trưởng, tớ sẽ thuyết phục bạn này tiếp tục làm bí thư, tớ lo đối nội, bạn ý lo đối ngoại, có lẽ tin 03 06 sẽ có tiếng nói lớn hơn.

24. Thắm. Tớ mới đàm đạo với bạn này mấy tiết về tiếng Tầu, nhưng mà thấy bạn này là người có lòng nhiệt huyết trong các hoạt động tập thể, có lẽ lớp trưởng Hoàng Đặng Nghĩa sẽ là 1 lựa chọn phù hợp để làm cho sự nhiệt huyết của bạn có hiệu quả hơn.

25 Dương Trang thì tương tự Thắm.

26 Mạnh Thắng. Đồng đội trong đội bóng, cùng có lối chơi lăn xả, không ngại va chạm, nhiều khả năng năm sau thầy sẽ xếp chỗ cho tớ thay VA ngồi cạnh chú này.

27 Minh Thắng Đồng đội trong đội bóng, thích chơi Fm2005 nên hay luận bàn với mình về cái này, tính tình vui vẻ hoà nhã, nên sẽ vui vẻ mà bầu cho tớ.

28 Hữu Thắng. Đây là 1 đồng chí mà tớ khá quí, có lẽ đồng chí ấy cũng vui khi thấy lớp có 1 lớp trưởng như tớ.

29 Trường Thành. Chú này thì khỏi phải nói. Tuy rất thân với tớ, nhưng mà tình hình là nhiều khả năng đây sẽ là đối thủ tranh cử của tớ chức lớp trưởng, ngứa mũi tớ vì hồi thi vòng 2, tớ học ngu hơn lại được vào, mà chú này học giỏi hơn lại thảm hại hơn, tình hình là rất khó lường.

29. Quang Thành. Ngồi trên mình, mình là thầy học cho ở 1 số lĩnh vực, hay ăn chưởng của mình, nên chắc cũng không muốn không bầu cho mình.

30 Bảo Trung, đồng hương của mình, thế hệ cha ông cũng đã từng phải chia sẽ những cọng rau má để ăn qua ngày, nên thế hệ của 2 đứa sinh ra là đã có lòng vị nghĩa, biết là bầu cho ai sẽ có lợi hơn cho tập thể.

31 Tuấn Việt tương tự Quang Thành.

Tạm thế đã, lần sau tiếp tục cương lĩnh tranh cử.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D Tình hình là tao ko ủng hộ mày mày ạ.
Mày là thằng bạn rất tốt, đầu óc cũng ko đến nỗi nào.
Có điều... tao cũng thích làm lớp trưởng ;;)

Muahahaha :))
 
Ngày 25 HP phải đi nghỉ mát với gia đình -> có lẽ sẽ phải dời đến 1-7 :-? Bà con có phản đối gì không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên